- 21/3/07
- 1,541
- 544
Bạn bảo Trần Mưu ko bốc phét vì đây là HPLN, mình tưởng từ đầu giờ ý bạn là trong TQDN Lượng cũng đóng góp trong vụ nội bộ Kinh Châu lục đục, bạn cứ nói thẳng ra là bạn không quan tâm TQDN, cứ có trong HPLN là bạn coi như có thật, tác giả ko hề bốc phét có phải nhanh ko
Ngoài 2 trận đấy ra Ý không nhờ quan hệ rộng mà tham gia/góp phần vào vụ khác? À ừ
Chung quy là bạn vẫn công nhận so sánh "đánh giá tác phẩm" với "đấu trí" của bạn là đúng? Và anh Thứ chủ định không giúp Tháo thì tức là anh ấy trình còi, kém hơn Lượng rất nhiều kệ xác anh ấy nghĩ ra kế của cả 3 anh trong TQDN?
Cứ tưởng gặp Quách Gia hóa ra cũng chỉ là phường lao động đường phố Mậu
thì tôi đã nói Lượng "thể hiện" là thể hiện trong HPLN rồi, tôi chỉ nói KC trong TQDN là nơi Lượng debut, cậu đọc không kĩ còn đi nói

mà nói trắng phớ ra là cậu hiểu nhầm ý tôi là 1, lẫn lộn tình tiết TQDN để bê vào HPLN rồi chê bai là 2, chê tg bịa để buff Lượng mà quên rằng tg cũng bịa để buff Ý vđ ra ấy là 3; tôi có quan tâm tới TQDN hay coi HPLN là thật hay không là chuyện ngoài lề (nhân đây nói luôn: có và không), khỏi suy diễn linh tinh, cả vú lấp miệng em để chữa cháy
Ngoài 2 trận kia ra thì Ý tham gia vào các trận khác có do quan hệ rộng bao giờ đâu, đúng xừ rồi còn gì nữa
Trận diệt Đổng, trận Bộc Dương đều là bị ép và căn cơ của nó là mấy trò mèo chú ý làm từ trước chứ chả phải quan hệ gì ở đây, từ hồi vào trại Tháo thì đều do Gia sai vặt
Chỉ có 2 trận kia thì 1 lần là anh tự động đi cứu bạn làm ăn, 1 lần là Tháo biết anh quen với họ Trần nên yêu cầu anh giúp, thế mới có thể nói là do quan hệ rộng mà vào được. Tất cả những trận khác đều do anh là main char có bộ não thần thánh mà ra, hoặc là tự động nhảy vào hoặc là thằng khác ép anh vàoMà cậu gọi cái đấy là "Thứ nghĩ ra kế của cả 3" hả, ôi đời tôi
Nó lù lù trước mặt anh, anh thấy thì anh chỉ ra, vậy cũng gọi là "nghĩ ra" được sao

^ đoạn đấy là làm theo lệnh Gia rồi còn gì nữa cậu, mà vụ quan hệ với đám bạn học cuối cùng cũng đâu khiến Ý trở thành cốt yếu cho thắng lợi QĐ vì cả đoạn đấy Ý chỉ làm bình phong, bị cả Gia lẫn Phương dắt mũi mà
Chỉnh sửa cuối:

Mà nó lù lù trước mặt là sao?
lúc đầu cậu nói Lượng kém miếng, tôi cũng chỉ bảo là Lượng làm thế cũng còn thua xa Ý, vốn chả phản bác nhau nhưng nói dai nói dài lại thành ra nói dại, xoay ra cãi nhau thôi
Thứ thấy hết sắp xếp rồi mới luận ra được kế, suy nghĩ của Thứ ở đây nó không mang tính sáng tạo, nên mới nói là Thứ không "nghĩ ra" kế




