Đi NVQS, được hay mất ?

Giờ cận 3,4 độ nó mà thiếu quân thì cũng gom đi hết, trừ phi có tiền sử mắc bệnh hiểm nghèo, nan y....Kể ra nếu khám nvqs thì có thể sẽ thoát vì trong vai có 2 con ốc, còn xương mắt cá thì bị rạn, nhưng mà cũng hên xui :(

Khu Chợ Lớn hút chích, cướp giật thì không có, mà 3 tàu nhiều vô số, 10 hộ thì hết 9 hộ 3 tàu, mà mình ghét đám này ở chỗ nó làm các loại nước chấm, gia vị, hóa mỹ phẩm đầu độc dân mình thôi. Bữa mình gặp thằng phó, công nhận miệng lưỡi thằng đó mồi chài, gài hàng kinh thiệt. Bữa sau gặp thằng trưởng nó bảo ko dám ăn vì năm nào cũng thiếu chỉ tiêu trầm trọng nên trên quận chủ trương bắt hết còn hơn bỏ sót, no còn nói nếu mà tự nguyện đk đi dqtv thì nó ok liền, nhưng chắc cũng phải xì $ ra bồi dưỡng.

Ông dượng thì bảo mày cứ đi đi, tao hồi xưa đi lính 7,8 năm trời, bom đạn ì xèo mà có chết đâu :| Xong rồi cũng nói y chang cái thằng phường đội phó: ưu tiên tạo công ăn việc làm, được xã hội nể trọng...Nếu thế thì người ta đk đi nvqs hết mnr chứ ko phải thấp thỏm, đứng ngồi không yên như mình bây giờ đâu.
 
hôm nay vừa nhậu với 1 thằng bạn bên phường đội,hoàn cảnh của mình cũng giống chủ thớt (mình học bên nhạc),còn hết năm sau là ra trường.Cả ngày học hành làm việc mệt gần chết,rồi phải lo nghĩ mấy chuyện này.Buồn thôi rồi ! Sorry chủ thớt vì cũng ko có cách gì giải quyết ngoài chuyện $$$,muốn làm chủ cuộc sống của mình sao khó quá !!!
 
Ông dượng thì bảo mày cứ đi đi, tao hồi xưa đi lính 7,8 năm trời, bom đạn ì xèo mà có chết đâu Xong rồi cũng nói y chang cái thằng phường đội phó: ưu tiên tạo công ăn việc làm, được xã hội nể trọng...Nếu thế thì người ta đk đi nvqs hết mnr chứ ko phải thấp thỏm, đứng ngồi không yên như mình bây giờ đâu.
Rồi nữa, lại đem số đông ra làm mục tiêu.

Tôi quá tuổi nghĩa vụ rồi, nhưng sắp tới cũng phải qua 1 năm bồi dưỡng, đi lính giống nghĩa vụ mới được nhập ngũ, phong lon. Vào bộ đội có cực nhiều cái lợi, kể ra ko tiện. Nhà tôi 2 đời làm trong quân đội nên thấy rằng nhập ngũ và leo lon cao có rất nhiều cái được. Ba tôi mặc đồ bộ đội chạy xe thì thằng CSGT nó gặp cũng phải chào -))

Mà thôi, nếu cậu đi NV mà ko cố gắng, tàng tàng như bao đứa khác thì hết hạn ra cũng chẳng được cái gì đâu. Cơ hội sẽ trượt qua người ko nhìn thấy nó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Rồi nữa, lại đem số đông ra làm mục tiêu.

Tôi quá tuổi nghĩa vụ rồi, nhưng sắp tới cũng phải qua 1 năm bồi dưỡng, đi lính giống nghĩa vụ mới được nhập ngũ, phong lon. Vào bộ đội có cực nhiều cái lợi, kể ra ko tiện. Nhà tôi 2 đời làm trong quân đội nên thấy rằng nhập ngũ và leo lon cao có rất nhiều cái được. Ba tôi mặc đồ bộ đội chạy xe thì thằng CSGT nó gặp cũng phải chào -))

Mà thôi, nếu cậu đi NV mà ko cố gắng, tàng tàng như bao đứa khác thì hết hạn ra cũng chẳng được cái gì đâu.
Bạn có nền tảng gia đình,đi bộ đội chính quy thì nói làm gì ??? Bản có ở trong hoàn cảnh giống chủ topic ko ????
Ở đây đang nói về hoàn cảnh giống chủ thớt,sự nghiệp phía trước bị cản trở kìa,đúng là có gia đình dọn đường thì muốn nói gì chả dc
 
