Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Forum mà nói cho vui thôi why so serious. Ko thích thì cứ ignore còn war cũng là 1 hình thức giải trí mà
Chả hiểu gì cả, m nói câu trên thì có gì mà gọi là tỏ ra nguy hiểm ? Nếu 2 ng là bạn của nhau m thấy có thể bổ sung cho nhau cụ thể và thiết thực hơn.@Mio : lại tỏ ra nguy hiểm , bị " đè " mấy lần rồi mà không chừa à .?
Sắp chia tay các bạn sớm thôi. 
Đk các bạn còn gọi là khá đấy, chẳng qua sướng quá hóa rồ thôi. Đk của mình hồi xưa phải nói là thảm bỏ mợ ra mà m cũng chả hơi đâu tìm hay kiếm hay gì cho mệt ( nói thẳng ra là cũng chả bao giờ mảy may nghĩ đến ngoại hình - ty các cái ) ng yêu nó tự ùn ùn kéo đến. Độ hot + $ + mức độ si tình của các ex tỉ lệ nghịch với sắc đẹp + skills bản thân mới khó đỡ. H già rồi, hốt đc thằng phi công đỡ khổSắp chia tay các bạn sớm thôi.
Chuyện ty cứ tạm tin như duyên tiền định đi. Xui xui ngày mai ra đường gặp gái ủn vào đít xe thì sao ? Lúc đó làm gì ? Ú ớ nhìn nó trôi tuột đi hay tung skill trói lại ?

Cái câu "duyên số" nghe nhiều người nói thật. Cả thằng bạn, lúc đám cưới nó cũng nói thế, "vì duyên chúng ta nên vợ chồng", sến bỏ mợ, chắc vì còn ám ảnh chuyện chia tay bồ cũ -)) cơ mà tôi không quan tâm.
Duyên đâu ko biết, nhưng nếu nằm 1 chỗ chắc chắn chẳng bao giờ có đôi có cặp, mà dĩ nhiên để làm đôi làm cặp với nhau là phải trải qua giai đoạn cưa cẩm cả. Có duyên gặp mặt, nhưng vậy thôi cũng không đủ. Đã thấy nhiều người cả đời trông chờ cái "duyên số", để rồi ngoài 5x vẫn là "gái trinh" với "trai tơ" thì tôi không hiểu chờ "duyên" là để làm gì -))
Sờ kill sao để trói đây Mio ơi![]()
Ngồi ko hưởng lợi thôi Coi như xây đắp hang hùm đứa nào lọt vào thì chỉ có chết
... Quanh năm suốt tháng đánh vật với học, tiền, gia đình, tự kỷ các kiểu hơi sức đâu mà đầu tư vào làm hunter cho mệt zZz. Hồi trc có ng yêu cũng cố, cũng gồng các kiểu để duy trì sau mệt quá kệ luôn thì thành ra happy ending. Khổ thân các fanboy thôi sắp vỡ mộng rồi.
Có sự nghiệp đi rồi thích xây dựng ty nghiêm túc hay khốn nạn gì cũng trót lọt tuốt. Còn giờ bột ko có, muốn gột nên hồ thì nan giải thôi. 
giàu cớ đại gia như Cường Đô - La thì được mấy người?cách này chỉ đếm đc trên đầu ngón tayGái xinh nó phải đi với trai giàu chứ đi theo chú để cạp đất mà ăn à![]()



. Ai thì ko biết chứ mình mối quan tâm hàng đầu là làm tốt công việc hiện tại. Với mức thu nhập rất khá h mình có thể tận hưởng những bữa ăn trong nhà hàng sang trọng một mình, sắm sửa cho mình những món đồ đẹp, tận hưởng những điều tốt nhất do cuộc sống mang lại . Sống vậy ko sướng sao mà phải kè kè thêm 1 con kế bên cho nó mệt.