†Pantheon†
Youtube Master Race
- 27/1/12
- 32
- 0
Có lẽ đây là một chuyện suốt đời sẽ ám ảnh đến tôi...
Trong lớp tôi vốn đã không đoàn kết đơn giản vì có 2 thành phần, thành phần chứ nhất là các cô gái đú đởn và các chàng trai dân chơi nửa mùa, nhóm này thuộc dạng khá hổ báo và thể hiện. Tôi thì theo cái nhóm thứ 2, nhóm của những người chống lại những đứa ở nhóm kia. Phải nói là trong lớp bà cô chủ nhiệm rất ưu ái cho tụi ở bên nhóm đú đởn kia, mà từ trước đến giờ tôi mới thấy một giáo viên chủ nhiệm như vậy đấy, ăn mặc diêm dúa, đi dạy mà cứ tưởng là đi trình diễn thời trang, đì học sinh rất hay và nói chuyện kiểu xì tai nên mình rất ghét và kị. Kể sơ về tình hình lớp vậy thôi, giờ tôi mới bắt đầu đi vào câu chuyện đây:
Chuyện chỉ vừa xảy ra vào tuần trước mà thôi, vào ngày đầu tiên của tuần, lúc đó tôi vừa mới có mạng sau một tuần bị cúp (thiếu tiền net không trả
). Lúc đó do có xích mích với một con nhỏ bên hội kia nên t đã tìm cách vào và đổi pass lẫn thông tin trong nick đó để phá nó nhưng tiếc thay công việc tưởng như là an toàn, ai dè trong lúc nhiều chuyện đã chat với một con nhỏ ở phe trung lập (con này về sau nó đóng vai phản diện), lúc đầu t tưởng t cũng hay chat với nó nên t cũng tin này nọ nên t nói chuyện và giỡn với nó. Ai dè chính nó là người nói lại với con nhỏ chủ nick và thế là mọi chuyện bắt đầu. Các bạn biết đấy, tôi đã xin lỗi về hành vi đó nhưng rốt cục cái tôi nhận lại là sự vu oan. Sau vụ đó thì cái phong trào hở nick bị gì là cứ lại bu vào nói t vào phá, nhiều cái bịa ra rất là vô lý. T đã giải thích hết mà rốt cục bọn nó cứ làm tới, và tới đây một lần nữa, t lại phạm xai lầm với nhỏ bên phe trung lập là tâm sự với nó (trong đó có chửi tụi bên kia phe kia do bức xúc vì nói vào nick), và thế là nó lại đi nói tiếp cho tụi kia và câu chuyện lại tiếp tục. T đã cố gắng liên lạc với tụi nó giải thích và rốt cục t nhận được là những lời miệt thị, và điều hiển nhiên là t đã nóng giận và chửi thẳng mặt tụi nó và có dùng một số lời hơi nặng như "*ĩ". T cũng làm lơ, và cũng đành phải chấp nhận xl tụi nó vì đã chửi tụi nó. T cứ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhanh, ai dè, một lần nữa, tôi lại phạm sai lầm thứ ba là t lại nói chuyện tiếp với con nhỏ phe trung lập. T cứ tưởng đây là một cuộc nói chuyện bình thường, trong lúc nói chuyện t có giỡn chút về người t thích về một vấn đề khá nhạy cảm là về đồ lót của người t thích hằng ngày. Và lại một lần nữa t lại bị lôi ra chửi, t cũng éo hiểu là người ấy của t có liên quan họ hàng hay thân gì với tụi nó đâu mà tụi nó lại quan tâm thế nhỉ, t cũng làm kheo lời khuyên của thằng bạn thân là muốn yên ổn thì xl tụi kia, tôi quyết định xl và nhận kèm theo 2 cái tát. Người ấy của t giờ rất giận và buồn, cô ấy xém khóc khi nghe thấy t nói những lời như vậy, trong hội của t cũng đã xua đuổi t, và giờ trong lớp 40 người, t chỉ còn lại đúng 2,3 người bạn thân thật sự, những người hiểu và thông cảm cho t trong việc này. T rất hận, hận bọn chó đấy, hận cái con cẩu 2 mặt kia....Nhưng cũng đáng trách cho hành vi của mình.....Và giờ đây tụi nó lại không để t yên, con nhỏ phe trung lập vừa mới rú lên rằng mình bị mất pass và vào thấy nick bị phá rối. T cũng kệ, t đã hứa từ nay không dây dưa với tụi chó này nữa và quyết định xóa sạch nick của tụi nó và coi như là không liên lạc được nữa. T chỉ buồn một điều là người ý giận đến nỗi trả lại t món quà mà t tặng vào ngày 8/3 vừa qua thôi....T phải làm sao đây.....Giờ đây dường như không ai tin lấy t cả.....
