ko có tài vặt có nghĩa là bất tài?

Sẵn tiện topic của mình mấy bác rành con gái cho mình hỏi dấu hiệu tụi con gái thấy phiền mình là gì nhỉ, vì đang cưa cẩm mà nhỏ chả bao h chủ động nt hay gọi cho mình, toàn mình chủ động nt hỏi thăm hẹn đi chơi ko. Nhiều lần nt gọi ko đúng lúc mình xin lỗi mà nhỏ vẫn vui vẻ bảo ko sao bt, chả biết là bt thật hay phép lịch sự. Và câu cuối cùng, gái mà nó học hơn mình 1 bậc, dễ gần dễ nc với nhiều thằng khác, ko có biểu hiện quan tâm mình (tin nhắn hay dt) mặc dù nc đi chơi lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, kiểu con ngoan trò giỏi ra hỏi về thưa suốt ngày lo học thì có nên vứt lẹ và liền ko nhỉ, dù sao cũng cưa cẩm dc 1 tuần rùi chưa dc cơm cháo gì ráo, end sớm hoặc tiềm hiểu thêm nhỉ vì ngân sách có hạn :6cool_surrender:

thấy phiền là hay làm cái đuôi bám theo nó :7cool_feel_good:
con gái mà thớt nói thì chắc nó chả biết cái tình cảm yêu đương là gì!vì nó cứ coi những người mà nó nói chuyện thì cũng chỉ là bạn bt
cho nên muốn tán thế nào thì nó cũng friendzone,trừ khi nó thích bác,để ý bác từ trước.
 
học nấu ăn đi, dễ lắm, nói thật gái trường mình biết đến mình vì mình hay nấu ăn cho cả đám thôi, mặc dù cũng toàn làm theo công thức cả :6cool_boss:

học nấu ăn cũng được đới :-bd nếu ko có dịp khoe tài lẻ thì ít ra cũng sướng được cái bụng mình \:D/
 
đàn hát thể thao vẽ vời cái gì cũng biết 1 chút :">

Vẫn FA là xao :((
 
^
^
Hồi đi picnic ta nấu cơm vs cá thóc cho cả lớp ăn, đứa nào cũng khen ngon mà chẳng ai để ý là sao :4cool_confuse:
 
Không có năng khiếu thì chấp nhận đê , cố làm gì mấc công.
 
Ủng hộ nấu ăn :D Ko khoe cho ai thì cũng có thể tự lo cho cái thân mình. Nghề đầu bếp cũng hay chứ bộ ;D
 
[D]Joker;21219947 nói:
^
^
Hồi đi picnic ta nấu cơm vs cá thóc cho cả lớp ăn, đứa nào cũng khen ngon mà chẳng ai để ý là sao :4cool_confuse:
có tiền thì tự khắc gái nó sẽ bám theo,tài lẻ mà ko có tiền thì chỉ đc lúc ban đầu,sau này chán thì gái nó cũng tạch
 
cậu dickt này sao cứ tiền tiền hoài vậy @@
 
thấy nhiều thì nói chứ sao?ông thấy gái nào nó đi theo 1 thằng không có gì không?nếu có mã đẹp trai thì lúc ban đầu,còn về sau thì nó cũng fail thôi!
 
Nhớ có bài gì của 1 đàn anh trong này, để đi kiếm lại rồi quote lên cho đọc

Bản này của thằng nào copy lại rồi viết khác đi, ráng đọc nhé...
Nghe khá xa xôi và mông lung, nhưng tổng kết lại, để cưa được (và giữ được) thì cần tạo cho các bạn nữ 2 trong 3 điều trên: Khát khao, mới mẻ và Được Che Chở. Hãy nhớ chỉ cần 2 trong 3 điều trên là đủ tạo ra thành công.

