sephiroth2007
The Warrior of Light
- 15/4/07
- 2,196
- 38
Sorry vì bài khá dài , cám ơn các bạn đã chịu khó đọc 
Khoảng 2 tuần trước , thông qua 1 forum ( ko phải forum này ) , gái có post 1 topic lên tâm sự về việc gái chia tay bạn trai 2 tháng trước , lúc đó mình thấy gái cũng dễ thương nên xin yahoo làm quen vậy thôi
Rồi cũng có yahoo của gái , cũng nghĩ con gái mà xinh xắn , dễ thương thì nói chuyên hơi kiêu hay gì đó nên định nói chuyện chơi chơi vài câu thử , thì gái nói chuyện rất dễ thương , tự nhiên , dạn dĩ nữa , lúc đầu mình cũng dè chừng nên ko nói nhiều lắm , nhưng mà sau 2-3 ngày nói chuyện thì cả 2 bắt đầu tự nhiên hơn , nt nói chuyện với nhau mỗi ngày , hay nt vào buổi tối thì thường nt tới lúc gái đi ngủ luôn , nói chung là càng lúc càng thân , rồi khoảng hơn 1 tuần , gái hỏi mình nghĩ gái là người thế nào , rồi kêu mình đặt relationship fb nữa , tại vì hình như gái đang có nhiều vệ tinh theo nên định để thế để mấy thành phần đó hết hoang tưởng
nhưng mà mình từ chối nói là thật thì mới để , ko thì thôi , gái nói ko thích thì thôi vậy >.< 
Khoảng vài ngày trước ( tức là hơn 1 tuần sau khi quen gái ) , lúc đó đang đi dạo ngoài đường nt dt cho gái ( gái ít khi nào online lắm , nên mỗi ngày toàn nt = dt ) , mới hỏi đùa là đi dạo chung ko , thì gái nói hỏi thật hay giỡn , rồi cho mình địa chỉ , mà mình ko biết đường đó nên hẹn qua ngày hôm sau rồi tính , coi như là set-up dc cuộc gặp mặt đầu tiên , rồi mình hỏi gái muốn đi bộ hay đi xe đạp , thì gái nói đùa đi bộ cho lãng mạn , 2 người thay phiên cõng ng kia 1km , blah blah blah .... , đại loại thế
Rồi ngày hẹn cũng tới , tối đó mình đạp xe tới nhà gái , gái hình như tường mình nói đùa ai dè đến thật , nên chưa chuẩn bị , rồi gái nói đợi gái 10p để thay đồ , nói là cho mình chọn , nếu đi xe đạp thì gái mặc quần jean , còn đi bộ thì gái mặc váy , cuối củng là đi xe đạp
mặc dù đã xem hình gái trên fb , nhưng mà ấn tượng đầu tiên là thấy gái nhỏ nhắn , xinh xinh , cơ bản là rất dễ thương , như con nít ấy
Gần nhà gái có bờ sông nên kêu mình chở ra đó ngồi chơi hóng gió sau khi mua nước uống , rồi cũng ra đó rồi 2 người ngồi xuống nói chuyện , mình ở ngoài thì ít nói lắm nên cũng ko nói gì nhiều , chủ yếu là gái nói , cũng có lúc cả 2 im lặng thì gái ngồi đong đưa chân , ngâm nga bài hát gì đó , nhìn dễ thương cực , mình có kêu gái hát 1 bài cho mình nghe tại giọng gái dễ thương lắm thì gái nói mình quay mặt đi mới hát dc vì ngượng , rồi nói chuyện phím linh tinh gì đó , uống hết 4 ly nước , nhìn lại thì thấy 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi ( tường ra đó ngồi chơi chút là chán , ai dè 2 tiếng trôi qua mà ko biết ) , sau đó thì chở gái đi ăn ờ gần nhà gái rồi đưa về nhà , kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên sau gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ 
Sau đó thì về vẫn nt bình thường , có lúc gái nói là qua tết gái nấu gì cho mình ăn nữa ~_~ , rồi còn nói tết này nếu rảnh thì về quê gái chơi ( quê gái cũng gần TP thôi , cuối tuần nào gái cũng về , khoàng 2 tiếng đi xe ) , rồi hôm qua mình có hẹn gái tuần tới sau khi gái lên TP lại thì đi đâu ăn uống nữa , nhưng gái nói là tuần tới gái ngày nào cũng thi nên chắc ko đi dc , nêu học bài xong thì mới đi , còn dặn là nếu đi thì mình lập kế hoạch đi , mình dắt đi đâu thì gái đi theo đó
Sau hơn 2 tuần quen nhau thì gái có chủ động nt cho mình khoảng 3 lần thôi , 1 lần là tối trước đó đang nt thì mình hết tiền dt nên ko nhắn tiếp dc thì sáng hôm sau gái chủ động nt qua , lần thứ 2 là đang ngồi ăn với đám bạn thì gái nt qua nói là đang từ quê lên TP , lần thứ 3 là vài ngày trước, buổi sáng gái nt qua nói là "chả muốn dậy đi thi tẹo nào "
Cuối cùng là minh muốn hỏi thế này có phải là gái có ý ko , có tiến triển nhanh quá ko , hay do mình hoang tường thôi nên thấy vậy , có nên tiến tới ko ( hẹn đi chơi gặp mặt nhiều hơn , blah blah blah ..... ) ?

