Góc cười - Nơi thư giãn sau những trận chiến căng thẳng!

Chán quá!
Lừa tình là cái 1k đó đó!
Thực ra phải thế này này:
50 + 50 = 97 + 3
=> (50-1) + (50-1) = 97 + 1
=> 49 + 49 = 98
Vốn là ko có cái 1k đó rồi thì đào đâu ra 98 + 1 nữa =))
Hị hị
haizz.. lúc đầu đọc xong tưởng thật:2cool_go:
 
câu hỏi hại não quá đi mà cái này đang stress đọc vào stress nặng hơn :4cool_confuse:
 
Có nước khùng luôn ấy chứ......
 
Tình hình là mẹ mình được mấy bà trong xóm rủ đi Thái Lan chơi, rủ mình theo, mà mình thấy lúc trước Thái Lan nó bạo động tùm lum ghê quá, anh em cho ý kiến cái nào. :(
 
đi đi vào quan bar chuyển giới cho biết mùi:6cool_beat_brick:
 
đi đi vào quan bar chuyển giới cho biết mùi:6cool_beat_brick:

tỏm thấy pà lúc trước đi rồi nói chung nhìn dơ dơ sao ấy, tả đếch đc :6cool_surrender:
đc cái mua đồ rẽ nếu thằng hướng dẫn viên nó biết đều
 
giống cái tiệm cafe đồng tính j ở tphcm này nhưng mức độ thấp hơn nói chung là chấp nhận đc :7cool_feel_good:
hôm nọ đi đường thấy 1 em chạy attila dáng ngon tướng đẹp liền tăng ga lên xem mặt thì xém nữa lăn ra đường vì mặt e ấy quá hãi hùng :6cool_beat_brick: ám ảnh mấy ngày nay :3cool_adore:
 
Mợ bạn tốt, chiều hôm qua thi Anh Văn Chuyên Ngành mà chả có ma nào báo ta 1 tiếng, thế là bố đây đợi đợt 2 :6cool_beat_brick:
Người ta bảo cười trong những lúc quá chua cay quả thật không sai, giờ chỉ biết ngồi cười phì.
 
Chỉnh sửa cuối:
tốt thế còn gì cho thời gian ôn thêm nâng cao tỉ lệ đậu còn muốn j nữa :9cool_sweet_kiss:
 
Trình độ Anh Văn so với trong Forum này thì mình còn thấp bé, chứ còn trong lớp thì mình cỡ Kiều Phong đấy :1cool_look_down: coi như chấp mấy pé ấy.
 
xứ mù thằng chột làm vua :1cool_look_down:
 
Nóa đóa :1cool_look_down: Nhớ lúc trước có 2 thằng sinh viên Anh Quốc qua trường ta ở 4 tháng, ta gặp nói chuyện theo kiểu " Nhanh như gió tiếng có tiếng không " cuối cùng ta nghe nó quay sang thằng Anh Quốc kế bên rồi xì xồ " What the **** is he talking about ?" :6cool_surrender:
 
Nghe được nó nói là giỏi rồi, mình học 3 năm Dh = tiếng anh
mà sang Aus còn không nghe kịp chúng nói gì. Mình sống cạnh biển
mà mỗi lần rủ tụi nó đi beach toàn bị hiểu là đi *****....
 
Nghe được nó nói là giỏi rồi, mình học 3 năm Dh = tiếng anh
mà sang Aus còn không nghe kịp chúng nói gì. Mình sống cạnh biển
mà mỗi lần rủ tụi nó đi beach toàn bị hiểu là đi *****....

go swimming thôi
ai bẩu cứ thích dùng từ phát âm gần giống
lại muốn làm The Italian man who went to Malta à?
 
Nghe được nó nói là giỏi rồi, mình học 3 năm Dh = tiếng anh
mà sang Aus còn không nghe kịp chúng nói gì. Mình sống cạnh biển
mà mỗi lần rủ tụi nó đi beach toàn bị hiểu là đi *****....

u are son of the beach :1cool_byebye:
 
u are son of the beach :1cool_byebye:

You son of a beach........... :-"

Mợ bạn tốt, chiều hôm qua thi Anh Văn Chuyên Ngành mà chả có ma nào báo ta 1 tiếng, thế là bố đây đợi đợt 2 :6cool_beat_brick:
Người ta bảo cười trong những lúc quá chua cay quả thật không sai, giờ chỉ biết ngồi cười phì.

Thi không lịch hay sao mà phải đợi chúng nó báo?

Ngày trước suốt ngày tôi chỉ cầu cho đề thi bằng tiếng Anh hết...
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top