Giao lưu thì giao lưu xong lâu rồi.... thắng thua thế nào thì bác Tuấn chắc rõ lắm... Nói trung giao lưu lần này cả 2 hoàn toàn phải dựa vào bản năng mà đánh (1 bên thì ko quen stick, 1 bên thì do quen để vsync on nên khi tắt thì frame lệch lạc nên bấm combo sai hết cả, toàn đánh kiểu "bản năng gốc"...=) )... Nhưng qua đấy cũng nắm được nhiều vấn đề, nói khó (không đùa chút nào) thì không hề, 2 bên đều cân hết. (chứ chẳng nhẽ nói ra thì bác Tuấn đấu với mình 50/50, đấu với 1 cậu bên mình thì thắng toàn diện và đấu với Yuna vốn chơi theo kiểu vui vui thì có lúc thua đến 6 trắng...=) ) thật sự là hâm nếu so sánh tỉ số này rồi suy ra trình độ... Nói chung trình độ thế nào thì bác Tuấn Adon chắc cũng rõ cả. Hy vọng sớm gặp lại bác lần sau với 1- stick của bác và 2-bọn em lại phải tập lại cho quen với chế độ vsync off...=)
Qua đây cũng nói thêm 1 điều là anh em SFHN dở quá... Chí ít nếu ko đi được hết thì cũng nên lên 1-2 người giao lưu, ko được thì cũng để số lại cho anh GGG biết để còn báo hoặc chủ động lên xem tình hình topic thế nào để còn cập nhật... Thành ra quả này có mỗi bên GGG tiếp đón bác Tuấn Adon (mà cũng tiếc ko đủ quân số do ko quen đường nên bác Tuấn Adon đến muộn, ko được giao lưu cùng Alex Long với Hero bận đi học)...
Mà cha gamezin này là ssf4ae đó hở, chưa tỉnh hay sao mà lại hổ báo bên topic kia vậy... Sợ ban thì làm 1 cái nick khác đi việc gì phải xin xỏ đừng ban nghe thối lắm... nghe bóng gió là chú với Duybatthan là đôi bạn cùng tiến, ảo à nha...

Chú giờ HN bên GGG với đa số dân SFHN ko ai tiếp đâu... 34 thì may ra....