Bước đầu đòn thăm dò của tập đoàn cướp biển VNFF hôm nay là thành công. Tuy không chiến thắng nhưng nhiều bài học được rút ra:
- trận 1 sử dụng 1 chiến thuật hơi phức tạp 1 chút, kết quả là vỡ trận. Trận 2 chiến thuật đơn giản hơn nên kết quả có khả quan hơn, tuy thua nhưng cũng chỉ sát nút ->kết luận: cứ phải từng bước mới chính qui tinh nhuệ được

- kỉ luật của tanker nhìn chung là tốt, tuy vậy vẫn có 1 số chưa tuân thủ đúng ý đồ của mình, nếu trận 1 team line 0 tiến nhanh và đều hơn thì có lẽ ko vỡ sớm thế. Cái này mình cũng phải rút kinh nghiệm là chỉ đạo chưa rõ ràng.
- còn về công tác chỉ đạo thì kinh nghiệm chưa hoàn thiện, cần trau dồi thêm, nếu trận 2 rút kịp 2 xe line0 về dựa vách núi cùng thủ cộng với pháo bắn về hỗ trợ thì có thể kéo dài thời gian để team chính cap thắng. Cái này mình nghiêm túc rút kinh nghiệm bản thân.
Bước đầu là thế, có cụ nào ngứa tay cứ mạnh dạn gạch đá.
Ngày mai đánh như hôm nay, tin rằng với 1 vài điều chỉnh nhỏ chúng ta sẽ có 1 bữa tiệc mừng chiến thắng ngon miệng.
@supertank thì lão đặt nick supertank đi, hoặc vác cái chữ kí vào cho người ta nhận mặt, lén lén lút lút ăn gạch cho đã rồi mới chườn ra hả?
