Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hắn biết hôm nay là chia ly, giờ này là cay đắng; hắn biết là phải ngậm răng mà lọc nốt ít nếp cẩm khỏi cặn từ cái ly toen hoẻn vợ lườm...
Hai tiếng sau, khi đã xong tròn bổn phận của kẻ cần phu mẫn phụ hắn lảo đảo bò lên manh chiếu quen hơi; tần ngần nhìn bàn đèn rồi chậm rãi đưa tay mò xuống cái núm tròn đỏ ...
Lầm bầm hắn chửi, từ lão Ngố hen tới thằng Tuấn ạnh, chả thiếu khọm già Lé và cụ Trà tin; hắn vừa xoa điếu vừa chửi, hắn nghĩ ai như hắn cũng oán hận đám ấy. Chả thế mà đất sáng nay rung rinh, trời đêm mưa lải nhải, bao kẻ ngập phải héo hon...
Mấy trăm quan tiền, nghìn trận giành giật với vợ con, vạn lần dối chủ để được gì ? Cúng vào cái lỗ to như ống cây bương ấy, biếu vào cái bát tròn như nửa quả trứng úp ngược ấy; rít một điếu đã đồng hai hào năm xu, quá tay thì đi tong cả tối lờ đờ tìm cái phê gấp hai gấp ba, gấp năm...
Thử hỏi, từng ấy giấy bạc, ngần đó Mifa Đức, mini Tàu, búp-bê Nga nhắm mở, súc-cù-là Huê Kỳ nhân óc chó cắm cả vào quán mụ Na; đảo nợ bao lượt mà mụ vẫn chối từ, mượn cớ đường xa chú hay đến muộn mà xa gần đuổi khéo ta sang quán Mụ Si. Có nhục không, phẫn không hả đám hẩu bạn thì ít bè thì nhiều kia ?
Hắn chửi tiếp, hắn nảy ra ý nghĩ nên nghiêm túc viết một bài chửi Nhợn mọi rồi khắc lên trăm trang gỗ sưa, gửi dự thi Lô-ben để gỡ phần nào sĩ diện.
Nhưng muốn có hứng sáng tác, hắn biết rằng nên châm một vài điếu, mà bởi hết thuốc mụ Na mà chửa cắm được mụ Si nên chắc đành dùng tạm thằng Cờ vậy...bực lắm cơ.
![]()
(* Nhợn mọi là lão anheoinwater, acc Sea tên Georgy_Zhukov - là kẻ gieo mầm tai ương WOT bên forum KTQS ttvnol.com, nhờ ae tẩn nhiệt tình, team kill càng tốt)
đi máy bay hết mà bác:( Ván đã đóng thuyền. Tạm biệt NA bơi về SEA vậy.
hjhj... xóa bản NA xong thấy buồn buồn, tiếc cái j đó, thik cái phong cách chơi game bên NA thật.hỵ vọng ko phải là titanic thậthjhj.. mong nhanh nhanh để còn cày cuốc hay CW bên này.

có khi bơi về là an toàn nhấtNhanh đi máy bay thì lo trúng pháo phòng không, chậm đi tàu biển thì lo trúng ngư lôi...haizzzz...biết đi đường nào cho an toàn đây???
anh em cứ theo mấy bác VA với anh Kiên thôi. có j` thì "chết cả đống còn hơn sống một mình

Em là em thích câu này của bác rồi đấy!có j` thì "chết cả đống còn hơn sống một mình

nói rõ là quote của anh điện lực năm ngoái chứ![]()
coi táo quân nhớ nhất câu này