Đã luyện xong phần 2 bản 3D ở Galaxy Nguyễn Du.
Thực sự mình rất lấy làm tiếc vì đã chọn bản 3D thay vì Digital T__T. Kính đeo luôn bị phản xạ 1 quầng sáng trong kiếng mặc dù đã quay nghiêng quay ngửa. Không hiểu do kính hay do phim mà ở những cảnh có DOF mỏng thì luôn thấy 1 vài vệt sáng ở hậu cảnh nổi lên ngang với nhân vật thay vì phải chìm đi. Kính đeo càng ngày càng lỏng lẻo và thấy không thoải mái như những ngày đầu. Chính vì thế làm mình ko trải nghiệm được trọn vẹn 3D của phim. 3D của phim không đến nỗi chìm quá nhưng cũng ít cảnh tạo hiệu ứng 3D nổi ra khỏi màn hình (chỉ được khoảng 2 cảnh nổi). Do đã xem bản Digital của phần 1 nên phần 2 này xem 3D tối hơn hẳn. Do đó, mình khuyến cáo nên chọn bản 2D Digital.
Không biết có phải do việc khó chịu trong phần nhìn làm cho mình không tập trung nhiều vào phim hay không, phần 2 này không tạo cho mình cảm giác hưng phấn khi xem như phần 1.
Phong cách làm phim dường như thay đổi hoàn toàn trong phần 2 này. Nếu phần 1 mình được thấy cái tưng tửng của đạo diễn thì phần 2 này mình lại có cảm giác phim được làm theo 1 cách giống như các phim tàu khác. Các yếu tố chữ nghĩa nhí nhố chọc cười như phần 1 hoàn toàn biến mất suốt cả phim, chỉ được xuất hiện rõ rệt ở cuối phim. Do đó, nếu trông chờ những yếu tố chữ nghĩa lồng ghép ở phần 2 sẽ hơi thất vọng.
Về nội dung phần 2 cũng không hấp dẫn như phần 1. Mọi diễn biến đều diễn ra trơn tuột từ đầu đến cuối, hầu như không có giây phút nào khán giả cảm thấy bế tắc dùm các nhân vật. Mọi tình huống đều trở nên dễ giải quyết nhờ vào võ công thượng thừa. Dễ đến cả những trận đánh cuối phim. Nếu như phần 1, từng người trong Trần Gia Câu được miêu tả một cách kĩ lưỡng từ người già, thanh niên cho đến con nít thì trong phần 2 này, vai trò của người dân trong thôn biến mất hoàn toàn, không có đất diễn. Tất cả nhường hết đất cho gia đình của vợ chồng Dương Lộ Thiền.
Các pha võ đẹp mắt từ cách đi quyền cũng ít dần đi và không ấn tượng nhiều lắm. Điều mình trông chờ ở phần 2 này nhiều nhất là các pha đánh nhau của nhân vật chính nhưng cả phim tính ra chỉ được trận đánh cuối là đẹp mắt nhất. Các trận đánh còn lại 1 phần vì tập trung vô cách đánh của nhân vật khác 1 phần vì kĩ thuật quay không tôn lên được. Slow motion trong các chiêu đánh cũng không còn tinh tế. Điểm trừ lớn là trong trận đấu lớn lại Slow motion bằng cách chiếu chậm đoạn phim được quay bình thường chứ không phải bằng máy quay tốc độ cao để được frame rate cao. Cảm giác như chơi game bị tụt khung hình ấy :(
Phương Tử Kính trở lại trả thù cũng chẳng ấn tượng bằng phần 1 và đồ chơi cũng trông cũng không đã mắt như trước. Nhưng bù lại anh chàng xuất hiện ở cuối phần 1 lại ấn tượng và tinh tế hơn rất nhiều.
Angelababy vẫn xinh đẹp như xưa nhưng đánh đấm thì nhạt nhòa hơn trước. Bù lại, được 1 char nữ mới nhìn cũng khá cool
Điểm làm mình phê nhất chỉ là trận đánh cuối phim nhưng mà kết thúc của trận đấu và cũng là kết thúc của phần 2 nó trơn tuột, hụt hẫng và trôi đi rất nhanh. Đến nỗi khi nhìn thấy chữ Hết phim hiện ra, mình chỉ biết thốt lên "Đệt

" . Nếu biết trước là sẽ có tiếp phần 3, mình sẽ bớt hụt hẫng hơn =.=
Kết thúc chuyển giao
PS: Bác nào chưa xem phần 1 thì có lẽ ra rạp xem phần 2 sẽ thấy khó hiểu. Vì lúc hết phim, có 1 thằng ngồi kế bên em cũng thốt lên "Đíu hiểu gì" (vì nó chưa coi phần 1)
