nhớ lại lần đầu chơi TS

Mùa đông đi học, trời mưa gió ào ào, thay vì đến trường thì chạy thẳng vào quán.
Ông rút kn hay nhẩy? Chuyển từ chơi liền tù tì sang... cúp học! pó... com

Bill Ford tăng được nhưng khó hơn mấy đứa kia, tội gì phải mất công thế. Mel thì yếu nên cũng chả luyện làm gì.
Bill giáp trâu, lên MV tớ luyện tuốt. Mel Mag18 cho bé cầm kiếm sét mà coi. Thua j` mấy thằng khác đâu, lại xài dc staff nữa chứ, tự bảo vệ mình coi như OK! :2onion18:


Kris tớ không luyện, vì nếu quá mạnh sẽ khó chết, cho nên để Yuni và Bud thay thế. Còn khi đã nhân đồ được rồi thì cần gì vào đấu trường nữa.
Luyện Kris hay chứ. Relationship dc với hội SM, lại cuỗm đồ nữa, quá ổn. Còn mún chết cho cầm VK wt lớn 1 chút + thằng Marchen đứng cạnh thì khi vô arena có 100 cái mạng cũng ko đủ. :6onion72:


Lần đầu tiên tớ chơi, đến Map 4, Vega mò lên. Ban đầu định đánh, nhưng nghi ngờ có thể thu phục được (vì thấy đứa nào có cái mặt là đoán thế). Thu phục được anh chàng, có cái kiếm đẹp đẹp nên xài tẹt ga. Kiếm gãy cũng là lúc anh chàng đã khá trâu, cầm kiếm dỏm cũng phang ầm ầm.
Roger và Mel mò lên, cứ nhằm Raffin mà đuổi. Đem Raffin để nhử mồi, lấy đường rừng phía trên. Để ý thấy Roger không hề đánh các em nữ. Sau khi đánh Raffin xong, lấy các em nữ quây Roger lại rồi cứ thư thả chiếm thành.
Đến Map 6 thấy có Mel. Để Sasha ở hàng trên. Norton xuất hiện. Cho Zeek đánh gần chết, lắp bùa cho Sasha để nhào vào làm cú final blow kiếm EXP. Nhưng tự dưng dưới dòng đánh thấy hiện ra dòng chữ nói chuyện, và thế là lôi được anh chàng về phe ta.
Map 7, đánh gần chục turn thì Roger mò lên. Nhớ lại là anh chàng này đi cùng Mel. Phe ta có Mel rồi. Thế là reset, đem Mel theo để thu phục.
Phát hiện ra cái đấu trường + búa sửa đồ. Nhớ lại có cái kiếm và giáo + 1 CRT, giết đứa nào là cộng thêm 1 CRT. Thế là mang vào đấu trường, đánh kiếm LV, tiền và sửa đồ. Zeek, Roger, Norton, Vega, Julia, Raffin, Narron max LV hết.
Sau map 10, tình cờ chọn dòng 1, thế là Raffin hóa rồng.
Qua bên Holmes thì tình cờ phát hiện được mẹo luyện quân ở đảo ma. Thế là có nguyên 1 dàn quân bá đạo.
Từ đấy, cứ thế tằng tằng mà đi.
Mẹo nhân đồ thì sau đó có thằng bạn bày, cho nên cứ như vậy mà áp dụng.
Map 35, đụng thằng Julius. Ban đầu cũng huy động toàn quân lao vào đánh nó. Tuy nhiên sau đó đám lính ở đấu trường túa ra, Hit & Evd giảm còn 0! Hóa ra chúng nó có skl giết người cướp của. Thế là phải reset, nghiên cứu cách hạ thằng Julius thế nào nhanh nhất, và đã có trong FAQ.
Cuối cùng là Map 40. Đánh con rồng chết mấy lần mà nó cứ sống nhăn răng. Thế là suy nghĩ thử. Có 4 tướng, nhào vào đánh 1 lúc thì sao nhẩy? Thế là xong.
Những lần sau chơi lại thì bắt đầu chú tâm vào mày mò nghiên cứu, đứa nào mạnh đứa nào yếu, ở mỗi map có cái gì, vũ khí vật dụng có tác dụng gì. Mấy quyển vở lịch sử, giáo dục công dân... mặt sau chi chít những chữ tiếng Nhật + số liệu.
Sau đó, lúc biết mày mò tìm tòi internet thì thêm được 1 số trang web tư liệu, thế là viết FAQ.
Thấy cứ như đùa ấy! Éo mịa đâu lần đầu oánh đã phát hiện nhiều thế (Đấy là tiếp xúc thể loại này lần đầu nữa chứ)? Nhất là cái đoạn búa sửa đồ và hàng +1 crt. :cuteonion36:

