Ôi bắn T95 rồi yêu em này quá đi.
So với cầm OBJ-704 thì T95 cũng hổ báo chẳng kém gì. Từ lúc chơi em í tới giờ bắn 17 trận, sống sót 11 trận. Mới rồi làm trận, map city, 6 thằng gồm 2 T29, 1 T32, 2 TIGER P, 1 IS-7 đứng đối đầu với mình. Ăn hơn 20 phát đạn mà chỉ mất đúng 300 HP, còn lại đứt xích từ đầu trận tới cuối trận, vừa sửa xong xích bên này thì đứt tiếp xích bên kia.
Đám kia cứ ló đầu đứa nào mình táng cho đứt xích xong ung dung cầm gun 120mm reload 7,5s / 1 viên táng tiếp vô trục xích nó tới chết. 6 thằng chết 4 đứa vì cái trò thụt thò với mình.
Buồn cười nhất là con E-100 bồ mình đứng sau lưng mình thụp thò bị nó táng cho gần chết, rồi IS-7 kill luôn, thế mà mình vẫn sống phây phây, nghe đạn nó gõ giáp như trứng chọi đá, như hồi cầm AMX 40 gặp đám tank địch bắn mãi hơn 30 phát mà ko xuyên được phát nào.
Ai đã từng chơi AMX 40 chắc sẽ hiểu được cảm giác cầm T95 là thế nào, chỉ khác mỗi cái gun 120mm bá đạo quá. Còn mấy chục k exp nữa mới up được gun 155mm.
Chơi T95 đúng là xả stress thật, cầm con TD tốc độ rùa bò 12 kmh, gặp địch thì cứ thong thả bắn phát 1. Kiếm medal spiner và steelwall gần như mỗi trận.
Nhìn địch nó bắn mình trong tuyệt vọng mà cảm thấy đời nó phơi phới làm sao...