VÂNG ! hôm nay tôi xin update tiếp những diễn biến của giải đấu ĐI TÌM BANLIST của chúng ta,ko hiểu thằng nào đặt tên giải mà nghe chỉ muốn lấy tay sóc sóc rồi phọt vào mẹt :) banlist thì đầy rẫy tìm làm đ' j nữa

nhưng thôi âu cũng là cái liễn có thể chúng ta cũng cần sáng tạo thêm những quy định mới để cho joey ngày càng phong phú hơn...thôi bây giờ là loạt những trận đấu nảy lửa diễn ra trong 2 ngày qua...
- ở bảng đấu đầu tiên bảng Atemu : các duelist vẫn án binh bất động. theo như thông tin biết thì có lẽ các anh đợi đúng 1/6, vâng ngày lễ của thiếu nhi , và để chào mừng ngày này thì các duelist ở bảng Atemu mới xuất trận chăng ...có lẽ những trận đấu nảy lửa sẽ là món quà cho các em bé nhân ngày này... còn về ý kiến chủ quan của mình thì chỉ có 1 câu thôi: đấu cmm NHANH LÊN

.
- Ở bảng Matrik : bảng đấu đã kết thúc với 2 người đi tiếp...với kinh nghiệm thường xuyên bị loại ở các vòng gửi xe, vòng bảng của mình, anh ấy đã vượt lên số phận loại bỏ 2 duelist " lưỡi dài" Apple với tỉ số 2-1 và Friendz 2- 1. người ấy chính là Nobita, thực ra anh là PeacePham cựu mod của hệ thống ro0m hamachi thuộc môn phái summonskill, môn phái chuyên bắt nạt kẻ yếu,và làm cho các newbie yếu bóng vía run sợ bằng những từ ngữ chém gió mang đậm chất triết lý, bác học "có vẻ" cao thâm.. ad đã có dịp ngồi uống bia cùng anh và ae trong môn phái của a vài lần tại vài buổi 0ffline nho nhỏ mà

(sau này có dịp lại tổ chức nha ). Vậy là bảng MATRIK đã chính thức có 2 người đi tiếp đó là chàng trai trẻ Apple tuy não ngắn, chân ngắn,...ngắn

nhưng nhờ vào chiếc lưỡi dài của mình anh cũng đa vượt qua được vòng bảng ko mấy khó khắn cùng với sư bá của mình là Nobita.
- đảo qua bảng đấu YUGI huyền thoại : SHIKA cô gái duy nhất của giải đấu,thuộc môn phái summonskill ... vắng bóng 1 thời gian, trải qua 2 " ngày ấy " của chị em cô đã trở lại thi đấu... cùng với chiến thuật âm thanh , khi giao cấu, ah nhầm giao đấu cô thường kêu lên những tiếng kêu ngắt quãng như " hi..c... hi..c..!" rồi " hi...h..i..hi...^^ ! làm cho đối phương mất tập trung, mất hết lý trí, đánh như những con thú đang lên cơn khát tình để rồi mắc bẫy chị... quả là 1 chiến thuật hay mà ko phải ai cũng có thể áp dụng. Chị nhanh chóng vuot qua newbie viettuan( a mệnh danh là kẻ lót đường, làm đẹp bảng điểm ) 2-0 và Nhim 1 duelist tâm huyết của chúng ta, bề ngoài thì tính tình anh hiền lành,nhút nhát, yêu màu tím mộng mơ, ghét màu đỏ của máu, khiến cho tôi thật đã nghi ngờ giới tính của anh...liệu a có phải là 1 " cô gái..có 2 hòn khoái lạc song châu ko ? " có lẽ cần tiếp xúc tìm hiểu nhiều hơn..anh cũng đã có đc trận thắng 2-0 trước viettuan. Cục diện bảng này shika có lẽ dành quyền đi tiếp vào vòng 2, cơ hội còn lại dành cho recca và Nhim.
Ở CÁC BẢNG ĐẤU CÒN LẠI CHƯA CÓ GÌ NỔI BẬT, CÓ LẼ CÁC DUELIST ĐANG DÀNH THỜI GIAN ĐỂ NGHIÊN CỨU KĨ DECK TRƯỚC KHI XUẤT KÍCH...AE CHÚ Ý THEO DÕI ! LINK FB hội :
http://www.facebook.com/pages/Hội-Bài-Ma-Thuật/274440375899345?ref=tn_tnmn