NK đào mộ NK
Mr & Ms Pac-Man
- 12/1/12
- 116
- 4
chuyện là như thế này:
tháng 12 năm trước, mình đang wen 1 nhỏ (tạm gọi là A),hôm đầu thá́ng 1, mình có add friend 1 nhỏ( tạm gọi là B) cùng trường trên FB. Nhiều khi cãi nhau với A, mình buồn thì nhắn tin,điện thoại kể với B nghe, tâm sự đủ điều, rồi nhỏ B thích mình, lúc đó mình cũng k quan tâm lắm. 1 thời gian khoảng 2 tháng, mình k còn liên lạc với B nữa.Rồi có 1 sự cố làm mình với A chia tay, lúc này mình tìm đến B,định cưa nhỏ. thì B đã nhận lời quen đứa khác rồi. Từ đó đến h cũng hay nhắn tin, đt hàng ngày. nhưng k thân như lúc trước. Tuần trước, B chủ động ct thằng đó, mình hỏi còn thương thằng đó k? B trả lời có. Tối hôm qua,khoảng 11h đêm, B nhắn tin cho thằng kia mà nó k trả lời, B đt thì k liên lạc được.B cuống cuồng nhờ mình tra danh bạ đt số đt bàn nhà thằng kia,sợ thằng đó có chuyện j`, mình thấy chán vô cùng, biết là mình chẳng là gì với ngta nhưng sao thấy đau quá.Ừ, rồi mình cũng tìm sđt bàn nhà thằng kia cho B, rồi đi ngủ.H mình k biết có nên tiếp tục kéo dài tình trạng này k nữa...
tháng 12 năm trước, mình đang wen 1 nhỏ (tạm gọi là A),hôm đầu thá́ng 1, mình có add friend 1 nhỏ( tạm gọi là B) cùng trường trên FB. Nhiều khi cãi nhau với A, mình buồn thì nhắn tin,điện thoại kể với B nghe, tâm sự đủ điều, rồi nhỏ B thích mình, lúc đó mình cũng k quan tâm lắm. 1 thời gian khoảng 2 tháng, mình k còn liên lạc với B nữa.Rồi có 1 sự cố làm mình với A chia tay, lúc này mình tìm đến B,định cưa nhỏ. thì B đã nhận lời quen đứa khác rồi. Từ đó đến h cũng hay nhắn tin, đt hàng ngày. nhưng k thân như lúc trước. Tuần trước, B chủ động ct thằng đó, mình hỏi còn thương thằng đó k? B trả lời có. Tối hôm qua,khoảng 11h đêm, B nhắn tin cho thằng kia mà nó k trả lời, B đt thì k liên lạc được.B cuống cuồng nhờ mình tra danh bạ đt số đt bàn nhà thằng kia,sợ thằng đó có chuyện j`, mình thấy chán vô cùng, biết là mình chẳng là gì với ngta nhưng sao thấy đau quá.Ừ, rồi mình cũng tìm sđt bàn nhà thằng kia cho B, rồi đi ngủ.H mình k biết có nên tiếp tục kéo dài tình trạng này k nữa...





Đâu làm bé thík bạn hơn ... mà ghét hơn là chắc có đó. Còn h nhào vào làm phao và chờ đc nâng cấp thì làm. Trong lúc đó em còn đánh đu với thằng kia - làm sao ko đau cho nổi. 
