Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Dẫu sao cũng không nên đánh dấm mãi, thi thoảng đổi vị kiểu HunterX bây giờ vẫn hay hơn :)).
 
Togashi vẽ đẹp thật ! :x
 
Vấn đề cơ bản nhất từ đầu chuyện là ước muốn của 4 nhân vật:
-Gon gặp lại cha. (xong)
-Leo thành bác sĩ + giàu (chưa xong nhưng thấy chả có lí do gì ko xong dc cả, có thể end truyện thì ảnh quay lại ĐH học tiếp).
-Kurapica trả được thù và tìm lại các tròng mắt (vế sau có thể châm chước là end thì ảnh bắt đầu hành trình tìm mắt, còn vế trước thì khá khó vì làm thế quái nào trả thù cả bọn nó được nếu không hóa chaos. Nên nhớ đây là thù giết cả bộ tộc, là tội có tổ chức chứ không phải khùng điên như anh Pi giết tùm lum đâu. Trừ phi Kurapica hạ đao thành phật, hay Ryodan bị nhân vật thứ 3 giết hết).
-Killua được tự do. Câu nói của ông bố là Killua sẽ quay về vẫn chưa ứng nghiệm, rồi nay lòi thêm bé Alluka để giải phóng. Hành trình này có thể dễ xử lý hơn của Kurapica, nhưng chắc cũng mất khá lâu.

Tóm lại nếu end thì sẽ là cái kết non, mở (5 năm sau ra hunterxxhunter, hunter 2, hunter đại học, hunter thêm, hunter bóng chày? Trong đó mc là con của Hunter huyền thoại Gon freecss, đến học tại Hunter Academy do Leo sáng lập :)))
Còn không thì còn lâu lắm lắm mới end.

Nếu vậy thì phần 3 sẽ có tên là HunterXXXHunter :))
 
edit.... Chờ mong các chap tiếp của Toga mới có thể biết đc
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi vắng 2 tuần, về nhà mở ra xem 2 chap mới nhất như không tin vào mắt mình :|
Chuyện gì đã xảy ra
Shock quá không đọc được chữ nào, để tạm đấy đã X_X
 
edit.... Chờ mong các chap tiếp của Toga mới có thể biết đc

Bài phát biểu của Leorio : Chỉ xem qua tranh ảnh ko thì khó mà cảm nhận được hết cảm xúc của nhân vật. Trong bài phát biểu này, dễ dàng nhận thấy người ta vỗ tay ko phải vì tính triết lí, hài hước hay ẩn dụ... mà là vì tình cảm mà Leorio đặt ra trong đó cho Gon, đó là tình bằng hữu. Một người hết lòng vì bạn bè mình, thì đó chắc chắn ko phải là người xấu, và Leorio ko phải mới chỉ lần đầu mà trước đó đã vào tận đây đấm vào mặt Ging vì Gon 1 lần rồi.
Cũng giống như SeaGame mới gần đây, nữ vận động viên điền kinh VN đổ gục trước vạch đích nhưng vẫn ráng lết về đích trước khi kiệt sức, dù chỉ đạt giải nhì nhưng chuyện này đã gây chấn động cả ĐônG Nam Á vì tinh thần của chị ấy. Người ta vỗ tay, khen ngợi tất nhiên ko phải vì tấm huy chương bạc, mà là vì sự quyết tâm ko bỏ cuộc dù cơ thể đã tới cực hạn.
Hai chuyện có vẻ khác, nhưng bên trong thì giống nhau, đó là tình cảm của con người, đáng cao quý, xứng đáng để tôn trọng.

Alluka và Killua : Hết thuốc, như các bạn, mình cũng chỉ biết chờ :|

Pisoga trở lại: Một chiêu bài để lôi kéo người đọc của các bộ manga, phim, truyện, gameshow. CHo nhân vật có nhiều fan xuất hiện trở lại.

