Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ý mình không phải là về gameplay mà là về bối cảnh. Bối cảnh phần 1, 2 đều diễn ra trong đêm tối, với mưa và tuyết khiến người chơi cảm thấy lạnh lẽo và đồng cảm với số phận của Max hơn. Đặc biệt là kết thúc, cả 2 phần cái kết thúc đều rất nặng nề, u ám như màn đêm vây quang Max vậy. Trong khi bản 3 thì bối cảnh rực rỡ quá, cái kết cũng gần happy ending nên dư vị để lại nó không được sâu đậm bằng phần 1,2. Thậm chí những cảnh chiếu trên tivi, dù được đầu tư công phu cũng khiến mình ấn tượng bằng những đoạn phim là những khung hình rời rạc ở phần 2. Aw, vì vào tay Rockstar nên ngay từ đầu đã không hi vọng nhiều.Dò trên mạng thì mấy chữ đó là tiếng Bồ Đào Nha nữa thì phải, hình như Brazil và mấy nc Nam Mỹ nói tiếng TBN và BDN pha trộn. Ngoài merda, puta ra còn nghe caralho nó chửi Max hoài mà ông ta k hiểu để chửi lại. Lúc đầu nghe cứ tưởng hậu vệ Cavalho của BĐN nữa cơ
.
Còn cậu Kara.Oke j ở trên thì vô đối rồi, game này toàn những cải tiến đắt giá tăng thêm mức độ hấp dẫn của game. Bản thân bạn chơi ko thích mình k phê phán nhưng mặt bằng chung trên thế giới đâu phải nhiều người có sở thích lạ lùng như bạn. Những người chê "mất chất" đâu phải số đông, còn ý kiến riêng của mình là nếu game ko cải tiến, vẫn gameplay y choang bản 1 và nhất là bản 2, chỉ tăng đồ họa lên thì mình đã chẳng háo hức phát điên từ những ngày đầu xem clip gameplay của MP3 suốt một thời gian dài trước đây rồi.
MP 3 không khó đâu. Mình vào chơi luôn phần Hard mà vẫn qua màn băng băng. Nhưng chỉ chơi 1 lần rồi uninstall luôn, vì cảm thấy bản này hơi mất chất.
Riêng cái vụ game làm hồng tâm và hội thoại hơi khó hiểu thì mình thấy thế mới giống thật , ai đời mới qua São mà ngôn ngữ nó nói gì cũng biết thì cái đó mới là ảo . Chơi cũng kha khá lần để unlock các thứ và archivement nên thấy hay và ko có gì phàn nàn nhất là trong tháng hạn game nàyÝ mình không phải là về gameplay mà là về bối cảnh. Bối cảnh phần 1, 2 đều diễn ra trong đêm tối, với mưa và tuyết khiến người chơi cảm thấy lạnh lẽo và đồng cảm với số phận của Max hơn. Đặc biệt là kết thúc, cả 2 phần cái kết thúc đều rất nặng nề, u ám như màn đêm vây quang Max vậy. Trong khi bản 3 thì bối cảnh rực rỡ quá, cái kết cũng gần happy ending nên dư vị để lại nó không được sâu đậm bằng phần 1,2. Thậm chí những cảnh chiếu trên tivi, dù được đầu tư công phu cũng khiến mình ấn tượng bằng những đoạn phim là những khung hình rời rạc ở phần 2. Aw, vì vào tay Rockstar nên ngay từ đầu đã không hi vọng nhiều.
Sau cả đống bi kịch của 2 phần đầu và cả phần 3 mà bạn vẫn chưa muốn buông tha cho Max để ông an hưởng tuổi già ư? Bạn muốn cái kết bi thảm hơn ư: Max Payne bị mù, tàn phế, cuối đời sống trong viện tâm thần.... bạn thật là độc ác.Đặc biệt là kết thúc, cả 2 phần cái kết thúc đều rất nặng nề, u ám như màn đêm vây quang Max vậy. Trong khi bản 3 thì bối cảnh rực rỡ quá, cái kết cũng gần happy ending nên dư vị để lại nó không được sâu đậm bằng phần 1,2.