Hix, lần đầu chơi TRS. Mỗi map gần như ít nhất phải chơi lại 2 lần. Phá đảo die mất 1 nửa số quân (chắc cũng tầm phải 2 chục). Dc mỗi cái tội lúc phá xong nghe nhạc sướng! :cuteonion13:
Nhớ như in lúc đó sáng sớm. Oánh từ 6h tối hôm trc (vừa học về) tù tì đến 5h sáng hôm sau, chiến từ Map 35 trở đi. Đến gần 5h phá dc game, nghe hát Never Ending Dream, hét ầm lên. :8onion38:
Bị tên chủ quán dậy nó gõ đầu bảo "Hâm à"! Hức hức!!!! :5onion22:
 
nhớ nhất là lần đầu tiên chơi chả train gì đến map lấy kiếm cho runan bị đám rồng nó hành cho vỡ mồm không qua nổi :8cool_amazed:
 
Mọi người Complete game nhanh nhất trong bao lâu vậy? Tui cao nhất mới đạt gần 6h thoai.
 
Ông rút kn hay nhẩy? Chuyển từ chơi liền tù tì sang... cúp học! pó... com
Ngày xưa tôi thuộc dạng học trò ngoan, chuồn thế còn ít đấy.
Thời tiết xấu. Nhà thì xa trường. Tội gì đi cho mệt.
Trong cặp bao giờ cũng đầy đủ đồ nghề: đĩa, card, 1 gói bắp rang. 1 là TRS, 2 là Biohazard 3. Trời mưa gió bão bùng, vừa chơi game vừa ăn bắp, không còn gì sướng bằng. Khà khà.:5cool_big_smile:
Bill giáp trâu, lên MV tớ luyện tuốt. Mel Mag18 cho bé cầm kiếm sét mà coi. Thua j` mấy thằng khác đâu, lại xài dc staff nữa chứ, tự bảo vệ mình coi như OK! :2onion18:
TRS nhiều nhân vật, cho nên tớ toàn chọn những đứa mạnh thôi.
Tính ra, đám pháp sư như Maruju, Meriah, Alicia và Rishel tớ cũng không mấy khi dùng. Thường thì dùng pháp sư để trị quân giáp. Còn khi đã nhân được đồ thì cứ mỗi đứa 1 thanh kiếm Lunar.
Luyện Kris hay chứ. Relationship dc với hội SM, lại cuỗm đồ nữa, quá ổn. Còn mún chết cho cầm VK wt lớn 1 chút + thằng Marchen đứng cạnh thì khi vô arena có 100 cái mạng cũng ko đủ. :6onion72:
Ông nội Maerhen tớ có bao giờ cho vào đội đâu, tốn chỗ.
Thấy cứ như đùa ấy! Éo mịa đâu lần đầu oánh đã phát hiện nhiều thế (Đấy là tiếp xúc thể loại này lần đầu nữa chứ)? Nhất là cái đoạn búa sửa đồ và hàng +1 crt. :cuteonion36:
Tính tớ vốn cẩn thận. Lần đầu chơi không biết nên từ từ mò mẫm, thấy cái gì khác thường là để ý (sau này mới biết hóa ra mình theo nguyên tắc Fleming).
Hơn nữa, còn cái khoản tiết kiệm. Đồ gì hay hay, độc độc là để dành, trường hợp cấp thiết mới lôi ra dùng (đặc biệt là đánh trùm).
Ví dụ, vũ khí có WHP là 30/30, ban đầu không hiểu là gì (các thông số khác cũng thế). Đánh 1 chập thấy giảm còn 20/30 thì mới suy luận ra là cứ đánh nhát nào là giảm nhát đấy. Những thông số khác cũng suy luận và tính toán dần dần mà ra.
Còn vụ +1 CRT, đánh chết 1 đứa thấy cộng 1 CRT thì cũng suy luận như trên. Đánh gần hết thì để dành lại. Khi mua cái búa, thử suy luận xem. Mấy thứ có chữ HP thì hồi máu, chắc cái búa này để hồi cái gì đấy. Bụp thử xem, hóa ra nó sửa vũ khí. Và cứ thế là phang.:cuteonion9:
Sau đấy, cây giáo lên sao xanh, kiếm thành sao đỏ. Lâu lâu bị 1 cú, mới biết sao đỏ nó đánh lại mình. Đến Map 14, tình cờ mang cái kiếm vào nhà dân, thế là sửa được.
Rồi đối với những món vũ khí đặc dụng, ví dụ kiếm đánh giáp. Ví dụ đánh bình thường thì Pow chỉ 12, nhưng gặp giáp thì vọt lên 20, từ đó suy ra là thứ này chuyên trị giáp. Ngay như màn 2, mua cái búa phá giáp và nhận được búa chém ngựa, ban đầu chả biết công dụng của nó. Nhưng đến màn 3, cho thằng Bart cầm, chặt cú nào ngựa đi cú đấy, rồi đến map 6 chặt xe tăng như chặt chuối --> cha mẹ ơi là nó sướng vô cùng.:2onion2:
Mọi người Complete game nhanh nhất trong bao lâu vậy? Tui cao nhất mới đạt gần 6h thoai.
cái này không nhớ, nhưng chắc là lâu, vì chơi lần nào là ngồi mò mẫm nghiên cứu lần ấy.
Thế cho nên tiếng Nhật không biết, tiếng Anh lõm bõm mà cũng viết được FAQ. Giờ ngẫm lại vẫn thấy khó hiểu.
 
