- Đầu xuân mới, gửi lời chúc tốt đẹp đến các fan dòng Soul ở VN. Nhân tiện cũng đưa ra vấn đề để thảo luận cho xôm box :
- Trải qua thời gian 10 năm từ năm 2003, Soul 2 trên PS2 đến nay 2013 , đã có những thời điểm cộng đồng Soul ở Hà Nội lên đến hơn 40 người. Nhưng vẫn không thể phát triển được ( phát triển được như ở Pháp hay Nhật chỉ là viễn tưởng ), đáng nói là cộng đồng đang giảm dần . Theo các bạn, lý do tại sao :
1. Do cách phát triển dòng game này của nhà sản xuất Namco chưa hợp lý
2. Do thể loại game này kén người chơi
3. Do điều kiện kinh tế của người Việt chưa phù hợp
4. Do cộng đồng ở VN không biết tổ chức
Mời các bạn đưa ra ý kiến, khuyến khích có giải thích về ý kiến của mình
- Trải qua thời gian 10 năm từ năm 2003, Soul 2 trên PS2 đến nay 2013 , đã có những thời điểm cộng đồng Soul ở Hà Nội lên đến hơn 40 người. Nhưng vẫn không thể phát triển được ( phát triển được như ở Pháp hay Nhật chỉ là viễn tưởng ), đáng nói là cộng đồng đang giảm dần . Theo các bạn, lý do tại sao :
1. Do cách phát triển dòng game này của nhà sản xuất Namco chưa hợp lý
2. Do thể loại game này kén người chơi
3. Do điều kiện kinh tế của người Việt chưa phù hợp
4. Do cộng đồng ở VN không biết tổ chức
Mời các bạn đưa ra ý kiến, khuyến khích có giải thích về ý kiến của mình




. Muốn balance tương đối chuẩn thì phải thu thập ý kiến cộng đồng trong tầm 6 tháng. 1 tháng là quá vội vã
.
)
). Đầu năm lôi cái máy ra phủi bụi định chờ anh em mà mãi chả thấy ai lên, chán quá lên mấy room nước ngoài đánh toàn ăn chửi, uất ức trùm khăn cái máy tiếp.



đánh fighting mà ko muốn chấp nhận làm gà thì khó có cửa lên lắm
mà game gì cần kĩ năng cũng vậy cả thôi , ko tập luyện thì đào đâu ra thành tựu