Mình chơi pkm lần đầu vào năm lớp 4. Khi đó ở nhà chưa có máy tính, ra các tiệm LAN mà chơi, hồi đó chơi pkm đầu tiên là Gold. Khi đó ra tiệm thấy pkm Gold hấp dẫn và chơi ghiền luôn, khi đó chưa biết đến Red/Blue/Yellow, hầu như rãnh là mình ra train, train cũng khoảng 3-4h, chơi 2 lần như vậy đánh xong E4

, cũng có chơi Silver nữa, mà đến cái hội quán ngoài biển, chả hiểu sao mà dùng Streng đẩy đá không được (?!) nản nên không chơi Silver nữa. Do chơi ở quán nên nhiều khi ra lại mất file save uổng ghê, đành phải ngồi train lại, mình còn nhớ là khi đến cái khu rừng có ngôi đền celebi, chả biết đuổi con chim sao, dí dí nó bay tứ lung tung

, hên cũng có vài cao thủ ở đó chỉ dẫn. Hồi đó đâu được như bây giờ, khi ấy mình rất ghiền những con pkm tiến hoá bằng trade như Alakazam, Gengar, Golem,... mà giả lập hồi ấy đâu trade được, sau này thì emu có thêm chức năng trade ngon lành. Nhớ những lúc bắt Raikou, Entei, Suicune nữa. Lúc đầu dùng Cheat nhận dạng pkm trước, sau đó lần theo map mà đuổi bắt. À còn trò ghép hình pkm khủng long nữa, do hồi đó nghe đồn ghép được 4 bức hình đó, bắt đủ Unown thì có thể về quá khứ, quay ngược thời gian nên hì hục catch và rồi thất vọng vì không có gì cả

, do chơi giả lập nên kết cái vụ save/load state nhanh, nhờ đó mà bắt pkm nhanh và dễ

. Crytal cũng là 1 bản rất hay, mình chơi đi chơi lại nhiều lần vẫn không thấy chánNhững năm sau đó là đến pkm Ruby/Sapphier

. Khi chơi Sapphier mình tưởng đó là 1 bản pkm khác, có những pkm mạnh, cũng như các pkm từ Gold/Silver, giờ mới biết đó là bản hack. Ở Ruby/Sapphier mình thích những vùng có mưa, kết hợp khi chơi dưới trời mưa có cảm giác gì đó thật đặc biệt. Đến lúc này thì nhà mình mới có PC, cài hết pkm mà chiến, Gold/Silver/Crytal/Ruby/Sapphier, lúc đó ra tiệm đĩa mua đĩa về cài, mới biết còn Fire red/Leaf green. Lúc đầu chơi Fire red đánh xong E4 bị lỗi save nên không thể chơi tiếp được, nản lắm

. Thử chuyển chơi Leaf green thì OK ^^. Fire red/Leaf green hay ở chỗ mình có thể khám phả 9 hòn đảo bí ẩn mà lúc đầu mình tưởng chỉ có 2. Rồi đến những hòn đảo bắt Ho-oh và Lugia add cheat thôi

, cả Deoxys nữa

. Sau đó mình mới biết còn bản Emerald nữa, chơi rất phê, bản này mình cũng thích những cơn mưa, cơn mưa khi đến gym thứ 8 là cơn mưa gầm trời, sấm chớp liên hồi, mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản chơi pkm trong những cơn mưa này biết bao.. Lại đến vấn đề về save, đánh xong E4 lại bị lỗi save, và nản tiếp

. Cả những vụ bắt cá đá, train cá voi, bắt 3 Regi là những chuyện ấn tượng mình nhất, ấn tượng về kí tự đặc biệt, dive ở đại dương, 3 Regi có cách bắt khác nhau, mình nhớ nhất là Registeel, khi đó bắt 2 con kia ngon lành, đến cái này chả biết bắt sao, lúc đó ở nhà không có net và không thể tìm hiểu những vấn đề này. Rồi 1 ngày đẹp trời, vào hang mò mò, đứng giữa quay lưng lại dùng Flash thế là cửa mở, cảm giác khi ấy rất là vui mừng

