Truyện này là romance comedy mà cứ kéo dài cái vụ vintage mới gọi là ngán đấy, làm thế này là chuẩn rồi, tiếp theo sẽ là giải quyết vấn đề, cuối game end với ai, 9 phần là kết thúc mở, xem chap này thấy god bắt đầu thay đổi rồi, không xem con người là không khí nữa.....nhìn god rơi nước mắt cũng cảm động phết 




theo thứ tự từ lớn đến bé ah? hay theo thứ tự xuất hiện trước sau ?


. Ending thể nào cũng kết thúc giữa god với em Chihiro. Mà mấy chap gần đây nhất thì em này cũng dễ thương "bớt" rồi, làm anh god cũng rung động cơ mà 


Mà thôi, để xem arc sau có vui hơn không, nếu là Harem Battle Royale thì không phản đối 

