[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Vụ bỏ Tết kiểu này nói chung chả tán thành. Có bao nhiêu thứ khác nên tiết kiệm thì ko làm, lại đi phá cái dịp lễ quan trọng nhất.
 
^ Đời =)) Lúc vừa quen đã địa hình trắc trở mà giờ còn bị thế này 8-}
 
vâng, cuộc đời khốn nạn, vừa hẹn được ngày đầu tiên, em ấy bảo là khoảng vài tháng nữa đi du học, nghe xong đớ người luôn =((

chắc không ? sợ em ấy đánh bài chuồn đấy =))
 
^Nếu không ở phòng chung thì đóng kín phòng như ta là tốt nhất :"> quanh năm chả có tí nắng nào lọt vào nói gì có bụi ;))

Đóng kín thì lại dính ẩm, mà ẩm thì còn tởm hơn cả bụi 8-}
 
chắc không ? sợ em ấy đánh bài chuồn đấy =))

cả đám ai cũng biết, từ 3,4 ngày trước, mỗi mình đến hôm nay hẹn xong mới biết :(
 
Vậy thì chịu , yêu nhau có duyên có số cả rồi. Giữ được liên lạc thì tốt để sau này còn cơ hội , mà du học ở đâu ?
 
US , cỡ 4 tháng nữa đi, ôi đời....
 
cả đám ai cũng biết, từ 3,4 ngày trước, mỗi mình đến hôm nay hẹn xong mới biết :(

ngày mai em đi ..... :)) thông cảm nhưng không nhịn cười được
chậc, khuyên chân thành nhé, vài tháng nữa thì không làm được gì sâu sắc để nhớ về nhau suốt những năm tháng xa cách (còn..... thì hên xui nha) nếu muốn sống vui vẻ tiếp thì nên dứt ra, và đi tìm con cá khác, còn muốn làm ngày đêm FA tự kỉ thì .... không ai cản >:D<
 
zời , 4 tháng còn dài. Xõa đi \m/ ,cứ tưởng tầm 2 tháng nữa đi rồi thì ít quá chứ trên 3 tháng thì cứ vô tư mà quen , đi thì thôi níu kéo cũng đâu có được. Giờ mà bỏ cuộc giữa chừng thì chán lắm.
 
lão cứ xúi dại thôi :-< bây giờ dứt ra còn đỡ hậu quả hơn là đến khi em kia đi mới dứt :-<
 
cứ tiến đi, có gì để mất đâu, cùng lắm em ý đi rồi thì chơi ldr (như mình :">), thử 1 thời gian ko được thì bỏ...:-"
nói chung tớ ko tán thành cái quan điểm chưa đánh đã hàng, chưa yêu đã tính bỏ :-<
 
Bây giờ quay lại tu luyện thì vẫn còn kịp sau thành Wizard cấp cao đấy :-?
 
cứ tiến đi, có gì để mất đâu, cùng lắm em ý đi rồi thì chơi ldr (như mình :">), thử 1 thời gian ko được thì bỏ...:-"
nói chung tớ ko tán thành cái quan điểm chưa đánh đã hàng, chưa yêu đã tính bỏ :-<

tháo chạy bảo toàn tính mạng :5cool_sweat:
cơ mà yêu mãi cũng chán lắm ......
 
ok, chết thì chết , ít ra trước khi chết cũng phải kiss được em ấy, mình là mình cũng dek thích trò chưa đánh đã chết :(
 
Edit, nhầm tí :5cool_bad_smelly: Du học kiểu gì mà sang ngay từ đầu hè zạ :5cool_bad_smelly:
Thôi cứ hưởng thụ đi, đến đâu được thì đến.
 
Chỉnh sửa cuối:
đọc cái này cười gần chết: http://boards.4chan.org/a/res/78367523
[spoil]>Fat/Zero
MC on the journey to the ultimate goal of losing
weight.
Reply: aka AccelWorld
>Ero no tsukaima
Very promising[/spoil]

- - - Updated - - -

đọc cái này cười gần chết: http://boards.4chan.org/a/res/78367523
[spoil]>Fat/Zero
MC on the journey to the ultimate goal of losing
weight.
Reply: aka AccelWorld
>Ero no tsukaima
Very promising[/spoil]
 
ok, chết thì chết , ít ra trước khi chết cũng phải kiss được em ấy, mình là mình cũng dek thích trò chưa đánh đã chết :(

Xác định chả có gì để mất rồi thì cứ thổ lộ lòng mình đi :9cool_haha: cùng lắm thì .. dùng .. vũ lực cho kỉ niệm cuối :1cool_choler:

Nếu lúc đi mà chưa có gì thì xác định là mất luôn nhé. Như bé trước đây mình thích, đi US năm 2010; 2 đứa chat chit skype suốt đến hết 2011 rồi thế íu nào mình bị rơi vào brother-zone; sau đó ẻm quit internet, đi ra IRL, tham gia các hoạt động ngoại khóa và có BF cách đây nửa năm. Thế là hết :9cool_too_sad:
 
Vote XHCT :6cool_sure:.
Chứ LDR nhiều cái lằng nhằng lắm, ít ra còn tránh được cảm giác có thể bị NTR bất kỳ lúc nào.
Cứ chia tay đi, chờ đến lúc em nó về nếu cả 2 thanh niên còn nhớ/còn tình cảm thì nối lại cũng chưa muộn.
 
LDR thì dễ banh xác à nha :-"
bây h thì dứt, tầm 3 4 tháng nữa quên là được, còn thử LDR thì dễ tự kỉ dài hạn thôi :-"
khổ trước sướng sau hay sướng trước khổ sau, tùy tâm :-"
 
Tết Hội Nhập =))
[video=youtube;Lp5g97JQozg]dd[/video]
 
Back
Top