Vậy là loạt trận khai mạc sớm của giải đã chính thức bắt đầu với sự cuồng nhiệt của các duelist..
-ở bảng BAKURA : sumonskill ( chú gà công nghiệp già ) nay đã thành tinh, đột nhiên trở nên imba trước các đối thủ cùng bảng, anh nhanh chóng hạ gục Tata trán hói và Nguyen ( 1 newbie đầy bí ẩn ) với tỉ số 2-0, còn vua rồng ..?? anh đang ở đâu có lẽ bảng này đã đc định đoạt số phận với summonskill nhất bảng + với 1 vé vớt cho 1 trong 3 đấu thủ còn lại...
-ở bảng KAIBA : bất ngờ lớn đã xẩy ra .. con quỷ hút máu luxiphe sống nhờ máu của chị em đã bại trận 0 -2 trước chàng bộ đội trẻ vu quang, thực chật là 1 lovebi 1 old mem vô danh tiểu tốt nay trở lại với cái tên khác :) với chiến thắng 2-0 trước luxiphe anh có vẻ rất sung sức và thèm khát nuốt hết những con mồi còn lại...Liệu số phận bảng KAIBA sẽ đi về đâu? liệu đại vương quỷ có vươn lên khẳng định tên tuổi của mình ko hay tuổi cao sức yếu anh sẽ phải về vườn sớm ? còn 2 duelist còn lại khá bí ẩn....quả là 1 bảng đấu khó đoán.
-Tiếp theo đó bảng MATRIK : Apple đã win liên tiếp 2 trận trước đấu thủ sừng sỏ là Babyxinhxan và friendz, anh là ai ? tthực chất anh chỉ là 1 thằng newbie ko hơn ko kém, nhưng với trình độ la liếm của anh, anh đã liếm đc 1 số bộ bài của các old mem kì cựu và được chỉ dẫn lối đánh bởi mụ phù thủy mà ai cũng biết là ai SHIKA.. nên có vẻ anh thành tài khá nhanh và rất máu mặt...sau khi vượt qua 2 đối thủ của bảng anh ngồi rung chim chờ đợi con mồi còn lại , chính là sư bá của anh Peace thuộc môn phái summonskill,...bảng MATRIK của chúng ra vẫn rất căng thẳng với chiếc vé còn lại dành cho 3 đối thủ.
- ở bảng PEGASUS : chàng sinh viên chikchak với khuôn mặt hiền từ ngây dại,như của người quay tay có thâm niên làm tôi chợt nhớ đến câu nói của 1 thánh nhân nào đã chém : " cuồng dâm sinh hoang tưởng " ai cũng nghĩ anh chỉ là 1 thằng lót đường,tham gia chỉ để thông ass, cọ xát xung quanh...nhưng mọi người đã nhầm, tôi sực nhớ đến câu nói " Miệt mài quay tay, vận may sẽ đến " và đúng thật nhờ sự chăm chỉ và miệt mài của anh, anh bất ngờ dành chiến thắng trước 2 đối thủ caldmin và Zeric 2-0 ...2 old mem đc đánh khá cao trong giải đấu lần này.. đặc biệt là caldmin anh luôn rêu rao trong ro0m rất hoành tráng rằng : chỉ có cao thủ mới đc tiếp chiêu anh..nhưng thực chất anh chỉ là thùng rỗng kêu to, súng óng đầy đủ những ko có đạn dược , lên nòng nhưng đ' bắn đc :) 1 duelist lão làng của chúng ta là chameleon, anh là admin của tập đoàn hệ thống ro0m hamachi , cũng đã dành chiến thắng trước caldmin 2-0.. bảng PEGASUS có vẻ như đã đc an bài với chiếc vé của chikchak và chameleon
CÁC BẢNG KHÁC VẪN CHƯA THẤY ĐỘNG TĨNH GÌ.. ANH EM CHÚ Ý THEO DÕI VÀ ĐÓN XEM