Khoảng 2 tuần trước , thông qua 1 forum ( ko phải forum này ) , gái có post 1 topic lên tâm sự về việc gái chia tay bạn trai 2 tháng trước , lúc đó mình thấy gái cũng dễ thương nên xin yahoo làm quen vậy thôi

Rồi cũng có yahoo của gái , cũng nghĩ con gái mà xinh xắn , dễ thương thì nói chuyên hơi kiêu hay gì đó nên định nói chuyện chơi chơi vài câu thử , thì gái nói chuyện rất dễ thương , tự nhiên , dạn dĩ nữa , lúc đầu mình cũng dè chừng nên ko nói nhiều lắm , nhưng mà sau 2-3 ngày nói chuyện thì cả 2 bắt đầu tự nhiên hơn , nt nói chuyện với nhau mỗi ngày , hay nt vào buổi tối thì thường nt tới lúc gái đi ngủ luôn , nói chung là càng lúc càng thân , rồi khoảng hơn 1 tuần , gái hỏi mình nghĩ gái là người thế nào , rồi kêu mình đặt relationship fb nữa , tại vì hình như gái đang có nhiều vệ tinh theo nên định để thế để mấy thành phần đó hết hoang tưởng
nhưng mà mình từ chối nói là thật thì mới để , ko thì thôi , gái nói ko thích thì thôi vậy >.< 
Khoảng vài ngày trước ( tức là hơn 1 tuần sau khi quen gái ) , lúc đó đang đi dạo ngoài đường nt dt cho gái ( gái ít khi nào online lắm , nên mỗi ngày toàn nt = dt ) , mới hỏi đùa là đi dạo chung ko , thì gái nói hỏi thật hay giỡn , rồi cho mình địa chỉ , mà mình ko biết đường đó nên hẹn qua ngày hôm sau rồi tính , coi như là set-up dc cuộc gặp mặt đầu tiên , rồi mình hỏi gái muốn đi bộ hay đi xe đạp , thì gái nói đùa đi bộ cho lãng mạn , 2 người thay phiên cõng ng kia 1km , blah blah blah .... , đại loại thế

Rồi ngày hẹn cũng tới , tối đó mình đạp xe tới nhà gái , gái hình như tường mình nói đùa ai dè đến thật , nên chưa chuẩn bị , rồi gái nói đợi gái 10p để thay đồ , nói là cho mình chọn , nếu đi xe đạp thì gái mặc quần jean , còn đi bộ thì gái mặc váy , cuối củng là đi xe đạp
mặc dù đã xem hình gái trên fb , nhưng mà ấn tượng đầu tiên là thấy gái nhỏ nhắn , xinh xinh , cơ bản là rất dễ thương , như con nít ấy
Gần nhà gái có bờ sông nên kêu mình chở ra đó ngồi chơi hóng gió sau khi mua nước uống , rồi cũng ra đó rồi 2 người ngồi xuống nói chuyện , mình ở ngoài thì ít nói lắm nên cũng ko nói gì nhiều , chủ yếu là gái nói , cũng có lúc cả 2 im lặng thì gái ngồi đong đưa chân , ngâm nga bài hát gì đó , nhìn dễ thương cực , mình có kêu gái hát 1 bài cho mình nghe tại giọng gái dễ thương lắm thì gái nói mình quay mặt đi mới hát dc vì ngượng , rồi nói chuyện phím linh tinh gì đó , uống hết 4 ly nước , nhìn lại thì thấy 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi ( tường ra đó ngồi chơi chút là chán , ai dè 2 tiếng trôi qua mà ko biết ) , sau đó thì chở gái đi ăn ờ gần nhà gái rồi đưa về nhà , kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên sau gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ 
Sau đó thì về vẫn nt bình thường , có lúc gái nói là qua tết gái nấu gì cho mình ăn nữa ~_~ , rồi còn nói tết này nếu rảnh thì về quê gái chơi ( quê gái cũng gần TP thôi , cuối tuần nào gái cũng về , khoàng 2 tiếng đi xe ) , rồi hôm qua mình có hẹn gái tuần tới sau khi gái lên TP lại thì đi đâu ăn uống nữa , nhưng gái nói là tuần tới gái ngày nào cũng thi nên chắc ko đi dc , nêu học bài xong thì mới đi , còn dặn là nếu đi thì mình lập kế hoạch đi , mình dắt đi đâu thì gái đi theo đó

Sau hơn 2 tuần quen nhau thì gái có chủ động nt cho mình khoảng 3 lần thôi , 1 lần là tối trước đó đang nt thì mình hết tiền dt nên ko nhắn tiếp dc thì sáng hôm sau gái chủ động nt qua , lần thứ 2 là đang ngồi ăn với đám bạn thì gái nt qua nói là đang từ quê lên TP , lần thứ 3 là vài ngày trước, buổi sáng gái nt qua nói là "chả muốn dậy đi thi tẹo nào "

Cuối cùng là minh muốn hỏi thế này có phải là gái có ý ko , có tiến triển nhanh quá ko , hay do mình hoang tường thôi nên thấy vậy , có nên tiến tới ko ( hẹn đi chơi gặp mặt nhiều hơn , blah blah blah ..... ) ?
Chỉnh sửa cuối:





