Clan Game-VN [G-V-N]

Ồ, người cũ W0T đây à .. thế mà cứ tưởng đầu gấu nơi nào vào xin tiết ae GVN-NA ;) Em có muốn bắn thì pm Bilunf, hắn đang giữ rất nhiều acc có thể chơi bên VTC (dt 01234.328.666 cho nhanh)

----------

Khi quyết định bán 704 vẫn thấy tiếc, trong khi bán IS8 thì nhẹ tênh chả lăn tăn gì; gom mua 2 con xe mới:

Purchased: 'SU-100' purchased successfully. You have spent : 908,900.
Purchased: 'Object 268' purchased successfully. You have spent : 6,100,000.

Vụ để dành exp tầm >20% không học skill/peark thứ 4 - mà để training crew bằng Cre 20k/phát từ 80% lên 100% đã có kết quả: không phải dùng 200gold, không gặp nỗi bực 75% main skill cho xe elite hoặc phải drop peark lấy điểm xp:

shot_188.jpg


Trận đầu đời của em TD10 Nga 121% skill, lag lòi mắt cố xơi được 6 chú, trượt phát chui gầm E4 tiếc hì hụi; mỗi phát trung bình 800-1010 (gọn lỏn ISU152)

Victory!
Murovanka
Saturday, September 08, 2012 9:33:17 AM
Vehicle: Object 268
Exp: 3,729 (x3)
Credits: 47,970
Achievements: Top Gun, Master Gunner, Reaper,
 
Chỉnh sửa cuối:
hic đang có event mà lag tung đít chả x3 nổi :((
 
Ồ, người cũ W0T đây à .. thế mà cứ tưởng đầu gấu nơi nào vào xin tiết ae GVN-NA ;) Em có muốn bắn thì pm Bilunf, hắn đang giữ rất nhiều acc có thể chơi bên VTC (dt 01234.328.666 cho nhanh)

----------

Khi quyết định bán 704 vẫn thấy tiếc, trong khi bán IS8 thì nhẹ tênh chả lăn tăn gì; gom mua 2 con xe mới:

Purchased: 'SU-100' purchased successfully. You have spent : 908,900.
Purchased: 'Object 268' purchased successfully. You have spent : 6,100,000.

Vụ để dành exp tầm >20% không học skill/peark thứ 4 - mà để training crew bằng Cre 20k/phát từ 80% lên 100% đã có kết quả: không phải dùng 200gold, không gặp nỗi bực 75% main skill cho xe elite hoặc phải drop peark lấy điểm xp:

shot_188.jpg


Trận đầu đời của em TD10 Nga 121% skill, lag lòi mắt cố xơi được 6 chú, trượt phát chui gầm E4 tiếc hì hụi; mỗi phát trung bình 800-1010 (gọn lỏn ISU152)

Victory!
Murovanka
Saturday, September 08, 2012 9:33:17 AM
Vehicle: Object 268
Exp: 3,729 (x3)
Credits: 47,970
Achievements: Top Gun, Master Gunner, Reaper,
thanks bác đã vẽ đường cho hươu chạy,:9cool_haha::9cool_haha::9cool_haha::9cool_haha: để em liên hệ với ông coi còn acc nào không xin 1 acc.
 
thanks bác đã vẽ đường cho hươu chạy,:9cool_haha::9cool_haha::9cool_haha::9cool_haha: để em liên hệ với ông coi còn acc nào không xin 1 acc.