^ Ko hề. Sự nghiệp tôi đang tốt đấy chứ (do tôi tự tạo dựng bằng việc học hành, ko có gia đình can thiệp hay hỗ trợ). Nhưng tôi đang muốn vào quân đội để củng cố sự nghiệp, thanh danh vì tôi biết quân đội có rất nhiều cái lợi cho người có ambition. Còn nếu nói trường hợp như chủ thớt, vì có cậu tôi, trước cũng vì học hành dốt nát, ham chơi, phải đi NV, và sau 2 năm về ổng nhập ngũ chính thức, phất lên công danh sự nghiệp vững bền, vợ con nhà cửa đầm ấm, và đó cũng là do sức ổng, ko hề nhờ gia đình lo lót hay nâng đỡ nhé.
 
Đang ko có gì thành có gì và đang có gì thành ko có gì nó khác nhau xa lắm. Lúc nào cậu cũng có cách dùng chính cậu áp lên case của ng khác. Thế mà mình tưởng m cực đoan nhất rồi.

Vấn đề ở đây k phải là đi hay là ko đi mà nó nằm ở chỗ đang vướng cái học kia. Đọc lại #1. Anw có thể cái NV thần thánh của cậu nó là cơ hội tốt, cơ hội vàng, thay đổi con ng thoát thai hoàn cốt đi chăng nữa thì ... chú thớt có tâm huyết với nó hay ko ? Nếu thực sự nó đang bét nhè như cậu của cậu thì chả ai phản ứng lời cậu nói cả vì cũng coi như 1 con đường thay đổi vận mệnh + gì gì đấy ở trên ca chán rồi.

Hết năm nay đi NVQS còn bao giờ làm tốt nghiệp kì kế tiếp hả ku ? Có trg 1 năm 1 đợt có trg 2 đợt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang học thì được miễn nghĩa vụ, dù có "ở lại lớp" thêm 2 hay 4 năm vẫn có quyền miễn. Cho nên cái vụ đi NV là cậu ta đang tự xem xét chứ giờ ko có ai có quyền bắt cậu ta đi hết. Vì vậy ko có chuyện học hành lỡ dỡ chừng nào chính cậu ta ko muốn học nữa.

Với lại tôi có nói câu này rồi
Mà thôi, nếu cậu đi NV mà ko cố gắng, tàng tàng như bao đứa khác thì hết hạn ra cũng chẳng được cái gì đâu. Cơ hội sẽ trượt qua người ko nhìn thấy nó.
Bản thân ko muốn cố gắng thì giờ có đi Nv cú̃ng sẽ trắng tay mà thôi. Mà có học tiếp ra, ko cố gắng cũng khó thành công lắm. Nên giờ đi hay ko đi đều sẽ mất hơn được. Nhiều người có suy nghĩ tiêu cực về việc đi NVQS và nhập ngũ nên phải cho vài ví dụ thực tế, tích cực để mọi người hiểu. Đó là cơ hội, nhưng ko phải ai cũng nhìn ra và nắm bắt được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi thì coi như học lại từ đầu, mà lúc đấy sợ học chả đc nữa. Cố mà làm ng phi thường đi cháu à.

Cảm giác bao nhiêu hoài bão của mình phút chốc nó vụt tắt mà k cách gì gắng gượng chèo qua đc nó k dễ dàng như ngồi đây, type vài dòng chữ đâu.

Thôi đi nhậu đi ku, nói tiếp =)) chứ thớt này hết giá trị sử dụng rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Vào đó vẫn được học tập và rèn luyện, có thời gian để tự học kiến thức, học chung là các môn chính trị, chiến thuật, chiến tranh... chứ ko phải như trại giam bắt lao động tay chân cả ngày -)) Mà cậu tôi trước học ĐH đàng hoàng, ko phải ất ơ lớp 12. Ổng vào đấy tiếp tục học, sau ra học tiếp lấy bằng Kỹ sư và làm việc đàng hoàng, ko phải bưng bê trà nước cho bụng bự cả ngày đâu, bộ đội cũng có nghề nghiệp đàng hoàng, người ta gọi là quân nhân chuyên nghiệp. Như ba tôi là Giáo viên chẳng hạn.
 
Đọc cmt của bác ColdRain thì dự rằng bác ở ngoài bắc, ở ngoài đó thực sự coi việc vào quân đội như là một nghề nghiệp luôn rồi, và việc thăng tiến trong quân đội ngoài đó cũng dễ hơn. Trong nam thì mình nghe hầu như nghe việc vào quân đội ai cũng ngăn, mình cũng k biết tại sao, ngay cả nhà mình cũng không ủng hộ việc đi NVQS.

