hiện tại có vài tên đã có mầm mống nổi loạn:
"chàng sinh viên quay tay" chikchak sau bao ngày hầu hạ KOH kèm theo khả năng xu nịnh đang ra sức bợ đít để củng cố uy quyền vị tướng yêu nước thương dân của chúng ta.
"phó tướng tuti" đang gây sức ép lên KOH vì trong tay y toàn là binh hùng tướng mạnh,nay luật pháp thay đổi,việc chém giết bị hạn chế khiến cho y cảm thấy ko phục,muốn bất tuân thánh chỉ.
"gia cát hùng" thì sau trăm phương nghìn kế cũng ko đưa đc thục bi lên ngôi nay có vẻ y đã nản,ko muốn tranh giành thiên hạ nữa,quan điểm của y lúc này là" ai chống cự là cho bụng bự".
còn tên vương hầu sum thì suôt ngày lăm le bờ cõi kinh đô,hắn kết bè kéo phái với 1 số tộc đang bị áp bức,trong đó có tộc nhím,vốn là 1 tộc mình đầy lông lá nhưng lại thông manh,tuy quân lực yếu ớt nhưng sở hữu trình độ kĩ thuật siêu việt,với sự ủng hộ đó,sum dang ra sức ép lên king of hell bằng bộ luật mà y đưa ra.
Ngoài ra còn có tàn dư của những chế độ cũ là pep guardiolla,hắn luôn cho rằng bộ luật mình soạn ra là số 1 vũ trụ,mãi mãi đc lưu truyền,để hắn trở thành người vĩ đại.Hay như tên rồng con,chỉ huy của băng cướp rồng đen,1 kẻ có tài nhưng ko gặp thời.....
cuối cùng ko thể nhắc đến vị vua của chúng ta,"ca nhưng không hát" viết tắt là KOH,người này bản tính vốn ko phải kẻ ham quyền lực,nhưng thời thế đưa đẩy,nay lại phải cáng đáng 1 trọng trách quá lớn,khiến y nhất thời khó tránh khỏi bỡ ngỡ,nhưng lưu bi ta tin rằng đây chính là vị minh quân của chúng ta,mong mọi người ủng hộ ^_^