Help ! giúp mình vụ nhà cửa :(

nên ở hay bỏ ?

  • Votes: 0 0.0%
  • bỏ

    Votes: 11 100.0%

  • Total voters
    11
  • Poll closed .

drogba_12

Youtube Master Race
Tham gia ngày
22/8/08
Bài viết
71
Reaction score
0
tình hình là đợt vừa rồi mình với mấy đứa bạn hò nhau ra thuê hẳn 1 cái nhà để ở chung cả 6 đứa
vì là sv nên mình chỉ tính kiếm tầm nhà nào 6tr để ở thôi cho đỡ tốn
ai dè con ny thằng bạn mình ( cũng cùng thuê nhà ở chung ) nó kiếm cái nhà ở tít trong phố Bùi xương trạch vừa xa mà giá lại còn chát 7tr5/tháng , cộng thêm vs tiền cọc với cò 8tr nữa
mịa nó chứ tìm cái nhà nào ko tìm lại phải đi qua cò mồi tốn vl
mà chưa hỏi ý kiến cả bọn gì mà nó vừa tìm thấy đã ký hợp đồng vs đặt cọc ngay rồi
giờ mình thấy nhà xa quá với lại từ trong cái phố đấy ra đường nguyễn trãi để bắt xe bus phải nói là éo thể đi bộ nổi trong khi xe pháo ko có ( mình học bưu chính )
thấy éo thể ở dc nên vừa rồi mình nt bảo là tao éo ở nữa đâu xa vãi ra , dù gì thì mình cũng là người hò đi tìm nhà nên giờ ko ở nữa nhưng mình vẫn bảo trả 1tr5 tiền cọc vs cò cho chúng nó mà chúng nó ko chịu lại còn dỗi bảo éo cần , từ nay ko bạn bè gì nữa
giờ đếch biết làm tn : ở thì nói thật xa vl đi bộ ra bến xe bus chắc phải gần tiếng đồng hồ ko kể nắng nôi mưa gió
mà giờ ko ở thì lại mất bạn mất bè
cũng biết là giờ mình bỏ thì khó cho chúng nó vì đặt cọc rồi mình bỏ ko biết lấy ai thế vào ( chúng nó cũng phải đi chạy vạy vay mượn cho đủ 30tr tiền 3 tháng vs cọc ,cò linh tinh ) nhưng nói thật là xa quá ở đấy ngang vs bỏ học + với cả đóng tiền mỗi đứa 5tr là mình éo cả có tiền ăn cả tháng ko kể phải đi vay thêm tiền mà bù vào chỗ 5tr đấy để đóng
chả biết làm tn vác lên đây hỏi các đồng chí cho ý kiến vậy =.=!
 
Chỉnh sửa cuối:
Con nhỏ kia nó kiếm chỗ mà không hỏi ý những người khác?
Hay là đã giao quyền kiếm chỗ cho con kia, nếu cho con kia kiếm thì chịu ở thôi. Không có xe bus chuyền à?
 
mình thì tìm nhà trên mạng rồi đưa địa chỉ cho con kia đi xem thôi
mà vừa đưa cho mây địa chỉ lúc sáng đùng cái trưa nó nt thuê nhà với đặt cọc ký hd rồi
mà chỗ đấy có phải mình đưa cho đâu chứ , nó tự kiếm @@!
có dc 1 điểm xe bus đã tốt đằng này ko có 1 cái xe nào đi qua
 
Quan trọng là bạn bè ntn, m thấy cũng ứ cần cái thể loại bạn bè như bọn kia nói thẳng bạn đừng buồn.
 
Chỗ nào Bùi Xương Trạch mà đi bộ ra bến xe bus gần tiếng đồng hồ ? Ở trong làng à :-o
 
m thấy cũng ứ cần cái thể loại bạn bè như bọn kia nói thẳng bạn đừng buồn.
Chủ thớt nói là do chủ thớt lôi kéo bọn kia kiếm chỗ mới mà, biết đâu đang êm ấm, vì nể chủ thớt nên dọn đi cùng, giờ bị lật kèo thì tức chứ sao.
Câu chuyện chưa rõ ràng mà.

Mà học gì phải đi cực khổ thế, ngày xưa mình học đạp xe từ Q5 Nguyễn Văn Đừng sang Bình Thạnh chợ Bà Chiểu (khoảng 10 km) có thấy khó nhọc gì đâu. Mà xe đạp đấy nhé.
Sao không xin mua cho chiếc xe máy, ở nhà 1tr/1 tháng mà chẳng lẽ khó khăn không kiếm được xe máy (cũ tầm 5 - 7 triệu cũng có rồi).

ko thì đi năn nỉ chủ nhà cho xin lại tiền.
Tiền trong túi ai thì của người đó.
 
mình thì éo cần ở, đứa ngu cũng phải biết làm việc gì cho tập thể phải bàn bạc, ổn thỏa kỹ lưỡng thì mới dám làm. cứ như kiểu chộp giật vậy, mình là cậu thì nghỉ luôn, mà nói thiệt cậu về ở đấy cũng ko lâu dài đc đâu, 1 khi đã bất đồng quyền lợi thì sớm rã đám thôi, thà dứt luôn, có khi còn giữ đc bạn, còn về đó ở, kiểu gì ko trứoc thì sau cũng xích mích.
 
Nguyễn Trãi (SG hay HN) làm đệch gì mà 7,5 chai ?
Năm dằm nằm dề trên SG mấy năm trời đây toàn ở nhà một tấm tháng 5 triệu, xài tẹt ga 5 đứa trả.
Bảo với nó mày tự ký hợp đồng thì mầy tự ở đi, sao lúc đó không kêu cả đám lại xem có được hay không. Cái màu này chắc nhờ cò tìm rồi nó dẫn tới đó được hay không gì cũng đồng ý vì sĩ diện trẻ con chứ gì.

Tiền bạc không thành vấn đề thì cứ đưa cho nó 1,5 triệu đó. Còn sĩ diện không lấy thì mình cầm chứ tội tình gì mà khó xử, ở tập thể mà làm như mình có quyền toàn năng muốn quyết định cái gì cũng được ấy
 
Có khi nào nó bịa ra tiền cò rồi bỏ túi riêng không :| ?
 
Chủ thớt nói là do chủ thớt lôi kéo bọn kia kiếm chỗ mới mà, biết đâu đang êm ấm, vì nể chủ thớt nên dọn đi cùng, giờ bị lật kèo thì tức chứ sao.
Câu chuyện chưa rõ ràng mà.

Mà học gì phải đi cực khổ thế, ngày xưa mình học đạp xe từ Q5 Nguyễn Văn Đừng sang Bình Thạnh chợ Bà Chiểu (khoảng 10 km) có thấy khó nhọc gì đâu. Mà xe đạp đấy nhé.
Sao không xin mua cho chiếc xe máy, ở nhà 1tr/1 tháng mà chẳng lẽ khó khăn không kiếm được xe máy (cũ tầm 5 - 7 triệu cũng có rồi).


Tiền trong túi ai thì của người đó.
bọn bạn đang tìm nhà nên rủ mình vào ở cùng đấy chứ mềnh đâu có khơi mào ra đâu
còn vấn đề xe máy thì ko có vé dc rồi :))
nhà mình chỉ mua xe cho khi nào học xong thôi
@iconmaddof: nguyễn trãi hn chứ ko phải hcm bạn ak :))
 
kinh nghiệm 1 lần mang xe lên phòng trọ rồi, tởn luôn @@
 
lo thân mình trước, bạn bè tính sau, hợp thì ở không hợp thì té, tội gì phải hành xác làm gì
 
quyết định bỏ rồi
xong đưa cho chúng nó 1tr5 lấy thì lấy ko lấy thì thôi
bạn bè cũng dc mà ko bạn bè cũng éo cần nữa
 
xe thì không có
hôm nào cũng 1 tiếng đồng hồ đi bộ ra bắt xe buýt xong còn chờ xe buýt đưa đến trường ?
bạn bè đứa nào khổ dùm cho ?
còn cái con bé đi thuê nhà thì ... không ý kiến
nói thẳng với nó là xa quá tao không ở được học thời gian ngắn thì không nói đằng này học cả 1 thời gian dài lúc mưa gió bão bùng ốm đau thì sao
đưa tiền cho nó xong rồi thôi
nói nó là giờ mày tự giải quyết
bạn bè mà biết nhau khó khăn còn ép chẹt thì dẹp
tao chỉ giúp mày được 1tr5 thôi .HẾT
 
Rõ là éo le cây me. Nhà gì mà mắc, bất tiện đủ điều. Người đi tìm nhà thì làm ăn sống nhăn, ai đời đi tìm nhà qua cò bao giờ. Lại còn làm khó nhau, vãi
Bác đã chia tay được mấy em nó thì cũng mừng, hy vọng em nó cẩn thận hơn tí
Chúc bác học tốt
 
bạn bè cũng dc mà ko bạn bè cũng éo cần nữa

Cứ thế phát huy đi bạn :D Bạn bè mà chèn nhau như thế rước lấy làm gì cho khổ ng.
 
Lựa bạn mà chơi.... Mới này nó đã đè đầu cưỡi cổ mình thì sao này nó còn lợi dụng mình thế nào nữa ? Cơ bản mình tốt với người nhưng chưa chắc người tốt với mình. Cà chớn thì đá nhanh ko cần lăn tăn.
 
Có kết quả rùi nhé. Gì chứ tiền bạc là cái dễ làm mất bạn bè nhất đấy.
 
đưa 1tr5 chúng nó cầm mà vẫn còn thái độ với mình chứ =))
mấy đứa bạn khác bảo việc gì phải đưa tiền cho chúng nó đã quit thì quit phũ luôn =))
cơ mà mình cũng nghĩ chắc chúng nó cũng chả thèm lấy đâu ai dè chúng nó lấy còn tỏ thái độ vs mình thôi thì cho quit luôn đếch cần đám này nữa =))
 
đưa 1tr5 chúng nó cầm mà vẫn còn thái độ với mình chứ =))
mấy đứa bạn khác bảo việc gì phải đưa tiền cho chúng nó đã quit thì quit phũ luôn =))
cơ mà mình cũng nghĩ chắc chúng nó cũng chả thèm lấy đâu ai dè chúng nó lấy còn tỏ thái độ vs mình thôi thì cho quit luôn đếch cần đám này nữa =))

Chúc mừng bạn đã có đáp án đúng. Bạn bè thì 1-2 ng là đủ rùi. Mà bạn thân của mình toàn là con gái ko à, con trai chơi với nó ko được, đứa nào cũng vậy. Chả hiểu sao nữa.
 
Back
Top