Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

Thấy đội hình có Giggs là thấy ăn cám rồi,lên banh thì từ từ,đủng đa đủng đỉnh,bị dẫn trc mà vẫn từ từ thì thua là chuẩn mẹ nó rồi.Biết là kèo nằm MU khó thắng mà ko ngờ MU thua luôn mới tởm lợn.

quả ném biên cuối Evra định ném lên Giggs còn ko nhận banh :)), cứ tưởng Scholes vào thay Giggs, ai ngờ X__X
 
...nhìn tuyến giữa hqua đá chán ko thể tả...vòng sau thì 2 anh chè xì tin gặp nhau nên có thể dành lại ngôi đầu nhưng nhìn cách đá 4-4-2 là ko được rồi V_V...

...thất vọng nhất là 2 anh cánh V_V...xà qưần hoài ko chịu tạt...bên Norw tạt đúng một quả chuẩn vào luôn V_V...nani thì chắc chắn đi rồi quá hqua vậy mà cũng ko được vô V_V...
 
Nani chấn thương có được đăng ký éo đâu mà vào:1cool_byebye:
chú Nani mà đi thì bán mịe nốt 2 thằng cánh còn lại, mua bộ cánh mới:8cool_amazed:
 
giờ cánh còn cần hơn cả trung tâm =))
 
giờ cần 1 ông nào biết qua người tí ấy, hôm qua xem ông nội Valencia toàn tạt bừa kiếm phạt góc.
 
Hôm qua Rafael có quả qua 2 người ảo thế còn gì :5cool_sweat:
 
Hồi hè có theo đuổi Lucas là dạng cầu thủ chạy cánh như vậy đó, tốc độ, kỹ thuật cao. Nhưng vì ham tiền nên chịu qua PSG rồi ;))
 
đề nghị anh công nhân Lười đưa ngay áo số 7 cho Rafael mặc,nhìn anh mặc áo số 7 phí quá :-j
kỹ thuật cá nhân kém thì bù lại phải có sự cần cù và quyết tâm, đằng này đã thế hôm qua thi đấu còn hời hợt theo phong trào đá như ngôi sao của cả đội :)) đúng là đã xấu lại còn xa :-j hôm qua Young đá tối nhưng ít ra còn lùi về tranh chấp, ông Valen hôm qua chả hiểu sao đá toàn đi bộ
 
Trận này mà có điểm thì đúng là sỉ nhục bóng đá
 
phải thua mới tỉnh ra chứ, cứ ỷ y đá kiểu này thì gặp thằng Man xanh nó luộc chín luôn :3cool_nosebleed:
 
ko có Samurai với Batman phối bóng cho thì Robin tạch thật X_X
 
mình thì nghĩ là bán độ thôi,trận này chẳng có 1 CÁI LÝ DO GÌ ĐỂ MÀ PHẢI THUA.
 
đá dở thì thua chớ lý do gì, bán bán j mà bán, cho cái lý do để bán coi
 
lần này cũng chẳng phải là lần đầu tiên mu thua khó hiểu như thế này. Đội hình ngon cơm, C1 đã chả phải nghĩ việc qué gì phaỉ để cụ giggs đá ?
mùa trước feed cho Wigan, trước nữa là Wolverhamton khi đang BẤT BẠI. Trước nữa, cái thời còn Ronaldo là 2 mùa liên tiếp feed cho Westham, rồi cả Borough.
Mà toàn là đang bố đời, hoặc có thua cũng không quá chênh lệch vs đội đang bám đuổi mới feed. Trùng hợp vãi ra @@
 
ông cụ xếp đội hình và thay người là đủ hiểu bán hay k bán
 
Chán quá. để thằng hàng xóm vượt lên rồi
Trận hôm qua thua quá xứng đáng, chẳng có gì để biện minh cả.Thiếu R10 là biết nhau ngay
Đậu cũng chứng tỏ anh hợp với " siêu dự bị" hơn. Đá chính mà cũng chẳng thể hiện đựoc gì
 
Với hàng tiền vệ mạnh nhất Châu Âu như hôm qua thì muốn Đậu thể hiện kiểu gì :2cool_burn_joss_sti
 
Với hàng tiền vệ mạnh nhất Châu Âu như hôm qua thì muốn Đậu thể hiện kiểu gì :2cool_burn_joss_sti
mạnh nhất châu âu năm 2005 à =)), tiền đạo như đậu mà đói bóng thì làm ăn đc gì. Tốt nhất cứ cho đá cặp 3 R10-RVP với đậu thì đậu sẽ đc tự do hơn
 
Không biết mình có cảm tính không chứ mỗi lần thấy lind chụp là tỉ lệ thua nhiều hơn so với gea.Dù gea bị thủng lưới nhiều hơn nhưng cuối cùng vẫn ngược dòng win :|
 
^
Linh bắt trận nào là cả team đều feed =))
 
Back
Top