Trong lớp, mình và con này ngồi trên nhau 1 bàn . Mà rất lạ là đứa con trai nào hỏi nó cũng diệu dàng nữ tính, còn mình hỏi nó, toàn cãi lộn, toàn cãi về việc không đâu.
Lúc mình thi rớt, nó cũng hỏi thăm mình, nhưng khác với mấy con kia, hỏi rất chi xoáy, và lại cãi lộn tiếp
Còn lúc nó thi lại ( có thể nhiều thím nói bọn mình học ngu, nhưng mình không quan tâm, đại học mà
) , mình gọi điện hỏi thăm nó, đựoc mấy câu lại cãi lộn, cãi lộn xong lại nt chữi nhau 
Nhưng một điều lạ là 2 đứa cãi nhau trên lớp, nhưng nếu hai đứa đi riêng thì im thin thít, lúc chở nó đi học dưới mưa thì cũng tình cảm lắm, nhưng không ai nói lời nói, lúc có bạn thì 2 đứa lại cãi nhau (đậu xanh rấu má, đế hiểu tại sao
)
Con này cũng bình thương, cũng có vài đứa tán, nhưng lại kêu không thích ( không chém chứ, tuy em xấu, nhưng vẫn có vài con tán, nhưng em chỉ nt lại cho có lệ).
Nói cãi lộn vậy, nhưng 2 đứa vẫn giúp nhau, kiểm tra câu nào nó biết, nó bày em , em biết em bày lại nó, ra về lại cãi nhau
Nhưng giờ sau 1 tháng nghĩ tết, em thấy tự nhiên nhớ nhớ nó, định gọi điện hỏi thăm tình cảm thì đệt mẹ nó ra, câu đâu tiên nó trả lời em là gọi cái gì hả thằng kia
, thế rồi lại cãi nhau.
___________________
Cho hỏi con này và em tiến tới được không, trong lớp đám con trai nó đối xử mình em thế đó. Em thì chắc em thích nó rồi, tại tết tự nhiên thấy nhớ nó vô cùng, không biết nó có thích em không, hay là nó ghét em
Lúc mình thi rớt, nó cũng hỏi thăm mình, nhưng khác với mấy con kia, hỏi rất chi xoáy, và lại cãi lộn tiếp

Còn lúc nó thi lại ( có thể nhiều thím nói bọn mình học ngu, nhưng mình không quan tâm, đại học mà
) , mình gọi điện hỏi thăm nó, đựoc mấy câu lại cãi lộn, cãi lộn xong lại nt chữi nhau 
Nhưng một điều lạ là 2 đứa cãi nhau trên lớp, nhưng nếu hai đứa đi riêng thì im thin thít, lúc chở nó đi học dưới mưa thì cũng tình cảm lắm, nhưng không ai nói lời nói, lúc có bạn thì 2 đứa lại cãi nhau (đậu xanh rấu má, đế hiểu tại sao
)Con này cũng bình thương, cũng có vài đứa tán, nhưng lại kêu không thích ( không chém chứ, tuy em xấu, nhưng vẫn có vài con tán, nhưng em chỉ nt lại cho có lệ).
Nói cãi lộn vậy, nhưng 2 đứa vẫn giúp nhau, kiểm tra câu nào nó biết, nó bày em , em biết em bày lại nó, ra về lại cãi nhau

Nhưng giờ sau 1 tháng nghĩ tết, em thấy tự nhiên nhớ nhớ nó, định gọi điện hỏi thăm tình cảm thì đệt mẹ nó ra, câu đâu tiên nó trả lời em là gọi cái gì hả thằng kia
, thế rồi lại cãi nhau.___________________
Cho hỏi con này và em tiến tới được không, trong lớp đám con trai nó đối xử mình em thế đó. Em thì chắc em thích nó rồi, tại tết tự nhiên thấy nhớ nó vô cùng, không biết nó có thích em không, hay là nó ghét em

, cứ tiếp tục thế này đi rồi report hàng ngày lên kế hoạch tác chiến. Đừng làm hỏng thời gian vui vẻ thế này. Đối phương không ghét bạn đâu.

thích kiểu yêu này vl