Nếu cậu muốn tớ sẽ cho cậu 1 cái acc VTC có 800k free XP và con Type 59. Cậu có toàn quyền quyết định research hoặc làm gì thì làm nhưng chỉ yêu cầu không đổi pass. Vì WoT VTC tớ cài trên Laptop nên cực ít khi chơi, họa chăng thèm bắn mà NA nó lag thì mới vào làm cùng lắm 3 trận thôi. Quan tâm thì pm trên này. Nick bên đấy: trung_uy
 
Nếu cậu muốn tớ sẽ cho cậu 1 cái acc VTC có 800k free XP và con Type 59. Cậu có toàn quyền quyết định research hoặc làm gì thì làm nhưng chỉ yêu cầu không đổi pass. Vì WoT VTC tớ cài trên Laptop nên cực ít khi chơi, họa chăng thèm bắn mà NA nó lag thì mới vào làm cùng lắm 3 trận thôi. Quan tâm thì pm trên này. Nick bên đấy: trung_uy

Nếu có cày thì cày con T110E4 ấy bác bên GVN-VTC đang cực kì cần con này trong warclan.
 
Tình hình mạng mẽo cả ở nhà lẫn ở chỗ làm đều rất tệ, gác kiếm một thời gian ! Cứ cố bắn thì thua nhiều hơn thắng, thấy đồng đội chết mà không cứu được, địch còn mẩu máu cũng ko kết thúc nổi - thật cay mũi thêm ức chế.

Stress nặng ở NA, về VTC thì cũng xanh xanh đỏ đỏ ...
 
Tình hình mạng mẽo cả ở nhà lẫn ở chỗ làm đều rất tệ, gác kiếm một thời gian ! Cứ cố bắn thì thua nhiều hơn thắng, thấy đồng đội chết mà không cứu được, địch còn mẩu máu cũng ko kết thúc nổi - thật cay mũi thêm ức chế.

Stress nặng ở NA, về VTC thì cũng xanh xanh đỏ đỏ ...

mạng em hôm nào 320- đèn ko lag là đi mua ngay chai coca nhét viên mentos về ăn mừng =))
 
Con nghiện kia mà ko bắn dc là vật lắm đây =))
 
Gần hai năm với WOT, thời gian này mạng nhảy disco dở nhất nên khiến ta thấy tâm trạng thật não nề, ủ dột vì phải xa bọn tank; càng buồn phiền vì lũ crew tạm ngưng học skill quay sang ỉ ôi khóc lóc, trách móc ta... Thêm sầu não khi bản 8.0 úp tới đít rồi mà máy móc chửa được tân trang thổi bụi, gắn cạc thêm ram, khụ khụ.

Ngày xửa ngày nay, hồi mùa đông năm kia khi thơ thẩn quanh quẩn cái box máy bay tàu bò xứ Tờ-tờ-vờ-lờ thì Lão Heo-mọi-dơ-bẩn show cái món này lên với lời cảnh báo: nếu không nghiện thì cắt bi tớ ngâm rượu bóp chân cho chó; cả tin vì chửa khi nào mó máy đến game òn-lai nên ta cũng sắm chú MS1 bì bùm ô cửa Himseldoff với em Lak-trắc-tờ canh hòn đá map Mines. Cho đến khi ngập vào rồi, có T34-85 lướt gió thì dân tình đưa đường chỉ lối sang cái động nhện Gờ-vãi-nờ này; rồi năm hết Tết đến với 2500 trận T54 săn lão Thép, húc cu An, phạng bác Trada ... và ngồi tán phét lập Clan đặt tên Gay-vãi-nồ với em Trùm, gái Mike.

Đoạn trường cúp tiền cúng vợ dành mua gold bắt đầu từ tháng 4 năm ấy khi bọn Hoaliem, 7noob và ae lập hội offmem Hanoi; bàn chuyện chọn gói nào để lấy tank pre, cày nhanh lên xe dự Clan war. Nhiệm vụ được giao là lên top nhanh nhất con nào đã bắn ở Beta để góp mặt team đánh trận. Thời kỳ dầm dề ăn ngủ cùng tank bắt đầu với đêm ôm lap cày 3h, sáng 7h dậy landing, 8h đến chỗ làm log-in giữ đất với 3-4 team nheo nhéo hờn dỗi vì hết chỗ xếp hàng. Vui nhiều hơn buồn vì bạn bè mới cũ tụ tập sát phạt, rình rập nhau trong pub, kill shot lấy đầu nhau kê đít uổng bia; tán chuyện pen chỗ này, boong chỗ kia, bắn được chàng Zo, chèn được bạn Ngố, móc lốp tên Hăn...

