Em muốn bước chân vào giới showbiz

Status
Không mở trả lời sau này.

thaomy96

Youtube Master Race
Tham gia ngày
8/6/12
Bài viết
4
Reaction score
0
Chắc là em đủ yếu tố để làm người mẫu, ca sĩ hoặc diễn viên rồi, vì nhà em nghèo lắm, bố mẹ em ở quê lên thành phố thuê nhà bán trà đá thôi, em ít học (không phải học dốt đâu nhé) hồi còn ở quê em cũng đi thi học sinh giỏi huyện (không được giải nhưng cũng mát mặt bố mẹ) nhưng khi xuống thành phố em bị mặc cảm nên chán học, con gái thì học ít thôi, mẹ em hay bẩu thế. Em quyết định bỏ học, nhưng mà em thấy quãng tuổi xuân còn lại trôi đi trong vô vị thì thật uổng phí, em muốn bước vào làng showbiz liệu có nên không anh?
 
em vái Ngọc Trinh là sư phụ đi, đảm bảo thành công :))
 
Số đo 3 vòng :-? ?
 
Liên hệ CHâu Việt Cường để hợp tác cùng nhau nổi tiếng \m/
 
^
^ 60-60-60: người mẫu hình trụ :|

tại sao con gái lại vào 4rum game của con trai để hỏi mấy cái này nhỉ :|thấy cứ như là mấy tay trong box tâm sự tạo clone chat nhảm vậy 8-}

mà chốt 1 câu ntn thôi: KO CÓ TIỀN THÌ CỨ Ở ĐÓ MÀ MƠ TIẾP ĐI NHÉ :|

h học ngu mấy cũng đc (con trai thì xấu cỡ nào cũng chơi lun) miễn có tiền là có thể đi làm rapper, ca sĩ này nọ, ko lo đc khoản tiền nong thì bibi :-h
 
BOX k cho xin hình nhưng e nên có j để ae biết mà tư vấn chứ =((
 
Ko có tiền hoặc vốn tự có mà phải chịu khó bỏ ra/chi mạnh + bạo thì an phận đi em.

Mà mục tiêu đút đầu vào showbiz là gì hả em ? Có thấy ai dùng học lực để chen vào đó đâu mà m kể làm gì.
 
BOX k cho xin hình nhưng e nên có j để ae biết mà tư vấn chứ =((

gió đấy ông bạn!chừ khi post hình lên thì mọi người mới tin,
nếu không thì chắc là clone của ông nào đó muốn troll
 
Ko cần xin hình đâu, qua một số topic gần đây thì phải hiểu chứ =))
 
dạo này thấy lạnh vì gió mạnh quá! =))
chủ thớt lên đây giải thích đi!
 
hihi pót lam sao cho du 30 bai la oke roi
 
Minh Vòi Rồng tái xuất giang hồ hả =))
 
Welcome back My nốc soáy :6cool_beat_shot:
 
Em có một chuyện không biết nói với ai, mà khó khăn nhất là em không biết nói thế nào, vì chuyện rất dài, mà em chỉ kể sơ qua thế này: Cứ đến dịp hè mà bố mẹ em lại cho em về quê, bảo về thích lắm, khỏe, em chẳng thích tí nào, thà cứ bị nhốt trong phòng còn hơn, chẳng qua bố mẹ muốn tống em đi cho rảnh nợ;
quê em thì nghèo lắm, nhà làm ruộng, ban ngày các cô chú đi làm hết, chỉ có ai ở nhà, em cứ thơ thẩn, loanh quanh ở vườn; cách vườn một cái ao là nhà ông K-hàng xóm, ông ấy đã hơn 70 tuổi rồi, cũng ở nhà một mình, ông ấy hay đi men bờ ao sang nhà em, tính tình ông ấy thì cũng tốt, thương em, khi thì cho kẹo, lúc thì cho cả tiền mua kẹo nhưng em không nhận,
Thế rồi, hôm qua, ông ấy bảo em sang nhà nhờ một việc, em cũng men theo bờ ao sang, ông ấy nhờ em giữ hộ con gà để cắt tiết, em cũng làm, nhưng máu con gà phun ra ghê quá, em vứt cả con gà mà chạy về, hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong đầu em, không sao quên được, đêm qua em lại mơ thấy nó, em tỉnh dậy toát hết cả mồ hôi, làm sao mà quên đi được nỗi ám ảnh này.

Anh tưởng em còn đi học chứ !!! ;))

Vẫn lối viết quen thuộc nhưng anh hãy yên tâm rằng anh không phải là Minh xoáy, vì em chính là Minh xoáy, Minh lốc xoáy

Đã tim ra hung thủ, chuyên án Miami kết thúc tại đây
 
Có em box cũng vui nhưng tiêu chí của anh thì a thích box này vui theo kiểu khác cơ, R.I.P em My lốc soáy :9cool_too_sad:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top