Đúng rồi,luật là tất cả các trận đấu của vòng cuối cùng,dù là giải vô địch quốc gia hay vòng bảng đấu cup đều luôn tổ chức cùng giờ để tránh tiêu cực.
Trận tới Bolton đá sân khách. Và đừng nghĩ là Stoke ko còn động lực ở sân nhà thì nó buông ko đá. Truyền thống của bóng đá anh là cống hiến cho khán giả. Nhìn cái cách Stoke đá với Asernal hòa 1-1 thì Bolton chưa chắc đã có cửa. Vả lại Bolton hôm qua vừa phạm 1 sai lầm chết người,đó là tuột mất chiến thắng ở cuối trận. Và khả năng đây sẽ là điểm nhấn làm Bolton xuống hạng.
Nếu hôm qua nó thắng thì sẽ bằng điểm QPR,và khi đó chỉ cần thủ chặt trận gặp Stoke để cầm hòa là gần như trụ hạng ( cửa Bolton cầm hòa Stoke chắc chắn cao gấp nhiều lần so với cửa Manc hòa QPR). wigan thì coi như là loại khỏi cuộc đua trụ hạng đi,vì nhìn cái cách được chị cái bảo kê là ko ngán bố con thằng nào nữa rồi.
Còn về MU,đá ở sân nhà Sunderlan ko dễ ăn đâu,mặc dù nó đã hết động lực. Manu thắng Sunderlan theo tôi nghĩ còn khó khăn hơn Manc thắng QPR,và trận đấy MU sẽ cực kì khó tập trung để đá. Họ sẽ đá trên sân nhưng cái đầu thì hướng về sân khác. Vì quyền tự quyết không còn nằm trong tay họ nữa. :)