À .... sở dĩ con Boss Minotaur Nest trở nên bện hoạn như vậy là có 1 nguyên do , hồi đó , chơi bản China . lúc nhận Q này ở lv 16 , ta đi ra đây thấy nó đang cãi lộn với 1 "con Elf móng đỏ" , do đứng xa quá nên ta không thể nghe được chúng đang nói gì , nhưng nhìn miệng đoán chữ thì ta biết được rằng nhỏ Elf nói rằng : "Tôi không ngờ , nguơi đường đường là đại vuơng một nest , cơ bắp cuồn cuộn , cao -
dài - to - bự mà lại ..... bị gay , nguyên động có mỗi 2 con slave cũng để cho 2 thằng đệ cưỡng mất , tối ngày chỉ đú đỡn đàn bò và đám đực rựa , chẳng bù với con heo móng trắng ở "Road of no return" ....." , rồi Bò Đỏ than thở về tình yêu ngang trái giữa những samurai đồng tính và thú vui tao nhã thuần khiết . Không chịu nổi , con elf móng đỏ bỏ đi , Bò đỏ hí hửng vào lui vào động với 2 con bò đực chỉ mặc mỗi cái quần .
Rồi sau đó , khi lên lv 20 , ta đi qua Road of No return thì mọi chuyện đã sáng tỏ , con elf móng đỏ đã bỏ con bò sang đây ,con heo trắng phơi bụng phè phỡn với hàng chục con hàng nheo nhóc bên dưới, do đã bị vắt kiệt sức lực đến mức đi còn ko nổi , con heo không thể thỏa mãn con Elf móng đỏ , thế là con Elf móng đỏ than khóc tức tửi , nhảy vào thùng dầu hôi tự vận .
1 thời gian dài sau , quay lại nơi đây , không còn con elf móng đỏ cằn nhằn cửi nhửi , con Bò đỏ hằng ngày đều mở party solo dancing trước cửa động . Và từ đó con Bò với vũ điệu huyền thoại ra đời .