Bạn chủ topic nên suy nghĩ thử xem mình muốn gì đã, hiện tại bạn đang phân vân không biết có nên đi NVQS hay k thì bạn nên xem xét coi mình vào đó có giúp ích được gì cho chính mình k cái đã hoặc sau khi hoàn thành NVQS thì bạn sẽ được những gì và mất cái gì? Bạn dân chuyên ngành CNTT đi mất đứt 1,5 năm; khi về thì bạn phải bắt đầu lại từ đầu thì mất thêm khoảng nửa năm tới 1 năm nữa, cho nên bạn phải chuẩn bị từ trước.

Đó là vài lời của mình, thú thực giờ mình cũng năm 4 rồi, cũng đang lo chuyện này đây, nếu lo lót thì tốn khoảng nhiêu nhỉ. Nói thật là mình cũng muốn đi nhưng mà cảm thấy khi về thì tương lai mù mịt quá, nhà mình chả liên quan gì tới quân đội cả. Mình cũng có quen mấy người bên phường đội - dân quân tự vệ, ăn xong suốt ngày ngồi cafe tán dóc + chơi game lướt net, mất thời gian chả được gì.

- - - Updated - - -

Đọc cmt của bác ColdRain thì dự rằng bác ở ngoài bắc, ở ngoài đó thực sự coi việc vào quân đội như là một nghề nghiệp luôn rồi, và việc thăng tiến trong quân đội ngoài đó cũng dễ hơn. Trong nam thì mình nghe hầu như nghe việc vào quân đội ai cũng ngăn, mình cũng k biết tại sao, ngay cả nhà mình cũng không ủng hộ việc đi NVQS.

Bạn chủ topic nên suy nghĩ thử xem mình muốn gì đã, hiện tại bạn đang phân vân không biết có nên đi NVQS hay k thì bạn nên xem xét coi mình vào đó có giúp ích được gì cho chính mình k cái đã hoặc sau khi hoàn thành NVQS thì bạn sẽ được những gì và mất cái gì? Bạn dân chuyên ngành CNTT đi mất đứt 1,5 năm; khi về thì bạn phải bắt đầu lại từ đầu thì mất thêm khoảng nửa năm tới 1 năm nữa, cho nên bạn phải chuẩn bị từ trước.

Đó là vài lời của mình, thú thực giờ mình cũng năm 4 rồi, cũng đang lo chuyện này đây, nếu lo lót thì tốn khoảng nhiêu nhỉ. Nói thật là mình cũng muốn đi nhưng mà cảm thấy khi về thì tương lai mù mịt quá, nhà mình chả liên quan gì tới quân đội cả. Mình cũng có quen mấy người bên phường đội - dân quân tự vệ, ăn xong suốt ngày ngồi cafe tán dóc + chơi game lướt net, mất thời gian chả được gì.
 
Ở trong này mà bạn, Sài Gòn khi trên profile kìa -D Trong Nam vào quân đội ít người thích, nguyên nhân chính có dính liếu tới chuyện chính trị nên ko dám lạm bàn. Forum này cũng có mấy chú đi, gần đây nhất biết có Rekhan -))

Chủ thớt còn học thì vẫn được hoãn, đừng nghe ngoài phường đội nó hù gọi mà yếu bóng vía nghe theo.
Còn 1 cách để tiếp tục học mà ko lo nghĩa vụ, là cố gắng học xong tìm cái học bổng, hoặc tự túc nhảy đi nước ngoài học Thạc Sỹ.

Bổ sung cho chủ thớt 1 số ý kiến để tham khảo
tùy trình độ của mình mà ngta sắp xếp hết bạn ơi. trong quân đội vẫn có IT, thậm chí trình độ còn cao hơn ở ngoài nữa áh, như vậy mới nắm bắt đc hết tình hình địch & ta chứ. nhiều vụ hack lớn trên TG mấy năm gần đây nghe nói đều dính líu tới quân đội TQ & Triều Tiên đó

Chỉ cần học xong ĐH, gọi là đi, kiến thức học xong, hơn 1 năm cũng chưa quên là mấy, ĐH ra thì nền tảng cũng ko phải quá kém để tiếp thu cái mới. Hơn nữa, là IT thì việc cập nhật thông tin, tự học luôn dễ dàng hơn nhiều so với khá nhiều ngành học khác nên việc gọi là chậm trễ gì đó về công nghệ cũng không hẳn đã đúng.

