Crysis 3 - Những ấn tượng đầu tiên

  • Thread starter Thread starter Hoursea
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có ý thức chung về việc này, Crysis 2 ra năm 2011, giờ là 2012, không phải qua 1 năm thì là ai ai cũng chơi hết rồi, nếu bạn nghĩ đến những người mới mua máy hay thời gian eo hẹp thì sẽ ko nói thế.
Bỏ spoil khi nói sâu về cốt truyện, tôi nghĩ cái đó thành lệ làng rồi chứ, còn nếu game ra 10 năm rồi thì chả cần thật :cuteonion14:

10 năm, lol

game thì lúc nào chả có người chưa chơi, ra tầm 1 tháng là đã ko cần phải bỏ spoil rồi
 
hy vọng là đồ họa cải thiện hơn so với phần 2. Phần 2 đẹp thì có đẹp nhưng so với mặt bằng chung thì có muốn trầm trồ như hồ crysis 1 cũng ko thể.
 
Topic của C3 kêu bỏ chuyện C2 vào spoiler =))
Sợ dính spoil thì cũng chỉ trong thời gian 1 tháng khi game vừa phát hành, lúc đó còn có người đi kiếm thông tin, xin crack hay hỏi lỗi này nọ, vô tình gặp người chơi trước spoil. Chứ 1 năm sau rồi mà nói "vô tình đọc phải..." thì chỉ là bố láo.
 
đẹp lung linh, có rừng cây sông suối như c1 là thấy khoái rồi :1cool_dribble:
sắp đc mặt lại nanosuit, cây cung thiệt là bá đạo :1cool_dribble:
 
K có hứng thú lắm vs p3 trò này, sau khi fn p1 + Warhead + p2 thì rút ra 1 điều vs dòng Crysis của EA, máy cùi hoặc trung bình thì khỏi chơi cho đỡ nản, set được High thì hẵng chơi =)). Hết năm nay có lẽ tích kiệm tiền thay nguyên dàn máy rồi tính tiếp.
btw ko biết p3 có cho custom settings ko nhỉ, như p2 thì dỡ qá @@
 
Khoan đã, sao Crytek ko cải tiến hình dáng của bộ giáp nhỉ, công năng khủng lắm rồi cải tiến chi nữa, còn vẻ ngoài thì thực sự chưa hài lòng, xấu xấu thế nào ấy :4cool_confuse:
 
prophet = alcatraz
phần 2 ending lúc bọn scientist hỏi thì thằng alcatraz nói mỗi 1 câu i am prophet
phần 3 cầm cây cung với bối cảnh rừng rậm làm mình nhớ turok quá chắc lát down chơi lại

Cái này gọi là đồng hóa với bộ giáp thì phải, thân xác prophet bị phơi nhiễm nên ko sử dụng dc nữa nên mới phải nhờ vả Alcatraz, bây giờ thì trong bộ Nano suit có 2 ý thức cùng tồn tại song hành, theo y học thì Alcatraz mắc chứng tâm thần phân liệt
 
Cái này gọi là đồng hóa với bộ giáp thì phải, thân xác prophet bị phơi nhiễm nên ko sử dụng dc nữa nên mới phải nhờ vả Alcatraz, bây giờ thì trong bộ Nano suit có 2 ý thức cùng tồn tại song hành, theo y học thì Alcatraz mắc chứng tâm thần phân liệt

Tưởng chứng đa nhân cách giống 1 trường hợp trong hội BF3 ;))
 
prophet = alcatraz
phần 2 ending lúc bọn scientist hỏi thì thằng alcatraz nói mỗi 1 câu i am prophet
phần 3 cầm cây cung với bối cảnh rừng rậm làm mình nhớ turok quá chắc lát down chơi lại
"They call me... PROPHET" bác ạh....-_-
Cái này gọi là đồng hóa với bộ giáp thì phải, thân xác prophet bị phơi nhiễm nên ko sử dụng dc nữa nên mới phải nhờ vả Alcatraz, bây giờ thì trong bộ Nano suit có 2 ý thức cùng tồn tại song hành, theo y học thì Alcatraz mắc chứng tâm thần phân liệt
.
.

