Yếu đơn phương, có lẽ nghe cái câu này thì bạn đã cảm thấy trong lòng có chút hoang vu, lạnh lẽo, pha chút lảng tử... vì ở đây dù sao trọng bạn cũng có 1 tình yêu, và tất nhiên, tình đơn phương luôn là tình yêu thật sự,, không giả dối, luôn luôn là như vậy .
Dù vậy, yêu đơn phương vẫn chỉ là một tình yêu từ một phía, ở đây chúng ta có thể tạm hiểu yêu đơn phương tức là 1 tình yêu hướng đến người kia nhưng không thành công, có thể vì nhiều lý do, hoặc là người đó không biết, hoặc là người đó biết nhưng ko đáp trả lại tình yêu đó, nhưng thường thì lý do thứ 2 phổ biến hơn, vì lý do thứ 1 chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, mà như vậy cũng ko đáng kể .
Vậy thì khi yêu đơn phương bạn được và mất gì ??? trước hết là chẳng được gì cả
, cho dù bạn có là 1 con người ( đàn ông ) mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi bạn yêu đơn phương 1 bé gái nhưng bé đó lại tỏ thái độ không cần bạn ( thái độ ko cần này có tầng số gần giống với coi thường, khinh bỉ, nếu ko tin, bạn hãy thử tỏ tình với 1 người ko yêu bạn xem ?) thì có lẽ có cứng rắn mạnh bạo đến đâu bạn cũng chỉ là 1 con hổ bị thương.... và nếu tình trạng bị tổn thương này kéo dài, sẽ ảnh hưởng tới những thứ riêng tư của bạn .
... và mất gì ?? bạn sẽ mất rất nhiều, thứ nhất là về tinh thần, liệu khi bạn bị thất tình thì bạn có thể vui vẻ tới cơ quan để làm ko ? , nếu có, đó chỉ là vỏ bọc của bạn, còn cảm xúc tự nhiên bên trong chắc là như trái cà chua héo .... Cái mất thứ 2 là thời gian, bạn sẽ phải mất 1 thời gian khá dài để thật sự quên người đó, quá trình quên 1 người trải qua 1 số giải đoạn như..... nén chặt lại, kết tinh, và cho vào dĩ vãng... quả là 1 thời gian quý giá để quan tâm xem có ai khác đang để ý đến mình .
Và phần thưởng cho cái tình yêu đơn phương này là gì ? phải chăng là 1 sự bố thí ?
- hơi nặng lời, nhưng hãy nghĩ xem , khi bạn yêu đơn phương 1 người đủ lâu cho đến khi người ấy gặp chuyện ( điều kiện cần và đủ để ng` đó quan tâm đến bạn là khi và chỉ khi người ấy gặp rắc rối trong tình cảm mà thôi ! ) ... và có thể lúc bấy giờ, bạn đang đứng ở vị trí thứ 2 ( tức là chỉ đứng sau người mà cô ấy yêu thương nhất ) .... cô ấy tất yếu sẽ để ý đến cái tình yêu tội nghiệp của bạn ,tuy vậy đừng mừng vội !!!.
Vì sao ư ?? vì từ lúc đầu, cô ấy đã ko yêu bạn rồi ( nếu ko đã ko có tình đơn phương kéo dài như thế )... thì đến khi cô ấy gặp rắc rối với người tình hiện tại, cô ấy cũng... chẳng yêu bạn như là 1 tình yêu đích thực , mà ở đây có lẫn vào 1 chút sự thương hại... vâng, 1 thằng đàn ông chả thằng nào cần sự thương hại cả . và cái tình yêu dựa trên sự thương hại sẽ ko nguyên chất, không tinh khiết và 1 ngày nào đó sẽ lại bị lung lay , chắc bạn sẽ không thích làm 1 người đàn ông như thế này " yêu đơn phương 1 thời gian, sau mọi cố gắng đã có đựoc người yêu, nhưng lại phải lo lắng thấp thỏm ko biết cô ấy có yêu mình thật ko ?"
.............