Một số vị trí đòi hỏi thông thạo công nghệ mới cũng thường không phải là vị trí của người mới ra trường, trừ nhân viên bán hàng ở mấy cái siêu thị. Mà tốt nghiệp IT ra trường đi bán hàng siêu thị thì thôi đi NVQS cho nó lành vì đi NVQS về sẽ được ưu tiên hơn khi xin việc vào công ty nhà nước.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bản thân mình đa sự nên lập topic viết vài dòng than thân trách phận thôi, chứ kì thực mình ko hề muốn đi nvqs 1 chút nào. Kinh tế gia đình dạo này khó khăn nên việc học Ms tự túc là khó có thực hiện đc, nên mình cần có thời gian để chuẩn bị bước kế tiếp, đi làm tích thêm kinh nghiệm là 1, chuẩn bị các giấy tờ/certificate cần thiết là 2, giảm sự lệ thuộc vào gia đình là 3. Làm research lấy ngắn nuôi dài, nếu đc apply thì mình mua vé máy bay chuồn khỏi đây ngay :)

Chắc tầm qua Tết mới đi đk dqtv, kì này còn lu bu quá, vừa phải học những môn high-end, vừa phải ôn tập kiến thức để đi thi ISAVN.
 
Mình chưa gặp cảnh này! Phục vụ tổ quốc cái đó với mỗi công dân là trách nhiệm và nghĩa vụ, tất nhiên mình phải đi. Nếu bạn xác định bạn ở lại học thì bạn học được cái gì? làm được gì? và tương lai thế nào? Bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Tùy mỗi con người, mỗi hoàn cảnh vì vậy bạn phải tự đánh giá mình ntn rồi quyết định.
 
Đó là do ăn ở hoặc nhà bạn vs nhà nó có thâm thù/ giật bạn gái nhau bla bla thôi ... còn sống bt chả ai ghét m làm gì.

ý ở đây ko phải là mâu thuẫn hay ghét bỏ gì nhưng gặp phải thằng có tính đàn bà thì hay câu nệ tiểu tiết lắm

- - - Updated - - -

Xì tiền ra thì thằng nào cũng thương hết.

Bạn xì dc thì ngta cũng xì dc. Thằng nào cũng thương hết thì lấy thằng nào ra trực bây h ;))
 
Đang học thì được miễn nghĩa vụ, dù có "ở lại lớp" thêm 2 hay 4 năm vẫn có quyền miễn. Cho nên cái vụ đi NV là cậu ta đang tự xem xét chứ giờ ko có ai có quyền bắt cậu ta đi hết. Vì vậy ko có chuyện học hành lỡ dỡ chừng nào chính cậu ta ko muốn học nữa.

Với lại tôi có nói câu này rồi

Bản thân ko muốn cố gắng thì giờ có đi Nv cú̃ng sẽ trắng tay mà thôi. Mà có học tiếp ra, ko cố gắng cũng khó thành công lắm. Nên giờ đi hay ko đi đều sẽ mất hơn được. Nhiều người có suy nghĩ tiêu cực về việc đi NVQS và nhập ngũ nên phải cho vài ví dụ thực tế, tích cực để mọi người hiểu. Đó là cơ hội, nhưng ko phải ai cũng nhìn ra và nắm bắt được.

Còn tùy theo địa phương thôi. Ko phải cứ "ở lại lớp" thì nó cho miễn đâu. Mà bạn thik môi trường quân đội thì ko có nghĩa ng khác thik. Đó là chưa kể gia đình bạn có gốc sẵn nên bạn mới mạnh miệng ca ngợi NVQS thế.
Mình chỉ thấy ở địa phương nhiều thằng chơi bời lêu lỏng, thậm chí tụ tập hút chích, vậy mà có ba mẹ làm cán bộ thì vẫn dc cho đi làm công an oai như ai kia
 
mình cũng đang đi nghĩa vụ.mình khuyên bạn nếu được thì không nên đi.mất nhiều hơn được.đi rồi hối hận lắm
 
Mình nay là sv CNTT năm cuối rồi. Kì này tính ra phải làm luận án tốt nghiệp, nhưng lap hỏng, thế là bao dự định đành dang dở, phải ở lại trường thêm 1 kì nữa. Lúc đó cảm thấy thất vọng, chán chường, bức bách với cuộc sống hiện tại. Sau đó mình dự định rất nhiều thứ & nghĩ là sẽ theo đuổi nó tới cùng: tốt nghiệp, đi làm, thi IELTS, thi GRE, apply MS, đi đây đi đó...

