- 2/2/07
- 963
- 144
- Thread starter
- #21
Giờ cận 3,4 độ nó mà thiếu quân thì cũng gom đi hết, trừ phi có tiền sử mắc bệnh hiểm nghèo, nan y....Kể ra nếu khám nvqs thì có thể sẽ thoát vì trong vai có 2 con ốc, còn xương mắt cá thì bị rạn, nhưng mà cũng hên xui :(
Khu Chợ Lớn hút chích, cướp giật thì không có, mà 3 tàu nhiều vô số, 10 hộ thì hết 9 hộ 3 tàu, mà mình ghét đám này ở chỗ nó làm các loại nước chấm, gia vị, hóa mỹ phẩm đầu độc dân mình thôi. Bữa mình gặp thằng phó, công nhận miệng lưỡi thằng đó mồi chài, gài hàng kinh thiệt. Bữa sau gặp thằng trưởng nó bảo ko dám ăn vì năm nào cũng thiếu chỉ tiêu trầm trọng nên trên quận chủ trương bắt hết còn hơn bỏ sót, no còn nói nếu mà tự nguyện đk đi dqtv thì nó ok liền, nhưng chắc cũng phải xì $ ra bồi dưỡng.
Ông dượng thì bảo mày cứ đi đi, tao hồi xưa đi lính 7,8 năm trời, bom đạn ì xèo mà có chết đâu
Xong rồi cũng nói y chang cái thằng phường đội phó: ưu tiên tạo công ăn việc làm, được xã hội nể trọng...Nếu thế thì người ta đk đi nvqs hết mnr chứ ko phải thấp thỏm, đứng ngồi không yên như mình bây giờ đâu.
Khu Chợ Lớn hút chích, cướp giật thì không có, mà 3 tàu nhiều vô số, 10 hộ thì hết 9 hộ 3 tàu, mà mình ghét đám này ở chỗ nó làm các loại nước chấm, gia vị, hóa mỹ phẩm đầu độc dân mình thôi. Bữa mình gặp thằng phó, công nhận miệng lưỡi thằng đó mồi chài, gài hàng kinh thiệt. Bữa sau gặp thằng trưởng nó bảo ko dám ăn vì năm nào cũng thiếu chỉ tiêu trầm trọng nên trên quận chủ trương bắt hết còn hơn bỏ sót, no còn nói nếu mà tự nguyện đk đi dqtv thì nó ok liền, nhưng chắc cũng phải xì $ ra bồi dưỡng.
Ông dượng thì bảo mày cứ đi đi, tao hồi xưa đi lính 7,8 năm trời, bom đạn ì xèo mà có chết đâu
Xong rồi cũng nói y chang cái thằng phường đội phó: ưu tiên tạo công ăn việc làm, được xã hội nể trọng...Nếu thế thì người ta đk đi nvqs hết mnr chứ ko phải thấp thỏm, đứng ngồi không yên như mình bây giờ đâu.
chứ thớt này hết giá trị sử dụng rồi.

thế là lý lịch có 1 tiền sự rồi đó 