ack! Éo đỡ được. Tóm lại một chứ: ĐỈNH. hai chữ: TRÂU BÒ. 3 chứ: ÉO ĐỠ ĐƯỢC! :2cool_go:
 
" Complete game gần 6h chơi á " tự dưng thấy man mát ở đâu vậy ta 8->
 
[video=youtube;Rt4yI6X66Z0]http://www.youtube.com/watch?v=Rt4yI6X66Z0[/video]

Xem thử cái này đi roài hãy nói man mát nhé!!! :4onion21:

Lên Youtube gõ Tearring Saga + Mock run mà coi. Ếch quá đấy pé hoangle à! :cuteonion38:
 
meriah của mềnh lv 2 mag 19 :)) đội hình thế này mà com đc cũng phục thật :4cool_oh:
 
Chỉnh sửa cuối:
Lần đầu tiên tớ chơi, đến Map 4, Vega mò lên. Ban đầu định đánh, nhưng nghi ngờ có thể thu phục được (vì thấy đứa nào có cái mặt là đoán thế). Thu phục được anh chàng, có cái kiếm đẹp đẹp nên xài tẹt ga. Kiếm gãy cũng là lúc anh chàng đã khá trâu, cầm kiếm dỏm cũng phang ầm ầm.
Roger và Mel mò lên, cứ nhằm Raffin mà đuổi. Đem Raffin để nhử mồi, lấy đường rừng phía trên. Để ý thấy Roger không hề đánh các em nữ. Sau khi đánh Raffin xong, lấy các em nữ quây Roger lại rồi cứ thư thả chiếm thành.
Đến Map 6 thấy có Mel. Để Sasha ở hàng trên. Norton xuất hiện. Cho Zeek đánh gần chết, lắp bùa cho Sasha để nhào vào làm cú final blow kiếm EXP. Nhưng tự dưng dưới dòng đánh thấy hiện ra dòng chữ nói chuyện, và thế là lôi được anh chàng về phe ta.:cuteonion17:
Map 7, đánh gần chục turn thì Roger mò lên. Nhớ lại là anh chàng này đi cùng Mel. Phe ta có Mel rồi. Thế là reset, đem Mel theo để thu phục.
Phát hiện ra cái đấu trường + búa sửa đồ. Nhớ lại có cái kiếm và giáo + 1 CRT, giết đứa nào là cộng thêm 1 CRT. Thế là mang vào đấu trường, đánh kiếm LV, tiền và sửa đồ. Zeek, Roger, Norton, Vega, Julia, Raffin, Narron max LV hết.
Sau map 10, tình cờ chọn dòng 1, thế là Raffin hóa rồng.
Qua bên Holmes thì tình cờ phát hiện được mẹo luyện quân ở đảo ma. Thế là có nguyên 1 dàn quân bá đạo.
Từ đấy, cứ thế tằng tằng mà đi.
Mẹo nhân đồ thì sau đó có thằng bạn bày, cho nên cứ như vậy mà áp dụng.
Map 35, đụng thằng Julius. Ban đầu cũng huy động toàn quân lao vào đánh nó. Tuy nhiên sau đó đám lính ở đấu trường túa ra, Hit & Evd giảm còn 0! Hóa ra chúng nó có skl giết người cướp của. Thế là phải reset, nghiên cứu cách hạ thằng Julius thế nào nhanh nhất, và đã có trong FAQ.
Cuối cùng là Map 40. Đánh con rồng chết mấy lần mà nó cứ sống nhăn răng. Thế là suy nghĩ thử. Có 4 tướng, nhào vào đánh 1 lúc thì sao nhẩy? Thế là xong.:cuteonion27:
Bác này chơi mà không xem trước FAQ thì khâm phục bác luôn.
Lần đầu tiên chơi đến khi phá đảo, quân tôi chỉ có tầm 3x mạng, mấy em Norton, Mintz, Bifford,... đều lên đường sớm vì xấu trai, một số thì nói chuyện mãi mà ứ chịu theo phe ta, số còn lại chưa kịp theo đã tử ẹo dọc đường. :D
Đặc biệt hồi đấy rất thích kỵ binh + phi mã, lập Dream Team: Raffin (không biết cách lên rồng), Narron ( anh này là khỏe nhất, một mình solo anh Julius), Zeek (khỏe không kém, nhưng sau lại phản bội, tiếc quá :(() Sasha + Frau. Chơi lại mới chú ý đến hội swordmaster, nhưng không thích cho lắm vì str thấp :D
Hai..... Giờ kiếm một game TBS hay như TS cũng không thấy
 