Gon tìm Ging : Có thể động lực của Gon vào thế giới Hunter đã giải quyết được, nhưng còn động lực của Kuropika? Của KIllua ? Của Hisoka ?
Và Gon là thằng trọng tình nghĩa, dù chuyện của Gon đã giải quyết xong, thì cậu ấy sẽ tiếp tục giúp những người bạn của mình giải quyết truyện của họ. Và truyện chả có gì để gọi là mất ý nghĩa để viết tiếp. LOL
 
Giờ hết kiếm đc boss đỉnh rồi, thôi quay sang đập hết cái băng ryodan đó đi :">. Mà sao con em cả thằng killua nhập băng đó nhỉ, coi truyện ở ngoài tiệm thiếu tùm lum volume nên chả biết.
 
Giờ hết kiếm đc boss đỉnh rồi, thôi quay sang đập hết cái băng ryodan đó đi :">. Mà sao con em cả thằng killua nhập băng đó nhỉ, coi truyện ở ngoài tiệm thiếu tùm lum volume nên chả biết.

Nó bảo gia nhập để tìm anh nó :-?
 
thì giờ đọc lại đi
hunter bóng chày
đọc đến đoạn này buồn cười không chịu nổi =))
cái quyết đinh của thằng chuột bất ngờ thật. "Chơi" xong ở cái cuộc bầu cử này chắc nó đi "chơi" với mấy quả trứng ?
 
Kiếm illumi hay thằng Killua. Chứ illumi kiếm làm gì, ba má kêu cái có mặt. Chác kiếm killua.
 
Kiếm illumi hay thằng Killua. Chứ illumi kiếm làm gì, ba má kêu cái có mặt. Chác kiếm killua.

Hồi đầu trước khi xuất hiện Alluka thì do Toga nói không rõ, hoặc bản English dịch không sát, thì nói rằng nó kiếm anh nó, lúc đó mọi người nghĩ rằng hoặc là Killua, hoặc là Alluka ( hồi đấy chưa biết về Alluka), giờ thì có thể nói là nó bảo nó kiếm Killua, cũng k hiểu rõ tại sao lại bảo là thế nữa, tại sao lại tìm Killua nữa :-?
 
Nhảm quá, từ chap Kiến đến giờ đã thấy nhảm rồi, thằng Gon biến siêu xay da giết Pitou 1 nốt nhạc, giờ đc chữa khỏi trong 1 nốt nhạc, éo mất mát gì, còn teleport nữa mới ảo =))
Thế này làm éo gì còn cái gọi là giới hạn khả năng của loài người =)), 100 con King hô biến 1 cái lên mặt trời cũng đứt =)).
Việc cho thằng pisoga vào chém giết 1 tí mấy thằng ất ơ cũng nhảm, thật ra là éo liên quan gì đến mạch truyện cả, thất vọng quá.

Mình nghĩ nên đặt vào đúng thời điểm, tuy không liên quan gì đến việc sau đó, nhưng thực ra là động thái đánh lạc hướng cao tay. Vì nó làm mở màn mấy trận war về thần tượng Pisoga ở thớt này còn gì, ngoài ra mọi người còn rất sôi nổi bàn về về việc khả năng của Pisoga, các trận combat có thể xảy ra.
Cũng giống như làm ảo thuật, biết mánh thì chửi thằng ảo thuật sao làm nhiều động tác thừa thế, động tác chính có vài nhát mà cứ bôi ra. %||:-{
 
Nhảm quá, từ chap Kiến đến giờ đã thấy nhảm rồi, thằng Gon biến siêu xay da giết Pitou 1 nốt nhạc, giờ đc chữa khỏi trong 1 nốt nhạc, éo mất mát gì, còn teleport nữa mới ảo =))
Thế này làm éo gì còn cái gọi là giới hạn khả năng của loài người =)), 100 con King hô biến 1 cái lên mặt trời cũng đứt =)).
Việc cho thằng pisoga vào chém giết 1 tí mấy thằng ất ơ cũng nhảm, thật ra là éo liên quan gì đến mạch truyện cả, thất vọng quá.
Nhảm chỗ nào, giết pitou kiểu này mà nói nhảm, thế hay giống như saint seiya đánh 1 hồi rồi buff cái niềm tin bất diệt rôi giết pitou :-?.
 
