Chủ Tiệm Tạp Hóa
Legend of Zelda
- 20/11/09
- 1,047
- 3
- Thread starter
- #41
2 ngày ở bên, e có cảm giác như rất thân thuộc em nó. E nó cũng khá dễ dãi và khóc.... ( 1 ít nhưng cố tình k cho em thấy ).
Tiền bạc thì sòng phẳng, e nó bảo lần này vào không có nhiều nhưng vẫn chia nhau trả... Tính rất tốt, rất hiếm gặp con gái vậy ( không biết có phải e mê quá lú k )
2 em đã rất vui nhưng cô ấy hơi dễ dãi với em, em rất lo vài điều ảnh hưởng đến tưởng lai... Chiều nay chúng em phải xa nhau 1 thời gian, em hứa tết em sẽ ra thăm....
Tối thì có rất nhiều cuộc gọi và SMS kiểu van xin của 1 thằng nào đó, e bắt máy và nghe bên kia giọng nói rất bố đời ( lúc đó cười, uhm X k có đây bạn à chút gọi sau nha ) vẫn nghe chữi bên đầu dây kia : mày là thằng nào , bố đập !@#!@$!@$ , !@#!@$!@%!@% . Rồi nhưng SMS đại loại là van xin, xong đã đời chúc hp.
Không hiểu tại sao em lại đến quá dễ dàng đến thế, em k biết đang làm gì nữa :(
Tiền bạc thì sòng phẳng, e nó bảo lần này vào không có nhiều nhưng vẫn chia nhau trả... Tính rất tốt, rất hiếm gặp con gái vậy ( không biết có phải e mê quá lú k )
2 em đã rất vui nhưng cô ấy hơi dễ dãi với em, em rất lo vài điều ảnh hưởng đến tưởng lai... Chiều nay chúng em phải xa nhau 1 thời gian, em hứa tết em sẽ ra thăm....
Tối thì có rất nhiều cuộc gọi và SMS kiểu van xin của 1 thằng nào đó, e bắt máy và nghe bên kia giọng nói rất bố đời ( lúc đó cười, uhm X k có đây bạn à chút gọi sau nha ) vẫn nghe chữi bên đầu dây kia : mày là thằng nào , bố đập !@#!@$!@$ , !@#!@$!@%!@% . Rồi nhưng SMS đại loại là van xin, xong đã đời chúc hp.
Không hiểu tại sao em lại đến quá dễ dàng đến thế, em k biết đang làm gì nữa :(
Giờ mà đồng chí làm chuyến ra HN thì lúc đó muốn gì cũng dc .
. Bạn phải có lòng tin vào :) .
đã phát hiện địa bàn hoạt động của địch chuẩn bị mài dao thôi 