Bác cho mình xin cái nguồn nói Alcatraz bị tâm thần phân liệt. Nó không nói từ đầu đến cuối game cũng là do bị chấn thương, lúc Ceph tấn công tàu khi đội của Chino đang tới New York.
Với cả tiếng nói lúc cuối của Alcatraz thực ra là từ bộ giáp.
[spoil]Alcatraz suffered severe injuries, including ballistic trauma to his heart, lungs, vertebrae, and sternum; multiple ruptures in his lungs; several broken ribs; a flail chest segment; and extensive pulmonary bruising.
After receiving the Nanosuit 2.0, the fibers of the suit begin healing into his wounds - fusing with his body and essentially causing Suit power-loss or shutdowns to be lethal to him.
The Nanosuit, before rebooting again, states that assimilation is complete, and Prophet's memories become "assimilated" into Alcatraz. Upon waking up in Central Park, Alcatraz receives a broadcast from Karl Ernst Rasch asking for his name. Alcatraz responds with "They call me Prophet."[/spoil]
 
chỉ là suy nghĩ của player sau khi chơi thôi :)) "đồng hóa" là thấy hợp lý nhất
 
Mình không nói về cảm nhận và suy nghĩ của mọi người :P, nhưng "tâm thần phân liệt" nghe chẳng đúng tí nào. 8->
 
Đẹp thật , chắc con máy cùi nhà mình ko kham nổi rồi :-<
 
game này đúng là sát thủ phần cứng, và mình se chẳng bao h sờ vào dc :(
 
chính xác là game này ra để thêm 1 chuẩn bench mới :))
 
quá đẹp,chắc cấu hình sẽ rất khủng :).
 
Bác cho mình xin cái nguồn nói Alcatraz bị tâm thần phân liệt. Nó không nói từ đầu đến cuối game cũng là do bị chấn thương, lúc Ceph tấn công tàu khi đội của Chino đang tới New York.
Với cả tiếng nói lúc cuối của Alcatraz thực ra là từ bộ giáp.
[spoil]Alcatraz suffered severe injuries, including ballistic trauma to his heart, lungs, vertebrae, and sternum; multiple ruptures in his lungs; several broken ribs; a flail chest segment; and extensive pulmonary bruising.
After receiving the Nanosuit 2.0, the fibers of the suit begin healing into his wounds - fusing with his body and essentially causing Suit power-loss or shutdowns to be lethal to him.
The Nanosuit, before rebooting again, states that assimilation is complete, and Prophet's memories become "assimilated" into Alcatraz. Upon waking up in Central Park, Alcatraz receives a broadcast from Karl Ernst Rasch asking for his name. Alcatraz responds with "They call me Prophet."[/spoil]

facepalm6.gif
.
 
bộ giáp biết nói à , hay nhể 8-}
hy vọng phần 3 này sau 24 năm già khắm già khú alcatraz bắt đầu mở mồm ra nói như bình thường , ko bị nhiễm bệnh của gordon freeman nữa 8-}
 
Bựa vậy:5cool_beat_plaster:? game nói là bộ giáp giúp cho người mặc giáp sống sót,dù cơ thể có tàn tạ như thế nào đi chăng nữa chứ:"giống kiểu xác giống" =>câu này trong game,ko phải chém ra
Cơ mà bộ giáp này hình như có chế độ cài kí ức của người mặc trước vào người sau nên khúc cuối mới kêu "i'm prophet" thì phải?
hay tại tất cả đều theo kế hoạch của anh ta ngay từ đầu nên mới có khúc cuối như vậy
 
Chỉnh sửa cuối:
Một đống tiền chi vào cái bộ giáp đó thì chẳng lẽ không làm được cái AI ảo biết nói ? :))

À mà
[spoil]Crysis 2 có cái đảo biết bay hay thật ;)) [/spoil]
 
^
Ta chả thấy hay gì cả kết đơn giản quá, thế mấy cái ảnh kia là ingame thật thì ...

Benchmark
 
Back
Top