mình phải làm gì đây

Status
Không mở trả lời sau này.
nói thật mấy bạn nghỉ xem 1 thằng có vợ (mới 19t) tại sao giờ này ngồi lướt net
 
câu trả lời ngoài ý muốn , hỏi bạn nha nếu bạn có vợ và bạn vừa ôm thì ăn ngay 1 tát thì bạn nghỉ gì
 
Sặc mùi troll bựa, dù là thật hay giả thì cũng chẳng thể mang tính chất giải trí :->~~

vote lock, lock khẩn '@^@|||
 
thật hay troll vậy chủ thớt .:|
 
câu trả lời ngoài ý muốn , hỏi bạn nha nếu bạn có vợ và bạn vừa ôm thì ăn ngay 1 tát thì bạn nghỉ gì

Ng yêu mình cũng hay ăn tát vậy lắm , còn tát yêu hay tát thật thì hên xui =))

Thôi giờ đại ý là bạn mún mọi ng khuyên bạn bỏ vợ, cắm đầu vào em kia và bóc lịch or ? Đọc cái bài là thấy đau não, chấm phẩy ko viết tràng giang đại hải.
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chuyện mà coi người ta như súc vật thì bye

---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:08 ----------

-cảm ơn các bạn đã cho ý kiến nhưng nói thật mình hơi thất vọng vì...dm nói ra cái gì thì cũng bị coi là chém zó ( xin lổi những bạn thật lòng khuyên mình ) không xĩ vã thì nói shok bó tay , nghe thằng bạn giới thiệu trong 4rum này AE nhiệt tình lắm vào rồi mới biết .... nhiều thằng chỉ lấy chuyện của người khác ra làm trò cười không hơn không kém , xem thường những gì người ta nói ra và lúc nào cũng đem suy nghĩ của mình áp đặp vào mặt người ta vkl , câu cuối tặng mấy bạn : sống ***** biết tích đức thì con cháu mày làm đỹ đực.
 
Rõ ràng trong chuyện này là bạn sai
Hôn nhân ở lứa tuổi thế này thì nảy sinh nhìu vấn đề lắm.
Thứ 1 là bạn nên từ bỏ cô bé kia đã.
Thực sự mình thấy phương án đối diện rồi nói rõ ràng câu chia tay vẫn là tốt hơn cả.
Nếu bạn cảm thấy ko khả thi thì từ từ mà dãn ra, ít tiếp xúc với cô bé ấy rồi tình cảm nó sẽ cũng nguội lạnh từ từ thôi.
Bạn chỉ mới 21t, chưa thấy nhìu viễn cảnh tệ hại mà những hành động hiện tại có thể dẫn đến hậu wả sau này.
Còn cô bé kia, chỉ là hs, 15t, với tình yêu thì sẽ đặt hết niềm tin vào đấy, có thể đòi sống chết nhưng nó cũng cần thấy những điều ngang trai mà vượt wa.
Đừng vì thương hại ngta m,à làm khổ cả 2 cuộc đời.
Thứ 2: Bạn có thể nói vợ bạn thế này thế kia, hay tình yêu của cả 2 ko còn nhưng khi đã có con cái là sống phải có trách nhiệm.
Li dị hay ko, cần có thời gian bạn à, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định điều đó.
Các bạn ở trên đúng là có hơi nóng thật đấy nhưng mình nghĩ mỗi ng có cách nhìn riêng.
Chúc bạn sớm tìm ra chân lý.
 
Rốt cuộc bạn chẳng yêu ai cả, chỉ là lợi dụng con gái để thỏa mãn dục vọng của bạn thôi. Li dị vợ để giải thoát cho cô ấy đi, tiếp đến wen e 15t chắc cũng ko bao lâu...nên ko cần khuyên. Lời khuyên cho bạn là sống 1 mình cho khỏe.
 
Vợ con có thì ko lo đi làm mà nuôi gia đình, lo đi ba lăng nhăng với mấy con bé vị thành niên, mà mở mồm thì lo người khác sống ko tích đức. Chửi người khác nhớ cẩn thận phần mình nha.
 
tranh thủ hốt dc bao nhiêu thì hốt luôn đi bạn... \m/
bệnh gì cử \m/
2012 rồi... nhân loại sắp diệt vong hết rồi.... \m/
 
Quá phản cảm nên ko thông cảm đc. Thành thật xin lôi bạn để tích đức cho con cháu.
 