Sau khi cài game chơi qua một lần, tui đã đi đến quyết định: uninstall.
Cảm giác đầu tiên khi vào game là một cú "culture shock". Bối cảnh game hoàn toàn xa lạ làm mất đi phần nào nét truyền thống và cái hồn của 2 phần trước. Nhưng dẫu sao thì game cũng đưa ra lý do chính đáng để Max phải chạy qua tận Brazil tị nạn (do ngứa tay bắn chết con trai của trùm mafia) cho nên vấn đề này có thể cho qua. Tuy nhiên suốt quá trình chơi, tui thật sự hụt hẫng khi game không còn những đoạn "graphic novel" như 2 phần đầu. Thay vào đó, một vài lời thoại của nhân vật được hiển thị nhấp nháy trong những đoạn đối thoại, một hiệu ứng mà theo cá nhân tui nhận thấy là vô cùng "stupid" vì nó khiến tui có cảm giác đang xem một đoạn video clip hip-hop nào đó chứ không phải đang theo dõi diễn biến của cốt truyện. Có vẻ như Max Payne 3 được làm theo công thức: bạo lực, máu me được thể hiện chi tiết, sống động + sex được khai thác một cách trần trụi (đoạn Max vào khu nhà thổ bạn sẽ được chiêm ngưỡng vài đoạn porn miễn phí, tất nhiên là không được full; so sánh với đoạn Max gặp Mona Sax khi cô ta đang tắm trong phần 2, tui vẫn thấy yếu tố sex của phần 2 được khai thác một cách cổ điển và lãng mạn hơn). Nhiều người nhận xét Max Payne 3 mang hơi hướng của Grand Thief Auto, bản thân tui thì cảm thấy nó không phải là bắt đầu mà đã hoàn toàn xa lạ.
Mình giữ save của mình thôi mà bạn! lúc Uninstall nó có hỏi xóa save ko thì chọn ko nhé rồi trong cái đường dẫn document/rockstars games/maxpayne3/profile có file save của mình(của tôi là F15A4A85,còn của bạn sẽ là ký tự khác) thì back up cái đó! rồi cài lại game,nếu chơi bình thường ko ngắt mạng thì Log In lại Profile cũ của mình+Copy lại cái file "F15A4A85 của tôi" là được,nếu chơi Offline mode thì mình cũng chưa chắc nhưng khi sử dụng Profile cũ đã chơi đến save đó và copy lại back up thì sẽ chơi đc,CÓ nghĩa là phải trích ra Profile cả ở Social Club và cả ở Max Payne3 thì game mới nhận Profile,mình làm đc rồi mà!
, toàn là lũ dở hơi ở đâu chui ra mới chê MP3 dở 
bạn nói cái chất/ hồn của game ở 2 phần trước ko còn, mình mạn phép hỏi là sang brazil thì mất chất kiểu gì ? cái u ám đen tối của game nó nằm trong các đoạn hội thoại và nội tâm của Max, chứ ko phải cứ trời sáng là hết u ám =) Ở cái đoạn nhà thổ, lưu ý nó nằm trong khu ổ chuột nhé, ở máy khu đấy thì bạn đòi hỏi gì nào ? Mấy cái giường to + phòng đẹp + ánh sáng lãng mạn như phim porn có cốt truyện à ? Tôi thì thấy cái cảnh đấy nó khá là bi đát chứ chả có cái gì thú vị.
Game làm chức năng cover KẾT HỢP với shoot dodge đâu phải để chơi =) Khi vào cover thì tất nhiên phải lộ cái gì đó ra chứ, đâu như cartoon mà bự cỡ nào cũng nấp sau cái cột điện dc
Khi mà cái chỗ cover không còn an toàn và phải đổi chỗ thì cũng là lúc shoot dodge phát huy tác dụng
Vừa bay ra phang tầm 1-2 thằng rồi lăn vào cover an toàn là điều hoàn toàn có thể, công bằng mà nói thì cái game này chơi cấp hard mình chỉ chết do hết đạn là chủ yếu