Đầu tiên~ Khát khao :
Nếu bạn nữ đã có cảm tình với mình rồi thì "khát khao" đã có, hành trình cưa gỗ cũng nhanh gọn hơn. Đây chính là vấn đề nhiều bạn trẻ (trâu) thắc mắc tại sao thằng bạn của mình cưa cẩm nhanh thế, còn mình cưa mỏi miệng vẫn không được, chính vì cả 2 bên đã "phái" nhau từ trước rồi

Thứ 2~ mới mẻ:
Tại sao các cao thủ sát gái thường nói rằng không nên tỏ tình nếu chưa 100% ăn chắc ?
Đơn giản vì tỏ tình là đòn dao 2 lưỡi, tấn công khá hiểm nhưng thọt lại cũng khá đau

Tại sao? bởi vì nó không giết mình, mà giết sự mới mẻ trong mối quan hệ

Hãy nhớ, bất kì ai đã đạt được gì đó thì tự nhiên sẽ không muốn nữa, tỏ tình cũng thế, một khi bạn đã tỏ tình với mấy bạn nữ rồi thì các bạn không còn gì đã khám phá, đã nghĩ ngợi lung tung nữa. Lúc này tất cả mọi hành động của bạn sẽ dẫn đến suy nghĩ "nó làm thế để cưa mình" cho các bạn nữ, sự Mới mẻ đã đi vào dĩ vãng...

Hoặc nếu để ý 1 tí... bạn có thể tìm trong các hướng dẫn với lời khuyên là bơ một thời gian rồi quay lại. Cái hành động đó không ngoài mục đích tạo nên sự Mới mẻ trong suy nghĩ các bạn nữ, đầu các bạn í sẽ thắc mắc " cái thằng đang cưa mình như điên mà mấy bữa nay biến đâu rồi ?" và đương nhiên, điều này chỉ tạm thời, nhưng ít ra nếu mắc một số khó khăn thì nó cũng khá hiệu quả

Còn về Che chở, cái này là khó nhất trong cả 3 vì nó đòi hỏi kinh nghiệm, tôi đã từng nghe hàng tá lũ trẻ trâu than vãn vì sao ngày nay gái hám của lạ, thích bọn nhà giàu, thích những thằng dẻo miệng mà sao mình iu nó thật lòng nó lại không màng tới ? Nực cười !

Nhìn lại bản thân mình xem, các bác có gì để lo được cho tương lai của lũ con gái, túp lều tranh 2 trái tim vàng là được ? Có lũ Lolicon hay coi nhiều phim Hàn xẻng mới nghĩ thế. Rất nhiều trường hợp bản thân mình chả ra sao, chỉ là 1 thằng choai choai biết dụ gái trong khi không sự nghiệp, không tiền bạc, mất gái là không tránh khỏi.
 
[D]Joker;21220728 nói:
Nhìn lại bản thân mình xem, các bác có gì để lo được cho tương lai của lũ con gái, túp lều tranh 2 trái tim vàng là được ? Có lũ Lolicon hay coi nhiều phim Hàn xẻng mới nghĩ thế. Rất nhiều trường hợp bản thân mình chả ra sao, chỉ là 1 thằng choai choai biết dụ gái trong khi không sự nghiệp, không tiền bạc, mất gái là không tránh khỏi.
chuẩn ko cần chỉnh,biết thân biết phận thì lo thân mình sướng hơn,thích gái thì cứ đi tìm "gà" làm 1 "cú".Chứ cứ đi cưa câm đâm ra tốn time+mỏi mồm,khi nào kiếm đc đứa nào đàng hoàng rồi hẵng yêu,con 3 cái loại đứng núi này trông núi nọ thì dây vào mệt xác.
tôi thấy có 1 thằng gọi là "chân đất mắt toét" mà tôi từng chứng kiến,khi gái nó dắt về ra mắt gia đình thì bố mẹ gái nó không đồng ý cho 2 bên quen nhau,đơn giản là thằng kia dek có cơ ngơi gì!

---------- Post added at 08:35 ---------- Previous post was at 08:31 ----------

thời đại này nó khác rồi!tiền bạc nó giải quyết mọi vấn đề!như tôi đây biết thân phận nên chỉ dám đi làm kiếm tiền lo cho mình,nên có dám yêu đứa con gái nào đâu!
 
