The World God Only Knows

Nice Boat War, who will win?


  • Total voters
    93
Truyện này là romance comedy mà cứ kéo dài cái vụ vintage mới gọi là ngán đấy, làm thế này là chuẩn rồi, tiếp theo sẽ là giải quyết vấn đề, cuối game end với ai, 9 phần là kết thúc mở, xem chap này thấy god bắt đầu thay đổi rồi, không xem con người là không khí nữa.....nhìn god rơi nước mắt cũng cảm động phết :2cool_go:
 
làm cho các chị em mọc cánh hết rồi thì thằng nv chính còn có nhiệm vụ gì típ chứ?:(
 
giải cứu địa ngục khỏi vintage !
và giải cứu bản thân khỏi cái vòng trên cổ:6cool_beat_brick:
 
biết đâu Chihiro là boss cuối của tụi kia được gài vào làm spy thì sao:))
 
thế thì em ấy đã thiến god trước khi god kịp tập hợp đủ 6 nữ thần rồi
 
làm cho các chị em mọc cánh hết rồi thì thằng nv chính còn có nhiệm vụ gì típ chứ?:(

Vì Hell và Heaven thấy 6 goddess là k đủ nên giao nhiệm vụ cho God gầy dựng goddess đời thứ 2 :4cool_beauty:
 
Vì Hell và Heaven thấy 6 goddess là k đủ nên giao nhiệm vụ cho God gầy dựng goddess đời thứ 2 :4cool_beauty:
Vậy các goddess làm sao quyết định đc ai sẽ là ng` lấy first blood của god ? :-w theo thứ tự từ lớn đến bé ah? hay theo thứ tự xuất hiện trước sau ?
 
thế thì em ấy đã thiến god trước khi god kịp tập hợp đủ 6 nữ thần rồi
Có thể tụi nó mún lợi dụng chị em họ vào việc gì đó rồi mới thiến thì sao:))
Vì Hell và Heaven thấy 6 goddess là k đủ nên giao nhiệm vụ cho God gầy dựng goddess đời thứ 2 :4cool_beauty:
Cái này nghe có vẻ hợp lý;))
 
Vậy các goddess làm sao quyết định đc ai sẽ là ng` lấy first blood của god ? :-w theo thứ tự từ lớn đến bé ah? hay theo thứ tự xuất hiện trước sau ?
chắc theo thứ tự chị em, nhưng cứ như cái kiểu giành giật nhau ở chap 158 thì chỉ có thể là gangbang thôi
 
Cứ yên tâm là tác giả đủ khả năng nghĩ ra cái trò tán gái-giết quái thì sẽ đủ khả năng nghĩ ra trò mới cho saga kế. :7onion51:
 
Ghét của nào trời cho của nấy, ông bà ta nói cấm có sai :> . Ending thể nào cũng kết thúc giữa god với em Chihiro. Mà mấy chap gần đây nhất thì em này cũng dễ thương "bớt" rồi, làm anh god cũng rung động cơ mà :-<
 
Ghét của nào trời cho của nấy, ông bà ta nói cấm có sai :> . Ending thể nào cũng kết thúc giữa god với em Chihiro. Mà mấy chap gần đây nhất thì em này cũng dễ thương "bớt" rồi, làm anh god cũng rung động cơ mà :-<

bác nhìn thể nào mà ra nổi cái Ending với CHihiro thế bác :4cool_confuse:

còn ghét của nào gì chứ anh Keima noi ghét em hồi nào vậy ? anh Keima nói ghét tất cả gái 3D bác à =))
 
thôi bàn tới bàn lui nhưng giờ chuẩn bị qua 1 arc mới rồi, và chắc god cũng chả còn liên hệ gì tới em chi nữa...............
 
Mình cứ nghĩ end ở đây cũng được rồi :-" Mà thôi, để xem arc sau có vui hơn không, nếu là Harem Battle Royale thì không phản đối =))
 
Mình cứ nghĩ end ở đây cũng được rồi :-" Mà thôi, để xem arc sau có vui hơn không, nếu là Harem Battle Royale thì không phản đối =))
:7onion51::7onion51::7onion51:
đồng quan điểm :">
 
Cái đoạn God nói là "thật ra không định nói những lời đấy".
Là lời gì, lúc nào? Có phải cái đoạn nhận ra Chi ko có nữ thần rồi đá thẳng thừng phải ko? :-?
 
bác nhìn thể nào mà ra nổi cái Ending với CHihiro thế bác :4cool_confuse:

còn ghét của nào gì chứ anh Keima noi ghét em hồi nào vậy ? anh Keima nói ghét tất cả gái 3D bác à =))
Hình như là hồi lúc arc chinh phục em ấy thì phải:6cool_surrender:
Đại loại là God nói em Chi là kiểu normal girl, không làm heroine được, trong game không bao giờ là mục tiêu cho main conquer nên anh ấy không có hứng thú. Lúc nghe lời này thì mình đã thấy có hint gì đó rồi.
 
Nhịm vụ tiếp theo sẽ là cưa đổ tất cả những em Vintage, vậy là kết thúc Hell War trong hòa bình và yêu thương.
 
Back
Top