Kết : đừng bao giờ chấp nhận sự bố thí trong tình yêu, dù thế giới hết gái đẹp, thì vẫn còn gái.... hơi đẹp , những em này cũng không thua gì mấy em super đẹp đâu, và vẫn đang mong người đàn ông xịn như chúng ta đấy
Dù vậy, yêu đơn phương vẫn chỉ là một tình yêu từ một phía, ở đây chúng ta có thể tạm hiểu yêu đơn phương tức là 1 tình yêu hướng đến người kia nhưng không thành công, có thể vì nhiều lý do, hoặc là người đó không biết, hoặc là người đó biết nhưng ko đáp trả lại tình yêu đó, nhưng thường thì lý do thứ 2 phổ biến hơn, vì lý do thứ 1 chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, mà như vậy cũng ko đáng kể .
Vậy thì khi yêu đơn phương bạn được và mất gì ??? trước hết là chẳng được gì cả
, cho dù bạn có là 1 con người ( đàn ông ) mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi bạn yêu đơn phương 1 bé gái nhưng bé đó lại tỏ thái độ không cần bạn ( thái độ ko cần này có tầng số gần giống với coi thường, khinh bỉ, nếu ko tin, bạn hãy thử tỏ tình với 1 người ko yêu bạn xem ?) thì có lẽ có cứng rắn mạnh bạo đến đâu bạn cũng chỉ là 1 con hổ bị thương.... và nếu tình trạng bị tổn thương này kéo dài, sẽ ảnh hưởng tới những thứ riêng tư của bạn .... và mất gì ?? bạn sẽ mất rất nhiều, thứ nhất là về tinh thần, liệu khi bạn bị thất tình thì bạn có thể vui vẻ tới cơ quan để làm ko ? , nếu có, đó chỉ là vỏ bọc của bạn, còn cảm xúc tự nhiên bên trong chắc là như trái cà chua héo .... Cái mất thứ 2 là thời gian, bạn sẽ phải mất 1 thời gian khá dài để thật sự quên người đó, quá trình quên 1 người trải qua 1 số giải đoạn như..... nén chặt lại, kết tinh, và cho vào dĩ vãng... quả là 1 thời gian quý giá để quan tâm xem có ai khác đang để ý đến mình .
Và phần thưởng cho cái tình yêu đơn phương này là gì ? phải chăng là 1 sự bố thí ?
- hơi nặng lời, nhưng hãy nghĩ xem , khi bạn yêu đơn phương 1 người đủ lâu cho đến khi người ấy gặp chuyện ( điều kiện cần và đủ để ng` đó quan tâm đến bạn là khi và chỉ khi người ấy gặp rắc rối trong tình cảm mà thôi ! ) ... và có thể lúc bấy giờ, bạn đang đứng ở vị trí thứ 2 ( tức là chỉ đứng sau người mà cô ấy yêu thương nhất ) .... cô ấy tất yếu sẽ để ý đến cái tình yêu tội nghiệp của bạn ,tuy vậy đừng mừng vội !!!.
Vì sao ư ?? vì từ lúc đầu, cô ấy đã ko yêu bạn rồi ( nếu ko đã ko có tình đơn phương kéo dài như thế )... thì đến khi cô ấy gặp rắc rối với người tình hiện tại, cô ấy cũng... chẳng yêu bạn như là 1 tình yêu đích thực , mà ở đây có lẫn vào 1 chút sự thương hại... vâng, 1 thằng đàn ông chả thằng nào cần sự thương hại cả . và cái tình yêu dựa trên sự thương hại sẽ ko nguyên chất, không tinh khiết và 1 ngày nào đó sẽ lại bị lung lay , chắc bạn sẽ không thích làm 1 người đàn ông như thế này " yêu đơn phương 1 thời gian, sau mọi cố gắng đã có đựoc người yêu, nhưng lại phải lo lắng thấp thỏm ko biết cô ấy có yêu mình thật ko ?"
.............
Kết : đừng bao giờ chấp nhận sự bố thí trong tình yêu, dù thế giới hết gái đẹp, thì vẫn còn gái.... hơi đẹp , những em này cũng không thua gì mấy em super đẹp đâu, và vẫn đang mong người đàn ông xịn như chúng ta đấy



