[Trà quán] Kiếm hiệp chủ đề - next gen

Bộ đó của Nguyệt Quan theo ta thấy còn là khá nhất đấy :-w lão mà nghía Hồi đáo vương triều hoặc bộ mới hiện nay là Cẩm y vệ chắc drop thẳng luôn. Nguyện Quan viết càng ngày càng xuống tay.

Nói cứ như trình tự viết là Bộ Bộ >>> Hồi Đáo >>> Cẩm Y vậy.

Thực ra tới giờ Hồi Đáo vẫn là hay nhất, top lịch sử qidian nó đứng số 2 sau Tùy Ba Trục Lưu ( Truyện của tác giả nữ, được nhưng trầm quá) .

Bộ Bộ được nửa đầu về sau là lan man dài dòng drop sau khi NVC lên kinh thành được một chút. Giờ đọc Cẩm Y Dạ mới thấy cái vị của Hồi Minh xưa.

Nếu bác nói càng viết càng xuống phải đợi 1,2 bộ chứ Cẩm Y Dạ viết ngay sau Bộ Bộ mà, Hồi Mình thì lâu rồi.
 
Ai cho mình hỏi bộ ngọc tiên duyên thái giám rồi hay là bộ ấy được mua bản quyền rồi lên k post lên nữa vậy(mới biết truyện này thấy nhiều người khen hay mà thấy dịch đến q9c36 lâu rồi mà k có chương mới lên đi tìm hiểu thấy có 2 ý kiến trên mà k biết cái nào đúng ai biết giải thích dùm mình với :D )
 
quà tết cho các bợn. mai lên đường về quê, chia tay PC :((

gồm 1 bộ đã full và 1 bộ đang viết.

PS: đời khốn nạn vãi, vừa tìm ra được cái cáp nối điện thoại thì cáp hư, đi mua cáp mới suốt 10 cái cửa hàng, từ nokia care, thế giới di động, nguyễn kim... đều k có. cả cái thẻ miniSD cũng k ai bán, f*** that s***

PS2: con ô đít xệ còn sống thì nhắn tin cho mềnh :|


file "truong tieu hoa.7z" mở bằng cái gì thế "tồng chí"?
 
file "truong tieu hoa.7z" mở bằng cái gì thế "tồng chí"?
trong 2 bộ này thì cái bộ mới hỗn đáp đọc hay cực, lúc thì hài hước, lúc nghiêm túc, thêm cái nv nữ chính iu vãi ra :x đúng gu của mình, mạnh mẽ, quyết đoán :x

Mở bằng 7z...
http://www.7-zip.org/download.html
tương tự như winrar nhưng xịn hơn tí,và nhẹ hơn...
hình như trước tết có ai hứa cho mình vài cái cục rep vàng vàng nhỉ ;))
 
Không phải quên,mà vì bận [-(
cả cái tháng 1 người ta ăn tết thì mình bù đầu bù cổ làm dâu trăm họ [-(
 
Mới đọc bộ Bàn sơn bên kiếm giới, được có 5 trang nhưng thấy khá ổn, không như đại đa số bộ tu tiên bắt chước PNTT thái quá, hoặc theo một số mô thức quá đỗi quen thuộc đến nhàm chán. Ít nhất thì sau 5 trang nvc vẫn yếu xìu chả có gì khác ngoài 1 kì ngộ có mà chưa biết làm gì để dùng cả (có vẻ chương kế sẽ có 1 tí). Nói chung là có hi vọng vô bộ này :D

Còn Hắc ám huyết thời đại lại rơi vào tình trạng lặn mất tăm.
 
Ở đây còn ai đọc Phàm Nhân Tu Tiên với Vô Hạn Khủng Bố không? :-?
 
Dụ dỗ tiểu hồ ly (Dụ Hồ) <<< bộ này là sắc hiệp hả mấy chú :-?
 
Dụ dỗ tiểu hồ ly (Dụ Hồ) <<< bộ này là sắc hiệp hả mấy chú :-?

chịu, lúc đầu có mấy cảnh teaster, mà đọc lúc đầu thấy hài hài, sau thì sến quá nên nghỉ
 
Mọi người cho hỏi cái Giang Sơn như thử đa kiêu về sau nó có gì hấp dẫn ko?? Mình mới đọc đc khoảng 200 chương và bắt đầu thấy nản nản.
Cứ súng ống chơi nhau với cung tên và đao kiếm thì còn gì hấp dẫn ...
Đã thế thằng nhân vật chính khá bựa :|, toàn rape con nhà người ta ko..
 
Hồi đó đọc KD thấy đánh nhau còn miêu tả chiêu thức chỉ chọt này nọ :-? Giờ toàn đứng một chỗ niệm chú cho pháp bảo bạt trời nghiêng đất :))
 
Hồi đó đọc KD thấy đánh nhau còn miêu tả chiêu thức chỉ chọt này nọ :-? Giờ toàn đứng một chỗ niệm chú cho pháp bảo bạt trời nghiêng đất :))
Tiên hiệp bây giờ thì nó phải khác chứ :))
 
Giờ mà còn tả cận chiến thì chắc chỉ còn Khiêu Vũ,Phương Tưởng và Mộng Nhập Thần Cơ (?)
 
MNTC mình k thích truyện của lão này lắm, cả tên đường tam nữa, nv chính cứ ảo ảo thế nào ấy. Còn lại 2 ng` kia thì là tác giả yêu thích, có điều TCTG với LQ lâu rồi k đọc, k biết h diễn biến thế nào rồi. Zhttty cũng có tả cận chiến, dù là càng về sau càng imba, khô lâu tinh linh cũng có, miêu ni cũng có, nói chung là tuỳ thể loại truyện.
 
Chỉnh sửa cuối:
TCTG chap mới Vệ đá đểu Bồ thành ra đám Nam Nguyệt lãnh đủ, mợ, đọc cái đoạn đấy không đỡ nổi 8-}
 
Mấy huynh ơi :) Có cách nào tra từ tiếng việt thành tiếng hán ko ? và có ai biết tên vài skill của nhân vật xài vũ khí là cây sáo ko :D
 
^ google trans, mặc dù 10 lần dịch 9 lần sai, còn 1 lần phải đoán mò =))

đang đọc bộ con rể ma giới, tác giả tên gì quên rồi, cùng tác giả cái bộ gì gì ấy ngày xưa (:">) hay vãi. còn lão bánh bao dạo này thấy hơi chán, truyện đọc thì vẫn hay nhưng nhồi vào 1 đống xì ke, gay, tâm thần với chửi Nhật đâm ra nản. giờ bỏ thì thương vương thì tội.
 
bánh bao ta đọc đc cái LHBG, còn mấy bộ sau đọc đc 1 đoạn thì drop, k hiểu sao k thích lắm.
 
Back
Top