Nghe kể thì đúng nhảm ,nhưng theo dõi thì thấy thú vị , không nhảm , đó mới thực sự là cái mình thích ở Togashi ( ngay từ đầu cái cốt là chú bé Gon đi tìm cha có vẻ cũng nham nhảm kiểu truyện trẻ con rồi còn gì ) . Chứ cứ như mấy bộ khác , nào là đánh nhau thế này thế nọ nghe oách lắm nhưng mà xem lại chả ra gì .
Giờ mà bị hỏi " thế bộ HxH đánh nhau với con/cái gì ? " rồi trả lời là " đánh nhau với ... kiến " nghe nó cũng củ bựa thật .
 
Bất cứ bộ truyện nào chả đặt ra cái mục đích đi tới, chỉ cần đặt đại cái mục đích là đc, còn truyện thì muốn kéo dài bao lâu thì kéo, chừng nào chán rồi thì lại cho cái mục đích đó hoàn thành. Dù mục đích đó nhảm hay không mà cốt truyện dẫn nó hay là đc rồi.
 
truyện HxH vẫn rất hay, arc này cũng có nhiều chỗ bất ngờ, vd như trong vụ bầu cử. Nhưng điều mình thấy khó chấp nhận nhất là năng lực của Alluka quá imba. Trước đây lúc mới xuất hiện thì có rule là 1 điều ước = 3 yêu cầu. H thì chỉ cần là Killua ra lệnh thì muốn gì là dc nấy mà ko phải trả giá gì cả. Cảm giác như nó phá hỏng logic của truyện từ đầu đến h
 
Cũng chả imba lắm, xem arc kiến thấy king imba như thế, viên vài chục km, speed thì gần bằng ánh sáng, rồi cũng chết.

cái quan trọng là sự imba vẫn đem lại cái thú vị và kéo đọc giả theo dõi tiếp, chứ ko phải nhìn vào là thấy chán.

có 1 điều thắc mắc là Gon đã dc chữa lành, nhưng sức mạnh ở arc kiến còn hay đã mất? vì killua ước gon "trở về bình thường" nên chả biết bt ở đây là trở về như trước kia hay là hồi phục thân thể nhưng sức mạnh vẫn còn.
 
^ Cái bình thường của Gon đã là mơ ước của bao đứa trẻ khác rồi.

Cứ cho là Gon về lại như lúc bắt đầu học niệm và nếu từ hồi thi hunter tới giờ đúng khoảng 2 năm thì Gon cũng chỉ cần phân nửa thời gian đấy để trở lại làm Gon có niệm thôi. ( Vì đã có kinh nghiệm sẵn, ko phải mò mẫm ). Tuy nhiên, nếu mất 1 năm lưu ban thì ko biết Killua sẽ tiến tới đâu nữa, nên mình nghĩ 2 đứa vẫn bằng vai phải lứa thôi. :D
 
Arc kiến nói imba như có chỗ hợp lí, là ông King là do quá trình tiến hóa, hi sinh rất rất nhiều mạng sống của đủ các loài mới ra được. Tại mình đọc truyện thấy ngắn, chứ con kiến nó phát triển kiểu gì từ nhỏ tí lên bự như vậy, rồi ăn thịt cả ngàn người. Chứ không phải dạng trên trời rớt xuống như em Alluka. Mà sao không ước cho Illumi yêu thương các em, không bắt em làm công cụ nữa nhỉ?
 
^ có lẽ như thế sẽ ảnh hưởng sự nghiệp gia đình chăng :-?.
 
Back
Top