Chắc không bạn? Trong đoạn thi lên Chounin ở trong rừng, lúc lần đầu tiên gặp Orochimaru, cu cậu cũng vãi ra quần ấy chứ, lúc đó mà không có Thánh thì Sặc đã đưa quyển thiên thư rồi bị giết bởi Orochimaru rồi.
Cái gì ra cái đó. Vụ đấy nhát thì nhát nhưng mình cho là thằng Sasuke nó làm đúng. Cái liều của Naruto lúc đấy không phải liều khôn.
Phần 1 Kishi tập trung đến vấn đề xã hội, về cách giáo dục, đối xử của gia đình, xã hội có thể ảnh hưởng đến nhân cách trẻ em vị thành niên thế nào
Điển hình là thiên tài Naruto thì học dốt, thích tỏ ra nguy hiểm, ham phá phách, trong mắt xã hội là phần tử phế thải không hơn, nhưng nhờ có người nhìn nhận, anh đã vươn lên và thành đạt
Thiên tài Gaara thì thành ra 1 đứa biến thái ham giết người, nói chung cũng chả ra làm sao cả, vì bị xã hội hắt hủi nên phải tự yêu bản thân mình, selfcest trầm trọng, may gặp thần y Naruto, cũng có tật tè bậy lên tượng Hỏa ảnh, biến thái chả kém, cũng bị cộng đồng cách ly, Naruto chỉ cụng trán yêu 1 cái đã khiến Gaara trúng gió độc, đắc quả friendship ngay tại đó
Thiên tài Sasuke từ 1 cháu bé ngây thơ chất phác thành 1 emofag, mình cũng không hiểu việc gia tộc nó bị giết liên quan gì đến chuyện nó phải coi người khác như cỏ rác và luôn tỏ ra mình giỏi thế nhỉ. Có lẽ ác mộng hằng đêm về anh giai và cả nhà đã làm não cháu bé có 1 số khuyết tật nho nhỏ. Trên 1 cách nhìn nhận nào đó, cháu vẫn học giỏi thế thì cũng tài, đáng tiếc, Kishi không có kinh nghiệm, và thể hiện tính cách em này "nửa vời", 1 nhân vật giỏi lắm chỉ có thể làm người khác thương hại chứ không thấy gì hay ho.
Cũng nói luôn là Sasuke thực tế tính trẻ con hơn Naruto, nếu là hoàn cảnh bình thường, em này cùng lắm chỉ được xem là thành phần nhí nhảnh cute không đáng để ý, nhưng ở đây em thể hiện vấn đề tuổi dậy thì 1 cách quá lố. Em ức chế vì thấy nhiều trẻ em bằng tuổi em, hoặc ngay thằng bạn cạnh em mà em thường không để vào mắt vượt qua, thế là em bỏ làng, bỏ bạn, em nghĩ chơi chơi rằng đây là chuyến đi du học, mặc dù em ra vẻ rất serious, nhưng thực tế đây là cơn dỗi của 1 kẻ bất lực không hơn.
Vốn Sasuke không có cách để tự làm mình mạnh hơn nếu như không bị đặt vào cảnh bĩ cực hoặc đi lấy sức mạnh người khác nên em cứ chọn cách tiêu cực, ok, cũng hợp lý. Nhưng hợp lý không thay đổi được thực tế. Thực tế em vẫn là 1 đứa nhóc con yếu đuối từ nào đến giờ. Thực tế là phân thì thối người ta vẫn phải bảo thối. Chả ai thông cảm và bảo "Phân nó có muốn thối đâu". Rõ rảnh rõ rách.
Tuy nhiên, trong 1 chừng mực nào đó, Sasuke phần 1 vẫn có thể coi là 1 nạn nhân của việc hiếp não, lạm dụng trẻ em, cool guy is gay, thôi thì, cũng có vài tính tốt, cho qua. Chứ đến phần 2, bạn nào vẫn ngửi được em nó thì chả cần nói, ụp mặt vào đặc sản là quyền công dân mà.