Bác đừng nói với em là bác lại " ngoại giao " thành công rồi chờ cơ hội up sọt nữa nhe. Em cày nát màn Công Tôn Uyên này mà chưa 1 lần " ngoại giao " thành công. Hay là Tào nó ghét cái nick name của em nhỉ ???????
Bác TVL nói cũng có cái lý của bác ấy, ý bác ấy không nên quá lạm dụng sự thiếu Iot của AI :). Đơn giản là bác ấy tự muốn nó thực tế hơn và tự làm khó mình hơn, đó là phong cách chơi tùy người. Giống như t lúc chơi RTK 11, không bao giờ chuyển tướng ngon về cùng 1 thành vậy. Có 9x thì phải có 8x, 7x và đôi khi 6x cho nó giống thực tế :)
Từ cái skill Provoke này thấy ra 1 điều, đúng ra nên phụ thuộc vào thằng tướng chủ thành. Vì lúc đó nó có " toàn quyền ", đâu phải khơi khơi Provoke cái ai muốn ra là ra. Vậy vai trò chủ tướng là gi ?? Ai test thử chủ tướng có skill " trầm tĩnh " thì dù dính provoke, địch có đuổi theo không. Nếu vẫn đuổi theo, thì cho đại Dương Tùng lên làm chủ tướng cho rồi, cần gì phải Ý, Lượng với Vũ :)
@fro65 : bản 12 của tôi chỉ có 1 chế độ full màn hình, mà cũng chia biết trình bày ảnh sao cho bắt mắt, bác giúp em phát.
Với kiểu còn đúng 1 con đường để tiến quân (Ko như RTK11, dùng thủy quân đánh Bắc Hải được), ngoài cách đánh Tào ra còn cách gì đâu.
Đánh Tào thì quân sự ko lại nó, tiền tài tướng xịn cũng ko nốt. Ngoài ngoại giao ra còn cách gì đâu.
------------------
Vừa vào em cho đi ngoại giao luôn. Lần đầu bị nó từ chối, mặc dù cho lương hơn 20k rồi.
Turn 2 lại cho ngoại giao đi tiếp luôn, ko cần chờ thằng kia trở về. Lần này thì xin hoãn binh được 6 turn, cái giá tầm 22 23k lương.

==> cả nhà cả cửa còn tầm 6 7k lương.
Nhà thì xây nhà farm thôi.
Tào sẽ rút hết quân xuống mặt trận phía tây và nam. Cả khu bắc Hoàng Hà mỗi thành 1 2k quân.
Hết 6 turn thì xông ra mà chém giết.
Em chiếm 1 lèo thêm 3 thành phía cực bắc. Sau đó nhanh chóng lại đi ngoại giao, trước khi Tào nó kéo quân chủ lực về.
Thực ra muốn tấn công tiếp cũng khó, tướng có 5 mống.

.
Em mới chơi 1 lần tối qua, thì dùng tù binh bắt được là Giả Hủ để đổi lấy 6 turn.

. Trước đó nên cho Tào chút tiền đã, điểm "like" sẽ tăng kha khá, cụ thể em bỏ ra 1,1k tiền để được điểm like tăng từ 0 -> 100. Sau đó thì xin đình chiến dễ dàng hơn.
-----------------------
Cơ bản đánh đến đây thấy có khả năng chiến thắng. Vì tình hình là Tào lo nhiều mặt trận, phía Nam còn có Ngô, Lưu Chương cũng chưa diệt xong. Tây có Mã.
Nhưng vấn đề cần phải giải quyết giờ là chiêu mộ thêm tướng, 5 chú tướng ko đủ đô. Nên chắc cần xem lại chiến thuật vừa ra cái chiếm thêm 3 thành. Có lẽ chiếm 2 thành, rồi vòng qua chiếm mấy thành phía trên trước, giữ thành Bắc Bình, sau đó cô lập toàn bộ tướng Tào, gom về đây bắt làm tù binh rồi thu phục dần (như cách em làm với màn Trương Lỗ 214

).
Cái nữa là nếu chơi đúng History, thì sau vài tháng, các chú tướng của Công Tôn lần lượt ra đi.

. Em phải sang anh Tào dùng Lương xin vũ khí là sâm với bùa chú về mới sống được. Nhưng tốn ko ít lương. Để xem có thể chơi tiếp được ko, ko chơi cho tướng bất tử thì cũng hơi chán.
---------------------
Nhìn chung mọi màn đều khả thi, vì RTK12 ngoại giao tương đối dễ. Đang đập nhau thừa sống thiếu chết, đến xin ngoại giao vẫn đồng ý,

.