[Road To NoWhere] Hoài Niệm - Bao giờ cho đến thời xưa

hôm qua nhậu chia tay thằng ku em đi làm ăn xa
rượu chia trước mỗi thằng từng chai, tự uống tự rót, hết lại lấy
rồi đi hát vừa Ken vừa cỏ tùm lum.
phê vật vã....
30.4 này có thể NR lại vào HCM
xem xem thế nào tổ chức off cầu truyền hình Nam Bắc luôn nhỉ ;))
 
hôm qua nhậu chia tay thằng ku em đi làm ăn xa
rượu chia trước mỗi thằng từng chai, tự uống tự rót, hết lại lấy
rồi đi hát vừa Ken vừa cỏ tùm lum.
phê vật vã....
30.4 này có thể NR lại vào HCM
xem xem thế nào tổ chức off cầu truyền hình Nam Bắc luôn nhỉ ;))

trong sài gòn thì kg mấy người nhậu được đâu nhe ku :))
 
tửu lượng chú NR vãi thật :))
 
^
^
Bộp..., Oái!!! nó vẫn chưa chết :-ss. Ra là cái hình con bọ >.<
 
^ lấy nước sôi tạt nó 1 cái là được ;;)
 
Thêm một con nữa nè, riết rồi gián bò lung tung
 
lâu lâu ghé trạm xin tí xăng :">
 
Xăng pha nhớt thì có nhiều lắm .
 
RTNW ở HCM hẹn cafe đê \m/
 
Khi nào mình lên Lão làng nhĩ :-?
 
sắp lão làng rồi \m/
 
tới hè mới có :-s !
 
mất đàn trâu rồi :((
 
o|\~ Bé ơi, ngủ đi... cho những bóng ma hiện về
 
2000 ngày với 500 bài viết :>, bấm máy tính đi :>.

1982 ngày
Tomato%200004.gif
 
zai SG gì mà ko khoái nhậu ? haizzzz
cafe thì chắc lại rủ ra quán NV gần chỗ con mèo chứ gì ;))
 
o|\~ dẹp tiệm lâu rồi, cập nhật chậm quá
 
Back
Top