- 14/10/09
- 843
- 828
God Bless America (2011),char nữ chính cute,nội dung đả kích hay,mỗi tội hơi xàm chỗ 2 chú cháu lộng hành quá.
7/10
7/10
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
,cảm tưởng phim này giống Let me in (2 nữ chính kute ,vòng xoáy bi kịch lặp lại ...) nhưng let me in vẫn nhiều cảm xúc với nghiêm trọng hơn tí 
^ đêm qua mình cũng xem , công nhận hơi hơi hại não , có nhiều tính tiết chứng tỏ con Anna chưa chết ...
Công nhận đóng hay vãi,phim nào phim nấy đều xứng đáng là tâm điểm,có đủ mọi tố chất hoàn hảo cho một vai chính 
^ Đọc cái spoil xong thắc mắc The Waiter là thằng nào? Có phải thằng đang bị Kim Tae Won tra khảo thì anh Hyun tay dao tay rìu bước vào ko?
Phim này gây loạn ở chỗ éo nhớ nổi tên nhân vật. Xem xong nhớ mỗi main char Gunam, trùm Hyun, chủ tịch Kim, với 1 thằng Choi gì đấy. Còn đâu đang xem lại thấy nhắc đến "anh Kim chị Kiếc nào đấy sai em đi giết thằng xyz" ko biết đâu mà lần.
Ngoài ra dù chưa xem nhiều phim Hàn nhưng bắt đầu thấy cái vụ "bất ngờ đến predictable". Vd đoạn 3 thằng vào phòng anh Hyun mới nhìn cũng đoán chơi đc là 3 thằng này kiểu gì cũng ăn hành. Còn 1 số đoạn khác nữa. Hình như do những lúc trước những đoạn thế này ở các phim đc làm khá giống nhau.
North by Northwest. Hôm nay xem 2 phim, một phim với nhân vật chính là 1 tài xế taxi đói rách và tuyệt vọng, một phim là 1 anh giai trung niên bảnh bao làm quảng cáo, anh nào cũng hành động mưu kế các kiểu như Jason Bourne.


!
North by Northwest.