ôi giời gái mỗi con mỗi khác, ko ai giống ai để mà áp dụng dc mấy cái lý thuyết đấy, tùy tính cách con ng` mỗi đứa mà áp dụng những phương thức nào để chinh phục được. Nhưng việc biết dc tính cách con ng` của đối thủ thì coi như đã thành công 50% rồi, đó là thứ đầu tiên phải tìm hiểu và cũng là thứ khó nhứt, mấy cái sau đơn giản chỉ là dùng phương tiện gì để đi trên cái đ` mới phát hiện thoai. Nhiều ng` rất tự hào mình sát gái này nọ nhưng thật sự lũ đó chỉ dc cái may mắn ở bề ngoài cộng việc đi tán mấy con có tính cách... đơn giản dễ đoán như lũ whore chả hạn Nên mình cực kỳ ghét thằng nào mở miệng khoe mình sát gái. Mình chỉ nể ~ ng` mặt xấu xí ít tiền của nhưng dễ lấy lòng, khiến ng` khác bày tỏ dc con ng` của mình hơn, vì tụi nó ko cần sự may mắn nào mà tự kinh nghiệm cố gắng mà thành công.
Anyway hôm qua thử tập nấu ăn với bài đầu tiên là xào bò, và kết quả là có 1 dĩa sin-gum to đùng ngồi nhai mệt nghỉ :2cool_sexy_girl: hix mà nói đoán tính cách con gái đúng là còn khó hơn trời, tìm hiểu mãi chả biết cái nhỏ đang cưa là ng` thế nào, vừa hòa đồng lại cá tính nhưng có chút nhà quê kèm nhút nhát, ko biết thế nào mà lần... (ai coi lại cái post trc của mình tư vấn coi :6cool_surrender:)
 
Mới đọc. Ignore hết mấy post trên.
Đề nghị chủ thớt gặp mình thử giọng.
Giọng ok thì nên đi học hát.
Giọng không ok thì mua piano về đánh !
 
Mới đọc. Ignore hết mấy post trên.
Đề nghị chủ thớt gặp mình thử giọng.
Giọng ok thì nên đi học hát.
Giọng không ok thì mua piano về đánh !

piano mà h học đc cũng là chuyện khó, chưa kể tài này đi đâu mà show bây giờ :)), vác theo cây đàn ah?
 
piano nói thật là phải luyện từ lúc bé, bây giờ thanh niên rồi, xương cứng nên khó tập hơn, với lại piano khó đi khoe lắm, piano ở VN cũng khá ít, 1 là nhà có điều kiện, 2 là gia đình âm nhạc, 3 là ở nhà hát hay chỗ nào tương tự. Muốn show đánh piano thì chỉ có đánh thật chuẩn, được đi biểu diễn thì lúc đó mới show. Vậy nên nói thật tốt nhất là chơi guitar, xách qua xách lại dễ hơn mà học nhanh, 2-3 tuần 1 bài cơ bản
 
Ko có tiền, ok chưa sao. Ko buồn đi học, ko có nghề ngỗng, tâm nguyện ở nhà mẹ nuôi và chơi game đến cuối đời = ai mà dám xây dựng tc nghiêm túc.
 
Tài vặt thì tập cái môn ở avatar mình nè :)), show vài skill bảo đảm bọn bạn nó trầm trồ :">
 
Tài vặt dễ nhất theo mình là ảo thuật đấy :D

Bác thử vài trò mẹo xem gái nó có ghiền ko , thằng bạn mình xấu như DROGBA làm vài chiêu vẫn cưa đổ vài em !!

Học ảo thuật là chuẩn như lê duẩn đấy bác ạ
 
Nói thật chứ giờ lớn rồi thì lo sự nghiệp kiếm tiền đi ...

Tài vặt tài lẻ chỉ để tạo ấn tượng thôi ...

Chứ còn cái suy nghĩ phải ráng bằng anh bằng chị để cua gái thì mình cũng vãi chủ Thớt ...

Cái tài vặt dễ học nhất chính cái cách nói chuyện giao tiếp đấy chứ không cần phải sâu xa kèn sáo gì đâu ạ ...
 
piano mà h học đc cũng là chuyện khó, chưa kể tài này đi đâu mà show bây giờ :)), vác theo cây đàn ah?

cần dek gì mang đàn đi show, nếu đã pro rồi vác video lên youtube biểu diễn tí là có fan club ngay ấy mà :3cool_adore:
 
Back
Top