====Loa phóng thanh ở cảng hàng không tại Mars====
Chào các chiến hữu. Hôm nay là một ngày đẹp trời, và sẽ là một ngày lịch sử... Thời khắc hiển hiện của thần cơ khí Omnissiah đang mở ra, dọn đường chúng ta tìm đến những tri thức, cổ vật vô giá đang bị chôn vùi dưới những lớp đất của thời kỳ Age of Strife. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay, đó là, bằng những thiết bị tân tiến nhất của Adeptus Mechanicus, và các chiến hữu, những kẻ được chọn, sẽ sớm tìm ra những bản thảo, sơ đồ, hình ảnh, thông tin... của những máy móc, con người thời xa xưa, chứa đựng trong những mảnh STC đầy hứa hẹn sẽ đem đến cho chúng ta một kho tàng vô giá, nhằm tăng cường sức mạnh của khoa học, công nghệ của chúng ta, và trên hết, đó là bảo vệ con người khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Nào các chiến hữu, hay xuất phát!!!! 
- Múa may quay cuồng.
-------------------------------------------------------------------------------------
E hèm, để lão già Techpriest gàn dở đó giải thích xong chắc tới sáng mai. Tôi, commissar của cuộc viễn chính, sẽ giải thích tổng quát về cuộc truy tìm kho báu mà chúng ta sẽ được chơi.
Nhiệm vụ của các đồng chí, đó là tìm ra những hình ảnh về các STC thời cổ xưa của con người, và so sánh nó với những trang thiết bị, vũ khí của mọi giống loài trong vũ trụ từ thời kỳ Age of Strife đến thời kỳ ngày nay, thiên niên kỷ 41 , càng giống càng tốt, tất cả vì mục đích khoa học.
Tiêu chí tổng thể, đó là ghép những tấm hình vật dụng của con người thời cổ đại( Thiên niên kỷ 1 đến 3) và hình vật dụng thời nay, sao cho càng giống nhau càng tốt. Nếu đạt được những tiêu chí sau sẽ được cộng điểm:
+ Độ giống: quan trọng nhất là điểm giống nhau về hình dáng
( +2), thứ nhì là màu sắc
(+1), cuối cùng là họa tiết trang trí
(+0.5)
+ Độ chân thực: những vật dụng đó phải là vật dụng có thật, và được nhiều người nhìn nhận là có thật, không được tự mình vẽ ra, hư cấu ra
(+2). Đặc biệt là nếu đem so sánh vật dụng của thời nay với những thứ khoa học viễn tưởng thì chỉ được
(+ 1), vì nó gợi nhớ đến dị giáo.
+ Độ hài hước, bất ngờ: tiêu chí này do tôi tự đặt ra vì tính tôi thích vui nhộn, hóm hỉnh, kèm theo lời bình.
(+ 4)
Đây là một ví dụ:
Người ta gọi cây bên phải là thước thủy, chưa rõ công dụng, có thể là một vũ khí năng lượng ion cực mạnh mà bọn
Tàu Tau đã chôm chỉa để nhái lại chăng???
Điểm:
+Độ giống: 2+1
+Độ chân thực: 2
+Độ hài hước: 4
Tổng: 9 điểm
Đấy, các đồng chí cố gắng nhé, For the Emperor!!!