[video=youtube;Rt4yI6X66Z0]http://www.youtube.com/watch?v=Rt4yI6X66Z0[/video]

Xem thử cái này đi roài hãy nói man mát nhé!!! :4onion21:

Lên Youtube gõ Tearring Saga + Mock run mà coi. Ếch quá đấy pé hoangle à! :cuteonion38:

Map 11 0, rồi mấy map 1-2 turn, bộ cả team có dịch chuyển tức thời ag :|
Map 34, thằng Ernest có thể nói là 1 trong những thằng boss trâu nhất game mà qua trong 1 turn ạ :|
trong khi đó stats của các char thì rõ cùi, mỗi một ít char như Raffin,Narron, Lionel,Yoda, Loffaru... được luyện ngon,Runan thì đc bú Sting =)) Holmes cũng chỉ lv12 các char còn lại là ở lv khởi điểm :|
Mình là gà nên cũng ko hiểu tại sao mà với ngần đó char đc luyện mà qua các map toàn 1-4 Turn vậy :|
Bí quyết như nào chỉ giáo với !
 
Chỉnh sửa cuối:
Map 11 0, rồi mấy map 1-2 turn, bộ cả team có dịch chuyển tức thời ag :|
Map 34, thằng Ernest có thể nói là 1 trong những thằng boss trâu nhất game mà qua trong 1 turn ạ :|
trong khi đó stats của các char thì rõ cùi, mỗi một ít char như Raffin,Narron, Lionel,Yoda, Loffaru... được luyện ngon,Runan thì đc bú Sting =)) Holmes cũng chỉ lv12 các char còn lại là ở lv khởi điểm :|
Mình là gà nên cũng ko hiểu tại sao mà với ngần đó char đc luyện mà qua các map toàn 1-4 Turn vậy :|
Bí quyết như nào chỉ giáo với !

Đơn giản hơn đan rổ! :cuteonion38:

Youtube thần chưởng. Mock run post cả từ Map 1-->Map 40 roài, xem thì bít!:2onion58:

Giải thích sơ quá tí nhé: Map 11 turn 0 ---> bỏ qua ko đánh. Map turn 1-2 là do Shera có DCTT, Renee có staff DCTT. OK men?

Còn Map 34:

[video=youtube;pa7LeiC7-Fw]http://www.youtube.com/watch?v=pa7LeiC7-Fw[/video]

Quân cùi mà vẫn qua: Narron lên nhanh, khỏe + Siek --> xài mấy Map đầu. Có con nhân đồ --> uống bình 1 vài thằng chủ chốt!
 
