English Premier League 2012-2013: The New War Rises!

  • Thread starter Thread starter Aasa
  • Ngày gửi Ngày gửi
Móa, đúng là quá khó hiểu với cái cảnh ăn mừng của Suarez. Éo hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
 
Mặt biểu cảm vl :5cool_bad_smelly:
121112_094341_414.gif
.

=))
 
Thằng Gerrard đội trưởng kiểu gì mà sao ko ăn mừng với thằng Suarez vậy??? xem cái này thấy tiếc cho thằng Suarez... :1cool_look_down:
 
:| Đúng là khó hiểu, sao không ai ra ăn mừng nhỉ?
 
^ hình như đám cầu thủ Liv ngại khu vực ăn mừng của Suarez thì phải... tuy nhiên ít nhiều cũng phải có 1-2 ông ăn mừng cùng chứ (trong đó Gerrard là bắt buộc bởi vì Gerrard là đội trưởng)...
 
ghi bàn xong cả bọn lục tục kéo về giữa sân, mỗi anh suarez hú hét :|
hay là tại tưởng bàn thắng ko dc công nhận =))
 
mẹ cái bọn cầu thủ Liv, giờ đ' có Suarez thì cũng chả còn cái vẹo gì, ghét gủng gì thì cũng phải chạy ra chỗ người ta chứ, xem lại cái ảnh kia mà thấy tội cho răng thỏ, đến Torres ghi bàn mà Malouda còn chạy ra mừng cũng nữa là ...
 
các gay nói h mới để í suarez mùa sau sang đội khác đi xem liv còn trôi dạt đến đâu :3cool_angry:
 
...U'll never walk alone =))...nhục vãi lìn =))...
 
8175582071_d1295125ce_o.gif


trong khi Suarez tả xung hữu đột thì anh Đội truyển đi bộ đằng sau :3cool_shame:
xem lại quả này thấy xót cho Terry quá :9cool_too_sad:
 
Nhìn suarez thấy đá nhiệt ,cống hiến đội bóng thế mà lúc ăn mừng không thấy ai, thấy mặt ngu luôn, tội phết .
 
quả Terry chấn thương cũng 1 phần là do Remires đẩy Suarez làm nó ngã vào Terry, người nhà làm người nhà chịu trách móc gì =))
đúng nhìn mặt Suarez lúc ăn mừng bàn thắng biểu cảm vl, đang sướng nhìn lại *** thấy ai =))
 
Mặt chú rét lúc quay lại thấy đồng đội chạy hết về sân nhà nhìn tội phết =)).
 
cấp trên chỉ đạo là phải thua mà , lỡ ghi bàn ròi thì ăn mừng mình mầy đê :4cool_beauty:
 
coi tấm hình mà thấy tội ku rez nhĩ , mặt thất vọng nhưng vẫn phãi ráng vui mừng :9cool_too_sad:
 
Thấy cũng tội thật :2cool_sad:
575450_370295899731759_735534765_n.jpg
 
Có ai trách móc quả Terry đâu, xem cả trận xem nó tiểu xảo từ ivanovic đến cahill, mikel , api , bơ trần thì rõ.
Cứ tranh chấp xong kiểu gì cũng để lại cái chân ăn ngta 1 phát.

Mình hay đá bóng với mấy thằng Nam Mỹ kiểu Uruguay latin, có thằng nhìn dáng và lối đá hệt thằng suarez ( tất nhiên trình thì ko nói ). Mấy thằng bựa đấy cũng thế, đá thì chỉ rình rình ăn ng khác, rồi khi va chạm thì ngã lăn đùng ra kêu gào rồi lèm bà lẻm bẻm cả trận. Suýt đánh nhau ko biết bao nhiêu lần vì mấy cái thằng đấy rồi
 
Có ai trách móc quả Terry đâu, xem cả trận xem nó tiểu xảo từ ivanovic đến cahill, mikel , api , bơ trần thì rõ.
Cứ tranh chấp xong kiểu gì cũng để lại cái chân ăn ngta 1 phát.

Mình hay đá bóng với mấy thằng Nam Mỹ kiểu Uruguay latin, có thằng nhìn dáng và lối đá hệt thằng suarez ( tất nhiên trình thì ko nói ). Mấy thằng bựa đấy cũng thế, đá thì chỉ rình rình ăn ng khác, rồi khi va chạm thì ngã lăn đùng ra kêu gào rồi lèm bà lẻm bẻm cả trận. Suýt đánh nhau ko biết bao nhiêu lần vì mấy cái thằng đấy rồi

bác siêu na mếc này chắc đang sống ở nc ngoài hã :3cool_shame:
 
bác siêu na mếc này chắc đang sống ở nc ngoài hã :3cool_shame:
Hồi trc đi học ở nc ngoài, hay giao lưu bóng đá sv vn với các nước ý mà :D
Đá suốt chỉ thấy mấy thằng Nhật Hàn là lịch sự, đá đấm hiền lành bắt tay hòa nhã ( vn đá còn bẩn hơn nó )

Còn vớ phải mấy thằng nam mỹ hoặc châu Phi thì bực lắm. Mấy thằng Nam Mỹ thì lắm trò , đá bẩn và hay kêu ca. Mấy thằng Phi thì đá trâu và vào bóng nguy hiểm ,toàn gầm giày và tackle dù chỉ là học sinh đá vui vẻ giao hữu. Mấy thằng Bắc Phi và khu Trung Đông thì nói nhiều, lúc nào cũng thấy nó nói và lẻm bẻm. Mấy thầng TQ thì ngu ngốc , lúc nào cũng luật luật trong khi chả biết gì. Đá sân 7, sân 9 cũng đòi việt vị dù ko có trọng tài =)
 
quả Terry chấn thương cũng 1 phần là do Remires đẩy Suarez làm nó ngã vào Terry, người nhà làm người nhà chịu trách móc gì =))
đúng nhìn mặt Suarez lúc ăn mừng bàn thắng biểu cảm vl, đang sướng nhìn lại *** thấy ai =))

Nhưng vẫn phải thừa nhận ku Suarez chơi quá tiểu xảo , ngã thôi ai nói làm gì , ráng làm trò kéo người khác chết theo mới chịu , mà đây có phải lần đầu đâu ...
 
Back
Top