Đời tôi, tôi chỉ sợ thằng nói ít làm nhiều, chứ chưa bao giờ tôn trọng thằng nói nhiều làm ít. Sống ở đời phải có nghệ thuật, để người khác quý thì khó, để người khác ghét thì dễ. Bản thân ông tự chọn con đường cho mình, sướng khổ gì cũng một mình ông hưởng. Nhưng tôi đánh giá thấp tư duy và nghệ thuật sống của ông. Làm thằng đàn ông, đi quote từng chữ một để bới móc nhau, như thế có vẻ không được đàng hoàng lắm. Ông muốn ăn thua từng câu từng chữ cuối cùng là để đạt được cái gì, sợ rằng ông đánh mất nhiều thứ hơn là ông được. Cuối cùng bản thân ông là người mệt mỏi và vất vả.
1 cách sống lập dị, có ích cho xã hội là thiên tài. 1 cách sống lập dị, gây ảnh hưởng đến xã hội là 1 thằng điên.
Xin lỗi

. Lại kiểu tự SUY ĐOÁN, PHỎNG ĐOÁN RỒI GIẢ LẬP TÌNH HUỐNG À?
Cậu có chắc là cậu sống có ích cho xã hội được bằng ai ko vậy bạn

, chính xác là cậu chắc cậu có chắc là cậu làm nhiều hơn tôi không cậu?
Định nghĩa xã hội đi bạn. Cái forum này là xã hội hả bạn. Riêng khoản này tôi có thể đánh giá khả năng luận và nhận thức bạn rõ kém

.
Nói thế này nhá, như tôi đã nói từ xưa, tôi sinh ra bần hèn khu ổ chuột, lăn lê bò xoài trườn nằm, khổ cực chứ ko phải con nhà giàu. Khổ cực dạy người ta nhiều điều hơn bạn à.
Hơn nữa, đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn. Liệu cái kẻ cả đời ko bước ra khỏi đất nước. Tiếp xúc dc bao nhiêu loại người, đi bao nhiêu nơi, học dc bao nhiêu thứ ? mà đem so với ng khác vậy?
Chính xác hơn, sao tôi phải coi trọng 1 kẻ bá láp đâu đó trên mạng đánh giá hơn là những lời cũng những ng tôi tiếp xúc, những ng gọi là thành đạt trong xã hội, những ng học thức à?
___
Nói đơn giản nhá. I thích George Carlin lắm, nên tôi cũng "very low tolerance level for stupid bullshit" . Mấy vị hơi dính khoản đó với 0 lập luận, nói thì ko có dẫn chứng. logic thì fail. Tự coi lại mình đi.
Ngay cái chuyện " Tôi ko bao giờ chịu thua" đã là 1 sự vu cáo trắng trợn.
Coi lại vụ SPG đi. Mới hôm qua tôi có xin lỗi Phước Trí nhá. Mới xin lỗi Utopia nhá.
Mấy ng ngậm máu và dốt vừa vừa thoai
________
Tôi nói cái này đừng giận, riêng khoảng game nhá.
Thực tài bạn superkhoai ko có, nhưng tỏ vẻ đạo mạo dỏm thì có thừa
________
Mất gì đâu, nói rồi. Tôi có bệnh + thêm tư duy của tôi là loại phản biện. Thế nên chỉ ra chỗ sai và quăng vaò mặt ( những đứa trẻ trâu) là cách để tôi chuyển hóa bớt 1 phần negative energy. Hiểu vì sao tôi lì chưa

?
( Cãi với lập luận, bằng chứng, lí lẽ, cũng là cách để tôi tập tư duy luận. Không phải tình cờ mà văn luận tôi ăn 9 điểm hoài dù chỉ 4 trang quèn thay vì viết tràn lan đại hải 8-9 trang như đám chuyên văn

(Hồi còn ơ VN đấy) )