Cũng may công việc hồi ấy còn có những khoảng rảnh rỗi mà cày xe cày pháo; tập trận rồi chống càn liên miên nên gara cũng đầy mà thành tích thì cũng vẻ vang. Nhưng rồi mùa hè cũng qua mà mùa đông ảm đạm thì tới với cái chanel Clan như chùa Bà Đanh; khởi đầu là Udie đi học, Vinhan ôn thi lại, Dalite xin việc và Biluf thì bận đúc con giống.. nên cứ rụng rơi dần. Đất Global map thì bao la trời Phi nhưng mỗi ngày được những tận trăm đồng nên ae lần hồi dỡ nóc kho gold, phân phát cho nhau mua pre mà tồn tại qua ngày đoạn tháng. Từ ấy đến nay đã rầu, rồi lại đợt Vờ-Tờ-Cờ lôi kéo nên cái to-pic này cũng chẳng an ủi được bọn sư canh chùa NA như ta.

Thêm bốn năm tháng nữa, giờ thì mùa đông thứ ba sắp tới, gió lag thét gào mang thêm cái lạnh lẽo cho thân già với lửa nhiệt như đóm tàn. Còn đâu cảnh xách xe đi tụ tập 2-3 lão cụ, hí há tự sướng platoon khoe hàng, show điểm; hết rồi cái thú chạy xe 9 tích điểm lên tóp-tia ? Cờ-re thì nhẵn, há mồm thì nhiều, Tê-đê 10 thì Dev cứ nhẫn tâm thêm nữa thêm mãi ?

Vào nhân hai đầu ngày mà giờ ta chỉ thở dài ngồi ngắm, lại lủi thủi đi ra vì 1, 2, 3 xong mất 4 giây mới hiện chữ...

Nẫu lắm cơ !!!
 
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chờ 8.1 xem tech tree Anh nó thế nào chứ 8.0 chả có mẹ gì gọi là động lực mà ngồi vào bàn, bắn x2 chỉ tổ đau lưng, mỏi mắt
 
đúng là dạo này vắng thật,có khi có mỗi 1 mình em trong chanel clan :5cool_sweat:
 
đang thay con PC bà con từ từ bình tõm:6cool_beat_shot:
 
xời, còn ta đây, vẫn NA :3cool_shame:..............................

các cụ bảo " vắng mợ thì cậu vẫn đi chợ như thường " :))
 
Gần hai năm với WOT, thời gian này mạng nhảy disco dở nhất nên khiến ta thấy tâm trạng thật não nề, ủ dột vì phải xa bọn tank; càng buồn phiền vì lũ crew tạm ngưng học skill quay sang ỉ ôi khóc lóc, trách móc ta... Thêm sầu não khi bản 8.0 úp tới đít rồi mà máy móc chửa được tân trang thổi bụi, gắn cạc thêm ram, khụ khụ.

Ngày xửa ngày nay, hồi mùa đông năm kia khi thơ thẩn quanh quẩn cái box máy bay tàu bò xứ Tờ-tờ-vờ-lờ thì Lão Heo-mọi-dơ-bẩn show cái món này lên với lời cảnh báo: nếu không nghiện thì cắt bi tớ ngâm rượu bóp chân cho chó; cả tin vì chửa khi nào mó máy đến game òn-lai nên ta cũng sắm chú MS1 bì bùm ô cửa Himseldoff với em Lak-trắc-tờ canh hòn đá map Mines. Cho đến khi ngập vào rồi, có T34-85 lướt gió thì dân tình đưa đường chỉ lối sang cái động nhện Gờ-vãi-nờ này; rồi năm hết Tết đến với 2500 trận T54 săn lão Thép, húc cu An, phạng bác Trada ... và ngồi tán phét lập Clan đặt tên Gay-vãi-nồ với em Trùm, gái Mike.