Rồi thời đại NDS ra đời, pkm Diamond/Pearl cũng xuất hiện, hồi đó lên mạng kiếm giả lập để chơi 2 bản này, No$gba hồi đó vượt trội hơn, và khi có emu và rom, phải chỉnh type save lại mới chơi được. Lần đầu chơi pkm Diamond trong mình xuất hiện 2 từ: ghiền và mới mẻ. Lối chơi click chuột này quả là lần đầu tiên được chơi, rồi hình ảnh đẹp nữa. PC mình khi đó là Pentium III, tốc độ rùa bò nên kéo No$gba chậm lê lết

, nhưng dẫu có ra sao, thì với niềm đam mê, dù tốc độ có chậm ra sao thì mình vẫn chơi. Underground nữa chứ, xuống dưới đào tìm kho báu cũng thú vị

. Như thường lệ, sẽ có bản tổng hợp sau 2 bản đầu, và Platinum lại ra đời, mình lại train tiếp ^^. Đến lúc này, Desmume là emu nổi lên mạnh mẽ về các chức năng đặc biệt, theo mình là save/load state

, trong khi No$gba ra bản 2.6a rồi ngưng làm mình cảm thấy hụt hẫng quá, tại sao 1 emu đầu tiên chơi game DS lại không phát triển thêm, lúc đó No$gba đối với mình là emu chạy nhanh trên con Pen III cùi T_T, về sau khi nâng cấp lên máy mới thì No$ vẫn vậy, vẫn chạy nhanh hơn rất nhiều, song song đó mình bây giờ mới dám đú sang Desmume speed cũng khá ổn, và Des về sau có wifi nữa. Lần đầu chơi wifi cho pkm là Platinum, mình connect được, khi ấy cảm giác vui sướng, nhưng nào ngờ chức năng ấy cũng chưa hoàn thiện T_T. Ở Diamond/Pearl/Platinum, những cơn mưa khi xưa đã không còn, không còn cảm giác thật nữa, nhưng quả thật khi chơi pkm với trời mưa thật lãng mạn biết bao, cảm giác ấy mình nhớ hoài, sẽ không bao giờ phai đâu.
Black/White ra đời, thế là train tiếp

. Nhưng khi có máy mới để rồi những tựa game đỉnh đã cuốn mình quên đi trò pkm năm nào, mình cũng down Black/White về đó, cũng chơi ấy, nhưng mật độ năm xưa đã giảm hết rồi, chơi 1 tí rồi out. 1 khoảng thời gian lặng qua không có pkm, bây giờ mình đang train lại và cảm nhận những thứ mình bỏ rơi lúc nào không hay biết, dẫu cho tạo hình pkm có ra sao, mình vẫn thấy đẹp, đẹp về chiêu thức, đẹp theo cá tính, đẹp theo sự lung linh, huyền ảo và mạnh mẽ ở những pkm khác nhau.
Black 2 White 2 lại sắp được tung ra. Mình cũng sẽ chờ đợi và train tiếp, vì thế giới pkm thật đẹp, gắn liền với tuổi thơ của mình, tuổi thơ năm nào chưa có PC, đành phải lê la ra hàng LAN mà chơi, tuổi thơ năm nào chưa biết đến EVs, chỉ biết cắm đầu đánh, đánh và đánh.
Đôi dòng về tuổi thơ của mình. Pokemon đã ở trong mình từ hồi đó, đến bây giờ và sẽ theo mãi đến sau này. Xin chúc series Pokemon sẽ càng phát triển thêm nữa. Xin cám ơn Game Freak và Nintendo rất nhiều. Xin cám ơn tất cả những tác giả của các emu Gba, Ds, (3Ds ?) rất nhiều vì đã tạo ra những bản emu dành cho những bạn không có điều kiện dùng máy thật như mình