[Gemini]
<B><font COLOR="DeepSkyBlue">Aqu</font><font COLOR
- 6/6/07
- 3,216
- 40
Chuyện là, mình có quen một người trên Internet. Mới gặp ko bao lâu thì thấy 2 bên có chung rất nhiều sở thích với nhau, nói chuyện hợp gu, thế là mình và người đó quyết định hẹn hò "xa". Sau 1 khoảng thời gian thì mình đã yêu người đó. Cảm tưởng rằng người đó là 1 người rất quan trọng với mình. Nhưng vì 1 số sự kiện, khoảng cách quá xa và khó có thể gặp được nhau thật sự ( nó ở Hà Nội còn mình thì ở Sài Gòn), 2 đứa quyết định là chia tay. Tuy gọi là chia tay, nhưng mình và nó vẫn nói chuyện, chat với nhau như 2 người bạn thân vì 2 đứa vẫn còn tình cảm với nhau rất nhiều. Mình có chuyện gì mình cũng kể cho nó và nó cho mình những lời khuyên, 2 đứa tâm sự hằng đêm qua yahoo, qua SMS. Tình cảm của mình dành cho nó cứ lớn dần, đến mức mình như không thể sống thiếu nó được. Thế nhưng đến ngày hôm qua, khi mình biết nó đã có người yêu khác, mình như phát điên lên. Ghen tuông, buồn nhưng mà không làm gì được. Cả ngày nay, những hình ảnh của nó đi bên người khác cứ xuất hiện trong đầu mình, cảnh nó được người kia âu yếm cứ lởn vởn trong tâm trí mình. Nó biết mình ghen, cũng chỉ cười rồi bảo mình hâm rồi thôi.Mình không chat với nó nữa, nó cũng không chat với mình nhiều, nhưng bật yahoo và facebook lên hình ảnh nó trong avatar vẫn cứ như đang nhìn vào mình và mỉm cười. Tâm trạng mình đã xấu đi nhiều dù chỉ mới trong 1 ngày. Mình đã thử nhiều cách chơi thể thao, game, đi chơi với bạn bè nhưng mà thực sự mình không thể quên được hình ảnh đó.
MÌnh phải làm sao đây ??? Mình vẫn còn yêu nó nhưng mình không thể làm gì để có thể lấy lại nó ....
MÌnh phải làm sao đây ??? Mình vẫn còn yêu nó nhưng mình không thể làm gì để có thể lấy lại nó ....
, nhưng hãy noi gương anh ấy mà vượt qua chính mình 
.