Bác này chơi mà không xem trước FAQ thì khâm phục bác luôn.
Muốn xem cũng không được. Làm gì có FAQ mà xem chứ? =))
Mấy forum VN thời ấy cũng xôm. Nhưng tin vịt rất nhiều. May mà có các đồng đạo chuột bạch test trước + tính vốn cẩn thận = không bị dính. :P
 
Nói các đồng đạo mới nhớ hồi xưa toàn ra quán chơi vui hơn bây giờ nhiều. Mỗi lần tự tìm dc bí mật gì thì reo ầm lên cả quán, 1 thằng chơi cả đống ngồi đằng sau chỉ đạo:5cool_still_dreamin.
Hồi đó chỗ mình chưa có internet, mấy đứa chơi toàn tự mò ko chẳng biết faq là cái gì. Giờ thì cứ ru rú ở nhà chơi 1 mình, chơi thì ko cưỡng lại dc wiki với faqs, tính mình thì đã chơi cái gì thì phải tìm cho = hết bí mật mới chịu -> nhiều khi thấy cũng chán.
Nhớ ngày xưa quá, còn đâu những đồng chí cùng nhau cup học chơi game & bị ông bà già lên xách cổ lôi về đây.
 
Muốn xem cũng không được. Làm gì có FAQ mà xem chứ? =))
Mấy forum VN thời ấy cũng xôm. Nhưng tin vịt rất nhiều. May mà có các đồng đạo chuột bạch test trước + tính vốn cẩn thận = không bị dính. :P

Hehe, chỉ sợ LRA bị dính roài những sĩ diện, dek dám khoe ấy chứ. Khai thật ra đê!! :cuteonion46:

Hồi đó mặc dù tin vịt rất nhiều, nhưng bí mật được bật mí cũng lắm! Mình cũng qua đó bít thêm được 1 số, nhất là vụ bé Kris nhân đồ. Nhưng thời gian bị BOOM nổ banh xác... cũng lắm! :cuteonion56:

Nhớ ngày xưa quá, còn đâu những đồng chí cùng nhau cup học chơi game & bị ông bà già lên xách cổ lôi về đây.

Bắt tay cái nèo, Anh em cùng chung số phận!!! :soldier_baby2:
Hồi đó, sau 75h tử thần và 3 ngày cá đuối, khuyến mãi thêm vụ Má mì dắt tay mềnh đến.... nhà cô giáo xin lỗi. Cô giáo nghe xong, mặt đần thối, éo đỡ được! :5onion22:
 
Hehe, chỉ sợ LRA bị dính roài những sĩ diện, dek dám khoe ấy chứ. Khai thật ra đê!! :cuteonion46:

Hồi đó mặc dù tin vịt rất nhiều, nhưng bí mật được bật mí cũng lắm! Mình cũng qua đó bít thêm được 1 số, nhất là vụ bé Kris nhân đồ. Nhưng thời gian bị BOOM nổ banh xác... cũng lắm! :cuteonion56:
TRS thời đấy đào đâu ra FAQ mà xem?
Mưu mẹo có được ngoài tự mò ra thì do lão Phúc bày. Sau đó có internet thì thêm được đám chiến hữu TTVNOL.
Trên GameFAQs cũng có được 1 bài gọi là thông tin, nhưng tóm lại cũng chả đâu vào đâu. Đọc chỉ thêm rối.
(biết được nhờ 1 thằng bạn: "trên mạng có hướng dẫn tiếng Anh đấy, lên xem đi") :1onion52:
Những nguồn trợ giúp tóm lại chỉ có lão Phúc, đám TTVNOL, 1 số trang web Nhật (ghi hết trong credits rồi).
Game khác đôi khi có xem FAQ, còn những thứ tớ viết thì không.
Quyển hướng dẫn hoàn chỉnh của nó có đây, nhưng đảm bảo thua xa FAQ của mềnh.:cuteonion14:
Bắt tay cái nèo, Anh em cùng chung số phận!!! :soldier_baby2:
Hồi đó, sau 75h tử thần và 3 ngày cá đuối, khuyến mãi thêm vụ Má mì dắt tay mềnh đến.... nhà cô giáo xin lỗi. Cô giáo nghe xong, mặt đần thối, éo đỡ được! :5onion22:
Hóa ra cũng lắm đồng đạo nhỉ.:8onion38:
Ngày xưa hay chơi ở quán gần nhà, toàn bị tóm. Sau đấy mở rộng địa bàn, tìm những quán khác. Cuối cùng là thủ sẵn 1 bộ đồ nghề: sổ tay, đĩa game, card save... và như thế là có thể chơi được ở bất cứ đâu.:cuteonion4:
Và cũng toàn chọn những ngày mưa gió để chơi. Nghỉ học có lí do + ông trời giúp đỡ. Thời tiết như thế thì các cụ cũng không rảnh để đi lùng.:2onion2:
 
Đơn giản hơn đan rổ! :cuteonion38:

Youtube thần chưởng. Mock run post cả từ Map 1-->Map 40 roài, xem thì bít!:2onion58:

Giải thích sơ quá tí nhé: Map 11 turn 0 ---> bỏ qua ko đánh. Map turn 1-2 là do Shera có DCTT, Renee có staff DCTT. OK men?

