The Elder Scroll V: Skyrim - Better if we can save a princess with a dragon

So với 4 phiên bản còn lại, Skyrim...


  • Total voters
    286
Status
Không mở trả lời sau này.
Nãy giờ chơi có 2 tình huống hài kinh:

- 1 con Blood Dragon chán sống dám bay lên Sky Haven Temple mà gầm gừ.

- Vào Dungeon bị 1 con Draugr Deadlord thum' phát bay thẳng vào cái hòm nằm gọn trong ấy lun =))

Cái thứ 2 hay thế =)) Mình là mình cũng muốn thịt bọn Blade vì cái tội dám bảo mình giết Paarthurnax :))
 
h lv cao cao rồi, vào trong mấy cái dungeon ngại vãi, toàn đc xem film quay chậm cảnh mình bay như chim vì mấy con draugh nó fur ro da =(((
 
h lv cao cao rồi, vào trong mấy cái dungeon ngại vãi, toàn đc xem film quay chậm cảnh mình bay như chim vì mấy con draugh nó fur ro da =(((

gặp thằng chơi cung nó thổi cho bay 1 cái, đang lồm cồm bò dậy nó bắn cho 2 nhát nằm luôn :(
 
Có 1 đám đang âm mưu làm cái mod này
Mà chả thấy nói năng gì nữa, có khi hủy rồi?
http://forums.nexusmods.com/index.php?/topic/470021-improving-the-blades/page__st__330

Cái mod cưới gần hết npc thì mình biết, ý mình nói mod nào mà có Q, có cưới xin đàng hoàng, ra đường thiên hạ phải biết ta là chồng queen chứ ;))

naq29
Paarthunax cũng từng giết khối người.
Công to hơn tội bác ạ

Mà The Blade, mới gặp lần đầu thì nói là tìm Dragonborn, bảo vệ và phục vụ Dragonborn, càng lúc càng thấy nó sai Dragonborn như cu li
 
Cái mod cưới gần hết npc thì mình biết, ý mình nói mod nào mà có Q, có cưới xin đàng hoàng, ra đường thiên hạ phải biết ta là chồng queen chứ ;))

Cũng cưới xin được mà, còn queen lấy thường dân thì cũng chỉ là rân đen thôi =))
 
có bác nào biết cách chỉnh camera của góc nhìn thứ nhất lên cao hơn một chút không nhỉ, đứng nó chuyện với NPC nữ, mình toàn phải ngước nhìn :((

---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:42 ----------

WTF, cấm thờ dragonborn gì ở đây. Mà là cấm thờ Talos vì Talos vốn là con người được đưa ngang hàng với 8 vị thần nên bọn Elf nó không thích.




Skyrim trước giờ luôn là một phần lãnh thổ của Empire, Uldric với Rikke từ là war hero của Empire đấy và cũng là bạn thân, nhưng khi Uldric làm loạn thì Rikke vẫn trung thành với Empire =)). Bọn Stormcloack chỉ lã một lũ phân biệt chủng tộc, gây nội chiến là đúng ý bọn Thalmor vì trong lịch sử Skyrim, thì kẻ thủ lớn nhất là High Elf, nếu không có nguồn lực từ Cyrodiil thì Skyrim bị cai trị bởi Elf rồi =)).

- thì Talos với mình cùng là dragonborn, viết dragonborn cho nó ngầu :">
- bôn Elf nó muốn Empire nội chiến vì nó không biết Skyrim có dragonborn \m/
 
Nãy giờ chơi có 2 tình huống hài kinh:

- 1 con Blood Dragon chán sống dám bay lên Sky Haven Temple mà gầm gừ.
Cài Deadly Dragon vào thì có lần gặp 1 con nó bay lên tận sân vờn nhau 4 đứa,được nửa cột máu nó thì tự nhiên cất cánh vút lên tận trời cao,xong không bay xuống nữa=,=
 
Cài Deadly Dragon vào thì có lần gặp 1 con nó bay lên tận sân vờn nhau 4 đứa,được nửa cột máu nó thì tự nhiên cất cánh vút lên tận trời cao,xong không bay xuống nữa=,=

Để dành Dragonrend đợi nó vừa định phi lên thì hét vào mặt nó :-?
 
Cái đấy là lỗi, lúc nào chả có :)). Nhiều lúc rồng còn đếk chịu xuống, cứ bay bay rồi khạc lửa, Dragonrend cũng ko kéo được ấy chứ :))
 
Cho tớ hỏi mấy cây trượng phép cách dùng như thế nào vậy?
 
chơi elder scrolls đã lâu nhưng k bít gì về nó cả. có ai bít về lịch sử Tamriel và các sự kiện sảy ra trong suốt wa' trình lịch sử đó k.
 
Ko biết có ai để ý ko
Mình đi quang qua 1 con bé ở Rorikstead thấy nó nói nó mơ thấy 1 con rồng già màu xám nhưng ko đáng sợ, nghe như Paarthurnax
Nhân tài tương lai đây chăng?
 
Paarthunax cũng từng giết khối người.

Nhưng công nó nhiều hơn, như truyền lại Shout cho đám Râu Xám. Giúp cách đánh lại Alduin và sau đó dạy lũ rồng cách sống hòa thuận với con người :-".
 
Vừa test cầm đuốc, cầm 5 phút thì nó cất đuốc
Và nếu bash khi cầm đuốc thì đối phương sẽ cháy như bị đánh bằng vũ khí enchant fire dmg
 
mềnh thì từng chém cho con rồng còn 1 chút máu, nó bay lên rồi lao xuống, mà ko phải, rớt xuống chứ. Nó cày thành 1 rãnh đất dài , đâm vô chân cái trạm gác rồi dừng. Mềnh lao tới chém 3 nhát nữa là nó thăng :D

Quăng cái hình "cày thành 1 rãnh đất dài , đâm vô chân cái trạm gác rồi dừng" lên đây làm dẫn chứng đi bạn.......Sao nghe tả giống xi nê quá........
 
Nhưng công nó nhiều hơn, như truyền lại Shout cho đám Râu Xám. Giúp cách đánh lại Alduin và sau đó dạy lũ rồng cách sống hòa thuận với con người :-".

Nhưng bọn Blade nó vẫn thù. :-"

Nghe đâu Morrowind mới là bản hay nhất của dòng game TES. Nhất định phải thử. Skyrim tuy ngon nhưng chơi lâu thấy hơi nhàm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Quăng cái hình "cày thành 1 rãnh đất dài , đâm vô chân cái trạm gác rồi dừng" lên đây làm dẫn chứng đi bạn.......Sao nghe tả giống xi nê quá........

chuyện bình thường mà bạn ơi, bạn hét shout mark of death vào rồng xong bắn tên cho mấy phát là nó tự phi đầu xuống đất thôi, ý bạn kia cái vụ cày thành rãnh đất dài là như thế này nè
[video=youtube;KB6hwufNR3c]http://www.youtube.com/watch?v=KB6hwufNR3c[/video]
 
@naq: The Blades giờ chỉ còn 2 tên dở hơi tâm thần, bác để ý làm gì
@Dentatus: mình từng gặp trường hợp này 2 lần, lần 1 ở cái western watch towner, ko nhớ là đánh con rồng đầu tiên hay là 1 con rồng khác; lần 2 gặp ở chỗ word wall mà có quan tài của 1 con dragon priest, Krosis thì phải
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top