nói chuyện mà coi người ta như súc vật thì bye

---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:08 ----------

-cảm ơn các bạn đã cho ý kiến nhưng nói thật mình hơi thất vọng vì...dm nói ra cái gì thì cũng bị coi là chém zó ( xin lổi những bạn thật lòng khuyên mình ) không xĩ vã thì nói shok bó tay , nghe thằng bạn giới thiệu trong 4rum này AE nhiệt tình lắm vào rồi mới biết .... nhiều thằng chỉ lấy chuyện của người khác ra làm trò cười không hơn không kém , xem thường những gì người ta nói ra và lúc nào cũng đem suy nghĩ của mình áp đặp vào mặt người ta vkl , câu cuối tặng mấy bạn : sống ***** biết tích đức thì con cháu mày làm đỹ đực.

người ta góp ý hay tạ cũng là nhiệt tình rồi mà. đã bảo mỗi người 1 quan điểm, và có trường hợp số đông người ta theo 1 quan điểm nào đó nữa. cậu ko nên nặng lời như thế. chuyện thế này, đem lên mạng public ko có nhiều thành kiến mới là chuyện lạ

nhiều thằng chỉ lấy chuyện của người khác ra làm trò cười không hơn không kém

tớ cam đoan chẳng ai đọc xong chuyện của cậu mà nhếch mép dc đâu

xem thường những gì người ta nói ra và lúc nào cũng đem suy nghĩ của mình áp đặp vào mặt người ta vkl , câu cuối tặng mấy bạn : sống ***** biết tích đức thì con cháu mày làm đỹ đực.

vậy cậu hãy nói rõ ra suy nghĩ của cậu là như thế nào? và những dự đinh cậu sẽ làm, và cậu có lường đến hậu quả của những việc làm đó.

mong chủ thớt chưa giận quá mà bỏ đi mất để ngồi đàm đạo tiếp
 
Nói chung cãi nhau với vợ phải rồi, ăn với chả nói như kia.

Ng ta góp ý >> bảo xỉ vả + chửi . Vợ góp ý ,ko dám nghĩ tiếp.

Thích gì thì cứ làm nhiệt tình đi, lên đây hỏi làm gì rồi chửi ng góp ý.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhìn cách viết bài, mình ko hình dung đc chủ thớt đã tốt nghiệp cấp 1 hay chưa, thế mà cũng có vợ có con rồi :-??
Hình như chủ thớt đã tính tới chuyện ly dị rồi. Ủng hộ cả 2 tay ngay và luôn :)
 
Có lẽ bạn chủ thớt mỗi ngày nên bỏ ra khoảng 1 tiếng đồng hồ ngắm nhìn con gái bạn. Sau 1 tuần thì mỗi ngày thêm 1 tiếng ngắm nhìn vợ bạn chăm sóc con gái bạn. Sau 1 tuần nữa thì gặp con bé 15 tuổi và nói: "cút mẹ mày đi". Nếu nói được bằng 6 thứ tiếng thì càng tốt, không được cũng không sao, quan trọng là phải nói bằng tiếng mẹ đẻ.
 
Mình thấy bạn lấy vợ quá sớm, chưa đủ chín chắn để lo cho gia đình, chóng chán, thèm của lạ, và cũng không lý trí trong mối quan hệ tình cảm. Tính tình lại thích thể hiện ở những chỗ không đúng, cụ thể là việc cua cô bé 15 tuổi đó.

Bạn đã sai khi không biết mình đã có gì, sai khi mình đã có mà lại còn thêm, thêm cho vui thì ko nói, đằng này muốn bỏ cũ lấy mới. Bạn sai rồi, hãy từ bỏ cô bé đi.
Tuy 15 tuổi suy nghĩ nông cạn có thể nghĩ bậy nhưng hãy nhờ những người khác trông chừng dùm, còn bạn thì hãy ra khỏi cuộc đời cô bé ấy, đừng sai lại càng sai thêm.
Và bạn hãy về vun đắp tình cảm cho gia đình của mình, hãy trân trọng những gì bạn có.
 
Đừng nói bạn ấy sai ! Chỉ là bạn ấy... không đúng. Đó là nghệ thuật thuyết phục =))
 
Coi như mọi ng ủng hộ cậu ... sao k tính đến lúc vỡ lở ra ba má nàng buồn tình thưa kiện ... lúc đó vừa mang tiếng vừa mấy chục chai tốn vào đấy là nhẹ.

Còn đau á, 1 lần rồi thôi để lâu mãn tính chả chữa đc đâu ...
 

cậu nên bỏ vợ càng sớm càng tốt vì việc này trước sau gì cũng phải vậy ~
cậu cũng không nên đến với em kia vì còn rất nhiều em 15 tuổi cần cậu che chở ~
::D,thế chủ topic phải bỏ vợ liên tục rồi vì còn rất rất nhiều!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top