để coi, mình là mem sinh năm 97( cũng khá trẻ) nên pokemon đã dk mình phổ cập vào đầu từ hồi mẫu giáo, lúc đó chỉ thích bulbasaur thôi. sau này, lớn hơn chút, thì dk chơi pokemon red và god trên giả lập GBC. lúc đó bé cũng chưa bik cách save ntn. chơi đến dk gym 1 là tắt máy(mất save luôn

), nhưng vẫn k từ bỏ, vẫn cày đến tiếp. 1 lần, cày dk con cyndaquil lên lv 14 ở bản god( tiến hóa ) vui khôn xiết, k nhớ táy máy thế nào, bấm nhầm vào cái chỗ save game( ai ngờ rằng save lại dễ đến vạy mà mình lại k biết ). từ đó, sự nghiệp trainer bắt đầu. khởi nghiệp vs pokemon red, cày đi cày lại cũng k chán, mỗi lần cày là mỗi lần sd đội hình khác nhau, đâm ra mê mẩn. sau là god, đồ họa khá hơn red 1 chút, cũng cày điên loạn, qua E4 k biết bao lần, nhưng lúc đó cứ tg? qua e4 là end game, ai ngờ có thêm đoạn nữa. cày tiếp, lúc đó chưa biết các quy luật tiến hóa, nên có vài con như kabarda, seadar,... cày lên tận 100lv. cuối cùng lv khủng quá, đánh đi đánh lại e4, bọn nó thua hoài. sau đó đến fire red, cày mê mẩn, đã biết cách trade, vui hơn nhiều. đến nữa là ruby, k kém thú vị, đồ họa hơn hẳn cái gbc @@. biết dk pokemon dk nintendo phát hành qua nds, nhưng khổ nỗi pc cùi, đành gián đoạn trainer 1 thời gian, qua làm duelist. 1 thời gian sau, gia đình có dk mua dk 1 cái pc khá , khá khẩm hơn, từ đó, game nds k thành vấn đề. nhưng khổ nỗi, tình yêu làm duelist cũng k kém phần mãnh liệt, chơi cả 2 song song luôn

. bây h vẫn đang chơi pokemon trên nds, và cũng đang làm duelist bên yu-gi-oh luôn. nhưng nói thật, pokemon quan trọng hơn đối vs mình.
phim thì vẫn dag theo dõi, khổ nỗi càng GEN cao mình thấy pokemon càng xấu, chỉ dk vài con đẹp, nên bây h chỉ đợi gen IV xem thôi, gen V cũng có lướt qua 1 chut :)
P/S: vãi cả anh jiang, đa tài thế: duelist, trainer,... còn j nữa đây.