Còn Map 34:

[video=youtube;pa7LeiC7-Fw]http://www.youtube.com/watch?v=pa7LeiC7-Fw[/video]

Chài, mở rộng tầm mắt, h mới biết có vụ này, nhưng cũng phải công nhận là độ may mắn kèm theo cũng ko ít 8-> map 34, crit có 5% mà 1 phát dẹo luôn ^:)^

Nhà mình mở quán game từ bé, nên cũng đc tiếp xúc với TRS khá sớm :-? mà hồi đó tiếng Nhật, vừa chơi vừa mò mẫm kể ra cũng vui, mà thời đó thì chả có FAQG phiếc j #:-s
tụ tập mấy thằng cầy, thú vị phết, nhớ hồi đó, cứ đến Holmes route là giã quân thik vđ =)) cầy 1 char mà cứ phải Reset đến ko biết bao nhiêu lần mới đc chỉ số ngon 8->

Mãi về sau, có ông anh, ko hiểu chơi ở đâu, kiếm đc cái faqs về bé nhân đồ, hào hứng đừng hỏi, xong lại còn cả tin đồn là có cách thu phục Ziek vĩnh viễn nữa chứ :-??

hồi đó côgn nhận vui ghê 8->
 
uhm, hồi đó cái chuyện bị phụ huynh vác chổi đi tìm hình như ko ít ^,^ . ta cũng ko ít lần như vậy. Nhớ có lần năm lớp 3 chiều thi mà sáng còn trốn ra chơi cho đến trưa chưa chịu mò về, bị má lôi đầu về chửi cho một trận, thế mà vẫn thi tốt ^,^. Ôi thời thơ ấu .......
 
Nhằm nhò gì.
Nhớ năm cấp 2 thi lịch sử (thi học kì). Còn 30 phút nữa hết giờ làm bài tớ mới mò đến. Lí do: đua xe thú (đua xe Harley). Ngồi làm bài mà vẫn còn ám ảnh bởi mấy chặng đua, trong đầu xe pháo chạy ầm ầm. Sau đó trả bài được 8 điểm. =))
Rồi thời sinh viên. Vừa làm đồ án vừa chơi game H với thời lượng 10:90. Kết cục là vẫn tốt nghiệp. Vì 1 là nhờ chơi nên mới có động lực. 2 là chọn đúng đề tài ngoài ông thầy hướng dẫn ra thì cả khoa còn lại không ai biết về mặt chuyên môn. Hay nói 1 cách khác là không đụng hàng.:2onion2:
 
sỐ LRA may nhẩy! Hồi học cấp 3 chơi TRS, mềnh tụt thê thảm, đang từ hàng Top đầu tụt tí vô top cuối! Éo đỡ được! :cuteonion51:

Hồi học ĐH, mấy bận hôm sau thi, đến tối hôm đó vẫn ngồi chơi Hgame được mới tài chứ. Trong khi thi vẫn còn nghĩ vẩn vơ về mấy cái cảnh.... vài lần mém die, thế mà lần sau vẫn thế. Mình phục mình thiệt! :cuteonion38:
 
Nếu muốn thu phục Ziek sau này thì bạn phải có trình như a MOD này của FE - GAMEVN, xem clip để hiểu :D
http://www.youtube.com/watch?v=wxubKm4kJPg

Hix nhờ cái con nhân đồ này mà mấy thằng già khó luyện như Loffaru, Giáp bự Zachariar gì đó mạnh khủng khiếp, chỉ số 25 cả thảy các bác ợ :D. Đặc biệt anh Loffaru, sài 4 loại vũ khí nữa mới, skill cũng ngon. Có thêm con mắt thì chuẩn ko chỉnh :D...Ước anh Garo(Taro) chỉ số max cũng vậy thì cực khủng :D
 
Back
Top