- 18/6/07
- 9,352
- 23,733
Mình thì vừa mổ polyp đại tràng về ! Đây cũng là lần đầu mình bị bệnh mà phải nằm viện + liên quan đến mổ xẻ thì phải
Trước lúc mổ thì mình sợ lắm , vì lần đầu tiên mổ xẻ cơ mà , trong đầu mình lúc đó cứ như sau khi mổ mình sẽ ra đi mãi mãi ấy
Sau vụ đấy cứ hễ gặp 1 triệu chứng gì trong cơ thể mình lại lo lắng ( cũng có vài chịu chứng mình đã bị lâu rồi ) cho đó là bệnh nặng , bệnh nan y , ung thư giai đoạn cuối ! Đầu óc mình lo sợ , sợ chết các bạn à
Khi lo thì mình lên mạng tìm về các chịu chứng của bệnh , tìm xong lại lo sợ hơn các bạn à ! Mà mình thì lại sợ khám bệnh , sợ lòi bệnh , sợ mổ xẻ
Nhà mình cũng có di truyền về bệnh thần kinh , yếu tâm lý các bạn à ! Chắc vì thế mà mình cũng thế
Hiện giờ tâm lí mình khi ra đường vẫn vui chơi bạn bè Bt , đùa nghịch , nếu phớt lờ thì mình khá ổn ! Nhưng khi nghĩ đến bệnh , những chịu chứng trong người ( nhiều khi chỉ là chịu chứng bt thôi ) mình cũng hoang mang lo sợ ung thư , sợ ko còn sống trên trần gian nữa ! Có vẻ căn bệnh ung thư đã ám ảnh mình rồi ( chính nó cũng đã cướp đi ông nội của mình )
Giờ mình phải làm sao ? có nên đối mặt với nó ? Hay phớt lờ bệnh tật sống được ngày nào hay ngày ấy ? Con người có số , ông trời gọi tên ai người đó đáp hay sao ?
Trước lúc mổ thì mình sợ lắm , vì lần đầu tiên mổ xẻ cơ mà , trong đầu mình lúc đó cứ như sau khi mổ mình sẽ ra đi mãi mãi ấy
Sau vụ đấy cứ hễ gặp 1 triệu chứng gì trong cơ thể mình lại lo lắng ( cũng có vài chịu chứng mình đã bị lâu rồi ) cho đó là bệnh nặng , bệnh nan y , ung thư giai đoạn cuối ! Đầu óc mình lo sợ , sợ chết các bạn à
Khi lo thì mình lên mạng tìm về các chịu chứng của bệnh , tìm xong lại lo sợ hơn các bạn à ! Mà mình thì lại sợ khám bệnh , sợ lòi bệnh , sợ mổ xẻ Nhà mình cũng có di truyền về bệnh thần kinh , yếu tâm lý các bạn à ! Chắc vì thế mà mình cũng thế
Hiện giờ tâm lí mình khi ra đường vẫn vui chơi bạn bè Bt , đùa nghịch , nếu phớt lờ thì mình khá ổn ! Nhưng khi nghĩ đến bệnh , những chịu chứng trong người ( nhiều khi chỉ là chịu chứng bt thôi ) mình cũng hoang mang lo sợ ung thư , sợ ko còn sống trên trần gian nữa ! Có vẻ căn bệnh ung thư đã ám ảnh mình rồi ( chính nó cũng đã cướp đi ông nội của mình )
Giờ mình phải làm sao ? có nên đối mặt với nó ? Hay phớt lờ bệnh tật sống được ngày nào hay ngày ấy ? Con người có số , ông trời gọi tên ai người đó đáp hay sao ?






