[DreamWorks] Rise of the Guardians (2012) - aka The Holiday Avengers

  • Thread starter Thread starter Ayo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ừ lầu 2. Nó có tới 2 cửa làm mình mém đập đầu. Rạp nhỏ, đang sửa nữa.

Aha, chuẩn, chính là nhờ cái chỗ limbo tối hù đấy mới tạo cảm giác đi từ màn hình đi ra.

sao trong phim kô gọi Santa Clause luôn mà phải gọi là North nhỉ :-?
Santa là nghề nghiệp, North là tên.
Sandy chất nhất, ít nói mà mạnh vl luôn. :8cool_cry:

Mới dịch bài từ bên en.wikipedia.org qua vi.wikipedia.org xong, thấy nói là ông Sandy là Vệ thần đầu tiên mà. Ko mạnh sao đc.

Hôm qua đi ăn sinh nhật của người bạn ở nhà hàng buffet, Monk vô tình nghe mấy đứa nhóc trạc 10,11 tuổi ngồi bình luận phim này. Monk ngồi nghe mà ớn lạnh luôn vì bọn nhóc bình luận chuẩn và chỉnh quá, giống bác Poly nói ở trên về ý nghĩa phim này, về niềm tin, rồi bình luận về 3D, kỹ xảo, lồng tiếng, giọng chú Thành Lộc, Hữu Châu. Cảm nhận phim của tụi nhỏ không giống người lớn, nhưng vẫn có thể nhìn ra nhiều chi tiết sâu sắc trong phim, dưới góc nhìn của trẻ con, và nó đúng, chứ không phải ngô nghê. Nể phục thế hệ trẻ thật, không khéo mấy lão già bình luận phim như Monk sắp phải về hưu sớm.

Một điều buồn cười là vợ chồng người bạn Monk không hề biết về phim này, nhưng đứa con 6 tuổi thì lại rất rành rẽ, thậm chí nó còn "bắt lỗi" Monk vì nói sai tên phim nữa, hỏi ra là nhờ nó đọc báo thiếu nhi ở trong trường, hình như là Nhi Đồng thì phải. Vậy ra phim này PR luôn trên báo thiếu nhi để tấn công cả đối tượng khán giả nhí luôn.

Chính mấy người dịch thuật còn ghi sai tên phim ở khúc kết nữa mà.
 
Vừa đi coi về xong, dạo này đang túng nên qua Galaxy coi và thất vọng với chất lượng rạp, phòng chiếu thì to mà màn hình bé tí, coi chán, khi nào full máu mà film còn chiếu thì sẽ qua Mega xem 3D và phụ đề lại vậy.

Nhận xét chung là phim hay, khá hài, hành động mãn nhãn, hài vừa đủ và chiều sâu cũng vừa đủ, dù khúc cuối hơi sến, nên thay thằng bé Jamie bằng 1 bé gái thì có lẽ hợp lý hơn, dù gì Jack cũng mất khi cố cứu đứa em mà. :D Thích nhất Sandy, ít nói nhưng chất và mạnh thật, coi mà liên tưởng đến Ferb, mấy Guardians còn lại ít đất diễn quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Max[SaD];22509945 nói:
Vừa đi coi về xong, dạo này đang túng nên qua Galaxy coi và thất vọng với chất lượng rạp, phòng chiếu thì to mà màn hình bé tí, coi chán, khi nào full máu mà film còn chiếu thì sẽ qua Mega xem 3D và phụ đề lại vậy.

Theo xác nhận của 1 bác ở HDVIETNAM khi xem ở Mega Crescent Mall và của mình khi xem ở Pandora thì dù coi ở phòng chiếu lớn, có màn chiếu to nhưng ngoại trừ lúc phát trailer thì hình ảnh trải rộng khắp màn chiếu, còn khi bắt đầu chiếu phim này thì màn hình chiếu bị co lại 2 bên. Nên chưa chắc xem ở rạp có màn chiếu to đã mãn nhãn bác ạ. Vì nhà rạp (hoặc hãng phim) họ thu nhỏ hình ảnh lại để tạo hiệu ứng 3D thì có coi màn to hay màn nhỏ cũng như rứa à.
 
