Quả đầu là do Iker tưởng Pepe phá được rồi nên ko chạy ra.
Quả Iker ko vung hết dễ hiểu mà, xem kỹ lại thì thấy trúng hàng rào rồi, sượt qua đầu của ai đó, lúc trúng hàng rào thì Iker bị bất ngờ nên ngập ngừng tích tắc, lúc bay thì đã quá trễ, xem ở góc quay thủ môn mới thấy cú đấy rất khó bắt, vừa gần lại hiểm, đừng có đánh giá ko hiểm, sút được vào chỗ đó sút 10 cú được tầm 3 cú là cùng, 10 thủ môn tầm cỡ thì cùng lắm là 3 thủ môn đỡ được cho bóng chạm xà là cùng.
Chú nào ko xem trực tiếp mà xem highlights thì ko biết được góc quay thủ môn.
Cuối hiệp 2 vừa rồi mà ko có Iker động viên + save được mấy quả thì anh em mất vui rồi nhé. Khó tính quá =.=