Đoạn trường cúp tiền cúng vợ dành mua gold bắt đầu từ tháng 4 năm ấy khi bọn Hoaliem, 7noob và ae lập hội offmem Hanoi; bàn chuyện chọn gói nào để lấy tank pre, cày nhanh lên xe dự Clan war. Nhiệm vụ được giao là lên top nhanh nhất con nào đã bắn ở Beta để góp mặt team đánh trận. Thời kỳ dầm dề ăn ngủ cùng tank bắt đầu với đêm ôm lap cày 3h, sáng 7h dậy landing, 8h đến chỗ làm log-in giữ đất với 3-4 team nheo nhéo hờn dỗi vì hết chỗ xếp hàng. Vui nhiều hơn buồn vì bạn bè mới cũ tụ tập sát phạt, rình rập nhau trong pub, kill shot lấy đầu nhau kê đít uổng bia; tán chuyện pen chỗ này, boong chỗ kia, bắn được chàng Zo, chèn được bạn Ngố, móc lốp tên Hăn...

Cũng may công việc hồi ấy còn có những khoảng rảnh rỗi mà cày xe cày pháo; tập trận rồi chống càn liên miên nên gara cũng đầy mà thành tích thì cũng vẻ vang. Nhưng rồi mùa hè cũng qua mà mùa đông ảm đạm thì tới với cái chanel Clan như chùa Bà Đanh; khởi đầu là Udie đi học, Vinhan ôn thi lại, Dalite xin việc và Biluf thì bận đúc con giống.. nên cứ rụng rơi dần. Đất Global map thì bao la trời Phi nhưng mỗi ngày được những tận trăm đồng nên ae lần hồi dỡ nóc kho gold, phân phát cho nhau mua pre mà tồn tại qua ngày đoạn tháng. Từ ấy đến nay đã rầu, rồi lại đợt Vờ-Tờ-Cờ lôi kéo nên cái to-pic này cũng chẳng an ủi được bọn sư canh chùa NA như ta.

Thêm bốn năm tháng nữa, giờ thì mùa đông thứ ba sắp tới, gió lag thét gào mang thêm cái lạnh lẽo cho thân già với lửa nhiệt như đóm tàn. Còn đâu cảnh xách xe đi tụ tập 2-3 lão cụ, hí há tự sướng platoon khoe hàng, show điểm; hết rồi cái thú chạy xe 9 tích điểm lên tóp-tia ? Cờ-re thì nhẵn, há mồm thì nhiều, Tê-đê 10 thì Dev cứ nhẫn tâm thêm nữa thêm mãi ?

Vào nhân hai đầu ngày mà giờ ta chỉ thở dài ngồi ngắm, lại lủi thủi đi ra vì 1, 2, 3 xong mất 4 giây mới hiện chữ...

Nẫu lắm cơ !!!

thời beta cứ thấy T-54 tên kienxd là quay xe lại giết trước :)) himmel đang cap gần win cũng bỏ cap đi lùng giết cho = được :))
 
các anh Leader xem còn mem nào còn hay online bên các GVN2 và GVN3 thì chuyển về GVN chính cho đông hơn tý.
Em đang ở bên GVN2, h cũng thường xuyên một mình một bóng >_<
 
các anh Leader xem còn mem nào còn hay online bên các GVN2 và GVN3 thì chuyển về GVN chính cho đông hơn tý.
Em đang ở bên GVN2, h cũng thường xuyên một mình một bóng >_<

Cái này chính xác đó. Mình online thấy dạo này các bác GVN ít online hẳn. Chỉ vài mặt quen thuộc online thôi à. Gom tụ các GVN2, 3 thường xuyên về đi!
 
Nhất trí !

Quy trình là các bợm out Clan GVN2, 3 rồi chờ 2 ngày, sau đó Apply GVN .. Ngày mai để bàn thêm với Trum nên quây về một mối như thế nào.
 
vì tương lại WOT mọi người về hết SEA đê :soldier_baby6:
 
Back
Top