cho mình hỏi ai lồng tiếng cho bunny và tooth vậy nhỉ, giọng rất quen
 
cho mình hỏi ai lồng tiếng cho bunny và tooth vậy nhỉ, giọng rất quen

bunny thì do chú người sói hugh jackman lồng cho, cho nên có đoạn đùa về cái australian accent của chú đó do là người úc

còn răng thì ko biết
 
Phim có để lại nhiều cảm giác nhưng không thật sự làm tớ thỏa mãn lắm , khi xem xong phim tuy là kết vui nhưng lại thấy không trọn vẹn . Mấy nhân vật phụ thật ra lại là điểm sáng của phim .
Gãi cằm , cảm nhận cá nhân thì sẽ không thể xem lại phim lần 2 >"<
 
Hôm nay mới xem do muốn để dành đến đúng Noel :D, bởi vậy nên phim này bị dồn vô chiếu trong phòng nhỏ chứ ko dc hoành tráng như mấy phòng chiếu chính. Xem 3D mà màn hình nhỏ nói thật là cũng hụt hẫng 1 ít, nhưng hiệu ứng thì vẫn rất tốt, với trí tưởng tượng của mình thì việc tưởng tượng là đang ngồi trong 1 phòng chiếu bự thiệt bự ko phải là chuyện khó ;)).

Phim xem hay cực, đoạn duy nhất mình ko thích (cho lắm) là đoạn Sandy sống lại. Tuy là trong phim vẫn còn những hạt sạn khác nhưng là phim hoạt hình dành cho con nít nên ko thể đặt nặng vấn đề logic, duy chỉ có đoạn đó với mình là khó hiểu nhất...

Phim action hơi bị đỉnh, phép thuật bùm chéo, bụp nhau tốc độ cao, nhất là mấy đoạn show off của Spitch và Sandy, tiếp theo là JF, tiên răng với thỏ đồng hạng, còn ông già Noel cầm vũ khí khủng mà toàn đánh chay với summon Yati, nhưng bù lại ông già Noel dc show gần hết hang ổ của ổng, vậy cũng là mãn nhãn lắm rồi.

Còn 1 điểm nữa mình tiếc, giá như cỗ xe của ông già Noel dc đủ 12 con tuần lộc kéo thì hay biết mấy (Nhìn đoạn con thỏ sợ rúm người lại y chang mình lúc chơi tàu lượn siêu tốc :))))

Xem xong phim mà mình còn có cảm giác ghen tỵ với bọn nhóc nv phụ nữa, hồi trước cũng tin là có ông già Noel mà ;))

@Ông mặt trăng trong phim cứ như TOAA ấy nhẩy ;))
 
ngoài rạp còn chiếu phim này hok vậy mấy bạn?!?
 
Giờ mới coi thử vì nghe nhiều người chê dở , coi xong mới thấy là dở thiệt .
:8onion6:
Chỉ thấy thích được tạo hình của các Guardians chính , còn tạo hình và giọng nói của thằng gaydian jack gay ko tài nào chịu được , như thằng ben ten tóc trắng , biết bay và có tính cách như peter pan hơn 300 tuổi vẫn còn là teen bựa , và cầm gậy của little bo peep . Tạo hình bọn neighborhood kids cũng xấu , nhất là nhỏ chaien nữ .
:cuteonion30:
Kịch bản dành cho con nít nên ko thích lắm , muốn delete mấy lần vì thằng jack mà phải cố coi cho hết vì nghe nói action đỉnh hóa ra action cũng bình thường .
:9onion48:
Phim có chơi chữ chắc ít người nhận ra : nightmare ( ác mộng ) = night + mare ( con ngựa cái ) . Thật ra nghĩa nguyên gốc của mare ko phải là con ngựa mà là 1 linh hồn ác ngồi trên ngực của người đang ngủ gây khó thở và ác mộng .
 
:8cool_tire: cho nó dỡ luôn vì coi xong hôm sau ct bạn gái
 
cũng vừa xem xong, phim nghiêm túc ở những chỗ cần hài hước và pha trò ở những chỗ cần nghiêm túc, hành động chán, nhân vật thiếu cá tính. 5/10
 
Back
Top