Đùng 1 cái hôm nay nó gọi lên phường đội, nó bảo hết năm nay là mình phải đi NVQS. Rồi nó thao thao bất tuyệt về 1 cái viễn cảnh tươi sáng: trở thành Đảng viên, giấy chứng nhận hoàn thành NVQS, ưu tiên học lên sĩ quan, ưu tiên công tác ở CQ nhà nước...Thực sự những thứ này mình ko cần, thứ mình cần là đc yên ổn học hành, làm việc thôi.

Người lớn trong nhà thì bảo đi cho nên người, nói nghe thì dễ lắm đặt trường hợp là họ, liệu họ có dám đi ko ? Công sức học hành 4,5 năm trời chưa có đất dụng võ thì lại phải chết dần chết mòn trong doanh trại...

Cả ngày nay mình suy nghĩ rất nhiều, chẳng làm gì ra hồn. 18 tháng quân ngũ, mất nhiều hơn được. Bao nhiêu dự định có lẽ lại trôi ra sông ra biển. Nãy giờ cứ nằm trằn trọc mãi...
Trả lời ngắn gọn cho chủ topic

Rekkhan, con troll có tiếng của box Thư Giãn vừa đánh mất công việc yêu thích nhất đời nó, trong một môi trường dễ thăng tiến nhất trong lĩnh vực đó ở Việt Nam, với điều kiện làm việc chuyên ngành số 1 Việt Nam và cũng hơi bị cao trong khu vực Đông Nam Á. Vì sao mất? Vì nó ko chạy chọt nghĩa vụ quân sự, đến lúc còn nửa tháng nửa lên đường thì biết tin được nhận vào đấy làm.
Và gia đình nó cũng ko có đủ tiền bạc, bản thân nó cũng ko có đủ thời gian để ra nước ngoài bắt đầu lại từ đầu với cái công việc mình thích. Đại loại là có khi cả đời sẽ ko có 1 công việc mình đam mê mà sẽ giúp mình sống tốt. Và ước mong lớn nhất đời nó h đã bốc hơi, nó chỉ có thể mãi mãi "mơ" về nó thôi chứ chả làm được gì nữa cả.

Tới đây chắc bác tự biết câu trả lời.

Nghĩ mới thấy tội nó, cũng muốn lên thăm hỏi mà mình thì công việc ngập cả đầu.
 
Chỉnh sửa cuối:
hình như bị dính tiền sự là ko đc đi NVDS phải ko nhỉ ?:-?
vậy có 1 cách cực đơn giản là rủ thêm thằng nào cũng ko thích đi NVQS cầm bộ bài + tí tiền ra ngoài chỗ nào gần Phường mình ở rồi 2 đứa chơi với nhau , chả vờ chửi bới chốc nó tóm 2 ông vô rồi nhà lên nộp 500k là đc về :)) thế là lý lịch có 1 tiền sự rồi đó :D
vì đúng bản thân tôi ko hề chạy chọt gì về vụ NVQS cả , mà tôi ko có giấy nào gọi đi NVQS hết :| lý lịch thì đúng bị 2 lần tóm lên phường 1 là đánh bạc và 2 là đánh nhau :D
 
hình như bị dính tiền sự là ko đc đi NVDS phải ko nhỉ ?:-?
vậy có 1 cách cực đơn giản là rủ thêm thằng nào cũng ko thích đi NVQS cầm bộ bài + tí tiền ra ngoài chỗ nào gần Phường mình ở rồi 2 đứa chơi với nhau , chả vờ chửi bới chốc nó tóm 2 ông vô rồi nhà lên nộp 500k là đc về :)) thế là lý lịch có 1 tiền sự rồi đó :D
vì đúng bản thân tôi ko hề chạy chọt gì về vụ NVQS cả , mà tôi ko có giấy nào gọi đi NVQS hết :| lý lịch thì đúng bị 2 lần tóm lên phường 1 là đánh bạc và 2 là đánh nhau :D

Thiếu quân thì có xăm mình nó cũng kêu đi tuốt bác àh. Mà vụ chạy chọt thì mỗi nơi giá cũng khác nhau. Bác nào ở Q4 thì xác định cmnđ
 
có 1 cái muốn hỏi là nó chỉ cho hoãn 4.5 năm thôi hả mấy bác, lỡ như còn nợ mà phải học 5 6 năm rồi sao :-?
mình nghĩ còn là sv ĐH chính quy thì trường còn cấp tờ giấy cho hoãn chứ
như bên mình max đc 13hk lận
 
Back
Top