Trong lớp tôi vốn đã không đoàn kết đơn giản vì có 2 thành phần, thành phần chứ nhất là các cô gái đú đởn và các chàng trai dân chơi nửa mùa, nhóm này thuộc dạng khá hổ báo và thể hiện. Tôi thì theo cái nhóm thứ 2, nhóm của những người chống lại những đứa ở nhóm kia. Phải nói là trong lớp bà cô chủ nhiệm rất ưu ái cho tụi ở bên nhóm đú đởn kia, mà từ trước đến giờ tôi mới thấy một giáo viên chủ nhiệm như vậy đấy, ăn mặc diêm dúa, đi dạy mà cứ tưởng là đi trình diễn thời trang, đì học sinh rất hay và nói chuyện kiểu xì tai nên mình rất ghét và kị. Kể sơ về tình hình lớp vậy thôi, giờ tôi mới bắt đầu đi vào câu chuyện đây:
Chuyện chỉ vừa xảy ra vào tuần trước mà thôi, vào ngày đầu tiên của tuần, lúc đó tôi vừa mới có mạng sau một tuần bị cúp (thiếu tiền net không trả
). Lúc đó do có xích mích với một con nhỏ bên hội kia nên t đã tìm cách vào và đổi pass lẫn thông tin trong nick đó để phá nó nhưng tiếc thay công việc tưởng như là an toàn, ai dè trong lúc nhiều chuyện đã chat với một con nhỏ ở phe trung lập (con này về sau nó đóng vai phản diện), lúc đầu t tưởng t cũng hay chat với nó nên t cũng tin này nọ nên t nói chuyện và giỡn với nó. Ai dè chính nó là người nói lại với con nhỏ chủ nick và thế là mọi chuyện bắt đầu. Các bạn biết đấy, tôi đã xin lỗi về hành vi đó nhưng rốt cục cái tôi nhận lại là sự vu oan. Sau vụ đó thì cái phong trào hở nick bị gì là cứ lại bu vào nói t vào phá, nhiều cái bịa ra rất là vô lý. T đã giải thích hết mà rốt cục bọn nó cứ làm tới, và tới đây một lần nữa, t lại phạm xai lầm với nhỏ bên phe trung lập là tâm sự với nó (trong đó có chửi tụi bên kia phe kia do bức xúc vì nói vào nick), và thế là nó lại đi nói tiếp cho tụi kia và câu chuyện lại tiếp tục. T đã cố gắng liên lạc với tụi nó giải thích và rốt cục t nhận được là những lời miệt thị, và điều hiển nhiên là t đã nóng giận và chửi thẳng mặt tụi nó và có dùng một số lời hơi nặng như "*ĩ". T cũng làm lơ, và cũng đành phải chấp nhận xl tụi nó vì đã chửi tụi nó. T cứ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhanh, ai dè, một lần nữa, tôi lại phạm sai lầm thứ ba là t lại nói chuyện tiếp với con nhỏ phe trung lập. T cứ tưởng đây là một cuộc nói chuyện bình thường, trong lúc nói chuyện t có giỡn chút về người t thích về một vấn đề khá nhạy cảm là về đồ lót của người t thích hằng ngày. Và lại một lần nữa t lại bị lôi ra chửi, t cũng éo hiểu là người ấy của t có liên quan họ hàng hay thân gì với tụi nó đâu mà tụi nó lại quan tâm thế nhỉ, t cũng làm kheo lời khuyên của thằng bạn thân là muốn yên ổn thì xl tụi kia, tôi quyết định xl và nhận kèm theo 2 cái tát. Người ấy của t giờ rất giận và buồn, cô ấy xém khóc khi nghe thấy t nói những lời như vậy, trong hội của t cũng đã xua đuổi t, và giờ trong lớp 40 người, t chỉ còn lại đúng 2,3 người bạn thân thật sự, những người hiểu và thông cảm cho t trong việc này. T rất hận, hận bọn chó đấy, hận cái con cẩu 2 mặt kia....Nhưng cũng đáng trách cho hành vi của mình.....Và giờ đây tụi nó lại không để t yên, con nhỏ phe trung lập vừa mới rú lên rằng mình bị mất pass và vào thấy nick bị phá rối. T cũng kệ, t đã hứa từ nay không dây dưa với tụi chó này nữa và quyết định xóa sạch nick của tụi nó và coi như là không liên lạc được nữa. T chỉ buồn một điều là người ý giận đến nỗi trả lại t món quà mà t tặng vào ngày 8/3 vừa qua thôi....T phải làm sao đây.....Giờ đây dường như không ai tin lấy t cả.....


, coi như là bài học cho bạn chủ thớt. Đốt rơm không khéo thì khó trách sao cháy nhà
